1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể khóc thật to lúc này có lẽ sẽ nhẹ bớt được những gì mình đang chịu đựng, cuộc sống thật là phức tạp, mình muốn đương đầu với nó, nhưng ngược lại mình lại muốn chạy trốn nó.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể khóc thật to lúc này có lẽ sẽ nhẹ bớt được những gì mình đang chịu đựng, cuộc sống thật là phức tạp, mình muốn đương đầu với nó, nhưng ngược lại mình lại muốn chạy trốn nó.
  3. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một đống chữ phải, lúc nào cũng phải thế này, phải thế kia. Lúc bạn buồn thì phải cố gắng mà vui tươi, phải biết yêu quí những gì mình có, phải quên nỗi buồn riêng của mình để yêu thương làm việc có ích cho mọi người. Phải vui vẻ để những người xung quanh bạn được vui vẻ... Cuộc đời đẹp lắm và phải yêu quí cuộc đời...
    Lý thuyết, một đống lý thuyết...
    Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
  4. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một đống chữ phải, lúc nào cũng phải thế này, phải thế kia. Lúc bạn buồn thì phải cố gắng mà vui tươi, phải biết yêu quí những gì mình có, phải quên nỗi buồn riêng của mình để yêu thương làm việc có ích cho mọi người. Phải vui vẻ để những người xung quanh bạn được vui vẻ... Cuộc đời đẹp lắm và phải yêu quí cuộc đời...
    Lý thuyết, một đống lý thuyết...
    Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
  5. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, xuýt chút mình đã phạm phải một sai lầm, may mà kịp thời nhận ra chân lý...Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy quanh ta....
  6. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, xuýt chút mình đã phạm phải một sai lầm, may mà kịp thời nhận ra chân lý...Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy quanh ta....
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy chi rứa? Nghe cứ như là cuộc sống đang bị khủng bố vậy!
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy chi rứa? Nghe cứ như là cuộc sống đang bị khủng bố vậy!
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng để viết thư cho bạn nhưng tự nhiên lại chẳng biết viết gì đây. Những gì trong lòng như trôi theo những suy nghĩ về cái dự án, về nhứng gương mặt khắc khổ và dễ thương mình gặp trên đường.
    Đi chơi với thằng em mà thấy cuộc đời thật đẹp khi mình có một người để nói đùa hàng ngày, chẳng có khi nào nó tha cho mình ngay cả đến lúc ngủ.
    Hôm qua mình đã thử vưọt qua cái kiểu sợ sệt của mình và xông thẳng vào phòng Nhân sự rồi nói chuyện điện thoại với giám đốc, và việc gì cần làm mình đều tự mình làm được.
    Cái quán trà Hoa cúc trắng đó thật dễ thương. Mình sẽ còn quay lại đó để uống sinh tố Hoa cúc. Người ta đã nói đúng, khi còn trẻ thì nên thử sức mình, Nothing to lose mà
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng để viết thư cho bạn nhưng tự nhiên lại chẳng biết viết gì đây. Những gì trong lòng như trôi theo những suy nghĩ về cái dự án, về nhứng gương mặt khắc khổ và dễ thương mình gặp trên đường.
    Đi chơi với thằng em mà thấy cuộc đời thật đẹp khi mình có một người để nói đùa hàng ngày, chẳng có khi nào nó tha cho mình ngay cả đến lúc ngủ.
    Hôm qua mình đã thử vưọt qua cái kiểu sợ sệt của mình và xông thẳng vào phòng Nhân sự rồi nói chuyện điện thoại với giám đốc, và việc gì cần làm mình đều tự mình làm được.
    Cái quán trà Hoa cúc trắng đó thật dễ thương. Mình sẽ còn quay lại đó để uống sinh tố Hoa cúc. Người ta đã nói đúng, khi còn trẻ thì nên thử sức mình, Nothing to lose mà
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này