1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    1, Viện Gothe là viện văn hoá Đức, chị ko học tiếng Đức thì chị ko biết là phải.
    2, Cái quán đó cũng là favourite của em đó, hồi học Anh buổi chiều ở Trần Hưng Đạo, buổi trưa toàn nhảy vô quán đó ngồi gặm nhấm bánh mì và cả nỗi buồn.....ngủ nữa
    3, chị để đó Tết thằng em em mượn đọc nhé
    Hôm ni ko biết ba có đi nhậu nhẹt với ai ko? Mẹ đi du lịch 10 ngày chắc là ba thành bộ xương mất
    Răng mà số mình xui xẻo rứa ko biết, giá ko có môn TTHCM thì mình đã được đi du lịch miền Nam với mẹ.......rứa mà lại có thêm cái môn quái quỷ đó làm mình chậm mất 2 ngày .
    Hôm qua gặp lại ông thầy Arab cực kỳ nhiệt tình tự nhiên lại tháy xấu hổ. Bao nhiêu hôm họ phải đến sớm 1 tiếng để dạy cho mình, cả Bé bự nữa thế mà giờ trong đầu mình trống không. Thầy lại dặn mình cứ đến học rồi thầy sẽ giúp lại, sợ mình đợi đến tháng 3 thì lâu quá. Chao ui
    Một thời kỳ mới bắt đầu rùi. Hôm nay ko biết có người đợi mình ở TV ko nữa, dậy muộn quá, ta xin lỗi nhà ngươi nếu ta cho ngươi leo cây nhé Ta gửi thiệp cho ngươi bây giờ đây
    Hôm ni chắc nhiều người vui vì họ được đi chơi, còn mình sẽ đi học.........và ko được phép nói câu Merry Chiristmas vì thầy là dân đạo Hồi. Năm ngoái ta đã đi chùa vào NOen, năm nay lại đi học.Bó tay
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    1, Viện Gothe là viện văn hoá Đức, chị ko học tiếng Đức thì chị ko biết là phải.
    2, Cái quán đó cũng là favourite của em đó, hồi học Anh buổi chiều ở Trần Hưng Đạo, buổi trưa toàn nhảy vô quán đó ngồi gặm nhấm bánh mì và cả nỗi buồn.....ngủ nữa
    3, chị để đó Tết thằng em em mượn đọc nhé
    Hôm ni ko biết ba có đi nhậu nhẹt với ai ko? Mẹ đi du lịch 10 ngày chắc là ba thành bộ xương mất
    Răng mà số mình xui xẻo rứa ko biết, giá ko có môn TTHCM thì mình đã được đi du lịch miền Nam với mẹ.......rứa mà lại có thêm cái môn quái quỷ đó làm mình chậm mất 2 ngày .
    Hôm qua gặp lại ông thầy Arab cực kỳ nhiệt tình tự nhiên lại tháy xấu hổ. Bao nhiêu hôm họ phải đến sớm 1 tiếng để dạy cho mình, cả Bé bự nữa thế mà giờ trong đầu mình trống không. Thầy lại dặn mình cứ đến học rồi thầy sẽ giúp lại, sợ mình đợi đến tháng 3 thì lâu quá. Chao ui
    Một thời kỳ mới bắt đầu rùi. Hôm nay ko biết có người đợi mình ở TV ko nữa, dậy muộn quá, ta xin lỗi nhà ngươi nếu ta cho ngươi leo cây nhé Ta gửi thiệp cho ngươi bây giờ đây
    Hôm ni chắc nhiều người vui vì họ được đi chơi, còn mình sẽ đi học.........và ko được phép nói câu Merry Chiristmas vì thầy là dân đạo Hồi. Năm ngoái ta đã đi chùa vào NOen, năm nay lại đi học.Bó tay
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thanhhang ơi, hôm qua có điều chi đặc biệt không?
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thanhhang ơi, hôm qua có điều chi đặc biệt không?
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Haha, có nhiều lắm Se à...Đâu tiên là được chị RB tặng quà
    Sau đó đến lớp Arab, ở đó có 4 ông thầy đã dạy mình thì gặp lại 3 ông. Cả 3 ông đều nhận ra và hỏi thăm mặc dù mình bỏ học gần 1 năm...Mấy ông lại còn dặn dò rất nhiệt tình..........phát cả bảng chữ cái cho mình vì tưởng mình vứt hết sách vở rùi
    Tiếc là ko gặp lại ông rất thích học Tiếng Việt để xem vốn Tiếng Việt của ông đến đâu rồi, nghe đâu ông về Libi mất rùi
    Có một ông thầy nói tiếng Anh rất chuẩn mà lại giỏi cả tiếng Pháp nữa....hehe, lúc mình trêu ông là ông rất giỏi J''etaime, ông còn trố mắt lên ngạc nhiên vì sao mình biết Ông nói là ông nhìn thấy mình ở trường NH nhiều lần lắm. Mình thì cũng nhận ra cầu thủ đánh bóng chuyền ở sân trường, hì hì, nhưng ko dám chào vì quên cả câu chào mà. Xấu hổ quá
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Haha, có nhiều lắm Se à...Đâu tiên là được chị RB tặng quà
    Sau đó đến lớp Arab, ở đó có 4 ông thầy đã dạy mình thì gặp lại 3 ông. Cả 3 ông đều nhận ra và hỏi thăm mặc dù mình bỏ học gần 1 năm...Mấy ông lại còn dặn dò rất nhiệt tình..........phát cả bảng chữ cái cho mình vì tưởng mình vứt hết sách vở rùi
    Tiếc là ko gặp lại ông rất thích học Tiếng Việt để xem vốn Tiếng Việt của ông đến đâu rồi, nghe đâu ông về Libi mất rùi
    Có một ông thầy nói tiếng Anh rất chuẩn mà lại giỏi cả tiếng Pháp nữa....hehe, lúc mình trêu ông là ông rất giỏi J''etaime, ông còn trố mắt lên ngạc nhiên vì sao mình biết Ông nói là ông nhìn thấy mình ở trường NH nhiều lần lắm. Mình thì cũng nhận ra cầu thủ đánh bóng chuyền ở sân trường, hì hì, nhưng ko dám chào vì quên cả câu chào mà. Xấu hổ quá
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói mình đã nói hết vậy mà cũng không làm cho người ta hiểu được. Đôi khi tự hỏi mình có khó hiểu quá không??? Mà mình vốn đã không hiểu được người ta rồi mà. Câu hát " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu..." có lẽ thật chính xác trong hoàn cảnh này. Noel....không nhắn cho mình và mình cũng vậy....Tự nhiên giận nhau thật vô duyên.
  8. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói mình đã nói hết vậy mà cũng không làm cho người ta hiểu được. Đôi khi tự hỏi mình có khó hiểu quá không??? Mà mình vốn đã không hiểu được người ta rồi mà. Câu hát " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu..." có lẽ thật chính xác trong hoàn cảnh này. Noel....không nhắn cho mình và mình cũng vậy....Tự nhiên giận nhau thật vô duyên.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    a há
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    a há
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này