1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi chị em mình sẽ thêm một tuổi mới rồi đó ( buồn quá) , hy vọng năm mới sẽ có nhiều niềm vui và may mắn đến với chị em miềng No_cry hè , í quên, hy vọng chị em miềng sẽ có nhìu money và nhìu eng để í nữa hè.Cụng ly cái nào, nếu say về nhà ngủ luôn hí, đỡ tốn tiền nhắn tin
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi chị em mình sẽ thêm một tuổi mới rồi đó ( buồn quá) , hy vọng năm mới sẽ có nhiều niềm vui và may mắn đến với chị em miềng No_cry hè , í quên, hy vọng chị em miềng sẽ có nhìu money và nhìu eng để í nữa hè.Cụng ly cái nào, nếu say về nhà ngủ luôn hí, đỡ tốn tiền nhắn tin
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những điều riêng mình mình biết, có những điều riêng mình mình hay.
    Nước mắt rồi cũng chẳng khiến em bình yên hơn trong giấc ngủ.
    Thời gian sẽ lấy đi tất cả, những ngọt ngào và say đắm ngày nào... Để mọi điều trở nên đổi khác...
    Năm mới đến rồi đấy ư? Cầu nguyện sự an lành.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những điều riêng mình mình biết, có những điều riêng mình mình hay.
    Nước mắt rồi cũng chẳng khiến em bình yên hơn trong giấc ngủ.
    Thời gian sẽ lấy đi tất cả, những ngọt ngào và say đắm ngày nào... Để mọi điều trở nên đổi khác...
    Năm mới đến rồi đấy ư? Cầu nguyện sự an lành.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, định vào để gửi thư chúc mừng đến bác bạn thì lại nhận được lời chúc mừng dài 2 trang giấy của bác rùi, xấu hổ thiệt. Phải viết thư cảm ơn mấy ông Prof, mấy công ty nữa. Chà chà, nhiều việc quá.
    Chị RB à, nếu ko có mấy dòng Nhật ký của chị chắc bé cũng lơ Post bài luôn, nhưng phải vô mà động viên chứ nhỉ?
    Có những nỗi buồn mình ko biết share với ai, cũng như ko biết phải quên nó như thế nào....nhưng rồi cứ để mặc nó, đến một lúc nào đó mình sẽ thờ ơ với nó cho mà xem.....
    Hãy tin có rất nhiều người yêu thương mình đang nhìn vào ánh mắt của mình để xem mình buồn hay vui, hãy luôn cho họ thấy mình đang vui thực sự chị nhé.
    Một năm mới đến rồi, chức chị nhận được nhiều hoa hồng và baby hơn. Tặng chị nè
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, định vào để gửi thư chúc mừng đến bác bạn thì lại nhận được lời chúc mừng dài 2 trang giấy của bác rùi, xấu hổ thiệt. Phải viết thư cảm ơn mấy ông Prof, mấy công ty nữa. Chà chà, nhiều việc quá.
    Chị RB à, nếu ko có mấy dòng Nhật ký của chị chắc bé cũng lơ Post bài luôn, nhưng phải vô mà động viên chứ nhỉ?
    Có những nỗi buồn mình ko biết share với ai, cũng như ko biết phải quên nó như thế nào....nhưng rồi cứ để mặc nó, đến một lúc nào đó mình sẽ thờ ơ với nó cho mà xem.....
    Hãy tin có rất nhiều người yêu thương mình đang nhìn vào ánh mắt của mình để xem mình buồn hay vui, hãy luôn cho họ thấy mình đang vui thực sự chị nhé.
    Một năm mới đến rồi, chức chị nhận được nhiều hoa hồng và baby hơn. Tặng chị nè
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không say em cũng ngủ chị ạ, quyết tâm hôm nay không nhắn tin nữa, hihi. Chị tập uống rượu đi để sang năm mới ra cụng ly với em.
    Ngủ đi chị, và hãy mơ thấy cánh buồm đỏ thắm...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không say em cũng ngủ chị ạ, quyết tâm hôm nay không nhắn tin nữa, hihi. Chị tập uống rượu đi để sang năm mới ra cụng ly với em.
    Ngủ đi chị, và hãy mơ thấy cánh buồm đỏ thắm...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là sung sướng khi hôm nay mình đã kết thúc tất cả các môn thi chuyên ngành, giờ thì chơi được rồi. NHưng cú một cái hôm nay đến nhà cái lão chủ nhiệm thì bị lão ấy doạ lên doạ xuống làm mình hết cả hồn.Mình mà bị điểm thấp môn của lão là mình sẽ tự tử đó
    Hôm nay đi ra đường đông vui thật.Có mỗi mình với 3 đứa lang thang, rồi đi uống cafe giải sầu.Đáng nhẽ đi hát thì chúng nó phải về,Cú điên. Thôi chờ lần sau vậy.Bao giờ mà box QB offline để mình thể hiện cái nhỉ?Đảm bảo hát xong các bác không muốn đi hát nữa
    Bây giờ thì vô thường xuyên được rồi, dạo này box đìu hiu quá, mấy hôm nay mới thấy mod vô.
    CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là sung sướng khi hôm nay mình đã kết thúc tất cả các môn thi chuyên ngành, giờ thì chơi được rồi. NHưng cú một cái hôm nay đến nhà cái lão chủ nhiệm thì bị lão ấy doạ lên doạ xuống làm mình hết cả hồn.Mình mà bị điểm thấp môn của lão là mình sẽ tự tử đó
    Hôm nay đi ra đường đông vui thật.Có mỗi mình với 3 đứa lang thang, rồi đi uống cafe giải sầu.Đáng nhẽ đi hát thì chúng nó phải về,Cú điên. Thôi chờ lần sau vậy.Bao giờ mà box QB offline để mình thể hiện cái nhỉ?Đảm bảo hát xong các bác không muốn đi hát nữa
    Bây giờ thì vô thường xuyên được rồi, dạo này box đìu hiu quá, mấy hôm nay mới thấy mod vô.
    CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này