1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đang ngồi chơi thì bỗng có điện thoại. Lạ thiệt , có bao giờ mình có điện thoại giờ ni mô . BA mẹ thì chỉ goi cho mình buổi tối thôi vì ban ngày mình thường không có nhà. Lên nghe điện , lạ quá, giọng ai vậy nhỉ?
    " Em hả?". " dạ, xin lỗi anh là ai vậy?"."Anh là anh T. đây"
    À, thì ra là anh. Anh T là người yêu từ thời sinh viên của chị mình. Bây giờ vì hoàn cảnh xa xôi , hai người đànhchia tay nhau. Nói chuyện với anhmình thấy anh vẫn còn yêu chị lắm. Nhưng anh không thể làm gì được . LÀ nam nhi , người ta phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, còn chị mình thì nặng về gia đình quá . Lí trí và tình cảm không cho phép chị từ bỏ tất cả để đi theo anh. NẾu là mình , có lẽ mình đã hành động theo trái tim mình rồi . Nhưng cuộc đời này có phải luôn đơn giản như thế đâu , đôi khi người ta vẫn phải làm những gì người ta không thích bwỏi có quá nhiều điều ràng buộc với cuộc sống này.
    Nhớ ngày xưa , có lần mình thấy anh bế tắc quá , mình đã khuyên anh nên yêu người khác đi . Nhưng không ngờ câu nói đó đã làm anh buồn lắm. Hồi đó mình chưa hiểu gì cả , cứ nghĩ là khi cố gắng thì người ta có thể quên được tất cả.
    Bây giờ , đã mấy năm rồi mà hình ảnh chị vẫn còn rất sâu đậm trong tâm trí anh. Mình cũng chẳng biết làm thế nào để động viên anh . Nhưng mình vẫn thấy rất tiếc , tiếc cho tình yêu thơ mộng đó . Có lẽ đau khổ nhất là không lấy được người mình yêu . Chắc là suốt đời ngưòi ta không thể quên được nhau. Buồn quá.
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đang ngồi chơi thì bỗng có điện thoại. Lạ thiệt , có bao giờ mình có điện thoại giờ ni mô . BA mẹ thì chỉ goi cho mình buổi tối thôi vì ban ngày mình thường không có nhà. Lên nghe điện , lạ quá, giọng ai vậy nhỉ?
    " Em hả?". " dạ, xin lỗi anh là ai vậy?"."Anh là anh T. đây"
    À, thì ra là anh. Anh T là người yêu từ thời sinh viên của chị mình. Bây giờ vì hoàn cảnh xa xôi , hai người đànhchia tay nhau. Nói chuyện với anhmình thấy anh vẫn còn yêu chị lắm. Nhưng anh không thể làm gì được . LÀ nam nhi , người ta phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, còn chị mình thì nặng về gia đình quá . Lí trí và tình cảm không cho phép chị từ bỏ tất cả để đi theo anh. NẾu là mình , có lẽ mình đã hành động theo trái tim mình rồi . Nhưng cuộc đời này có phải luôn đơn giản như thế đâu , đôi khi người ta vẫn phải làm những gì người ta không thích bwỏi có quá nhiều điều ràng buộc với cuộc sống này.
    Nhớ ngày xưa , có lần mình thấy anh bế tắc quá , mình đã khuyên anh nên yêu người khác đi . Nhưng không ngờ câu nói đó đã làm anh buồn lắm. Hồi đó mình chưa hiểu gì cả , cứ nghĩ là khi cố gắng thì người ta có thể quên được tất cả.
    Bây giờ , đã mấy năm rồi mà hình ảnh chị vẫn còn rất sâu đậm trong tâm trí anh. Mình cũng chẳng biết làm thế nào để động viên anh . Nhưng mình vẫn thấy rất tiếc , tiếc cho tình yêu thơ mộng đó . Có lẽ đau khổ nhất là không lấy được người mình yêu . Chắc là suốt đời ngưòi ta không thể quên được nhau. Buồn quá.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thấy tiếc cho T. Tìm được một người yêu mình thực sự là vô cùng khó khăn, và có được một tình yêu như thế cũng là may mắn nữa. Tiếc.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thấy tiếc cho T. Tìm được một người yêu mình thực sự là vô cùng khó khăn, và có được một tình yêu như thế cũng là may mắn nữa. Tiếc.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tiếc đáo để!
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tiếc đáo để!
    RC
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đến thăm Thầy, Thầy bảo em đừng có vào SP. Nhìn ở bên ngoài bình lặng thế thôi, nhưng bên trong phức tạp lắm. Hồi đó em đâu có hiểu gì, bây giờ mới hiểu lời Thầy.
    Cuộc sống như thế này, xã hội như thế này, em không biết làm thế nào nữa. Cái gì là Lý tưởng? cái gì là tính cách, cái gì là con người của mình? Bỏ hết cả ư? Nhớ lại ngày xưa Thuý bảo mình: "THuý sợ rồi N lại bất mãn, rồi lại giống thầy Kiều"...
    Sao mà khó sống quá. Sợ. Chẳng biết rồi mình sẽ đi đến đâu. Có lẽ mình cứng quá.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đến thăm Thầy, Thầy bảo em đừng có vào SP. Nhìn ở bên ngoài bình lặng thế thôi, nhưng bên trong phức tạp lắm. Hồi đó em đâu có hiểu gì, bây giờ mới hiểu lời Thầy.
    Cuộc sống như thế này, xã hội như thế này, em không biết làm thế nào nữa. Cái gì là Lý tưởng? cái gì là tính cách, cái gì là con người của mình? Bỏ hết cả ư? Nhớ lại ngày xưa Thuý bảo mình: "THuý sợ rồi N lại bất mãn, rồi lại giống thầy Kiều"...
    Sao mà khó sống quá. Sợ. Chẳng biết rồi mình sẽ đi đến đâu. Có lẽ mình cứng quá.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần mình ko Re mặc dù đã nhận được tới 3 cái mail của họ. Thôi kệ, cứ để họ giận.....Vừa mới mess bên YM cho bà chị để hỏi xem hôm qua có chuyện gì mà khóc nhưng ko thấy trả lời, chắc đến giờ làm việc của chị rồi. Nán lại nãy giờ mặc dù hơi muộn rồi. THôi, tối nay vác cái túi len qua nhà chị vừa đan vừa nói chuyện, chẳng PM cho chị nữa.
    Chị No à, có lẽ Cách mạng chưa đủ điều kiện chín muồi thì chưa làm được, vậy chị đừng buồn nữa. Việc chi mình muốn làm và quyết tâm thì cứ tích luỹ sức lực cho đến lúc mình làm được thì thôi. Chắc phải còn lâu nữa đó, đợi thế hệ trước nghỉ hưu hết cả rồi tính.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần mình ko Re mặc dù đã nhận được tới 3 cái mail của họ. Thôi kệ, cứ để họ giận.....Vừa mới mess bên YM cho bà chị để hỏi xem hôm qua có chuyện gì mà khóc nhưng ko thấy trả lời, chắc đến giờ làm việc của chị rồi. Nán lại nãy giờ mặc dù hơi muộn rồi. THôi, tối nay vác cái túi len qua nhà chị vừa đan vừa nói chuyện, chẳng PM cho chị nữa.
    Chị No à, có lẽ Cách mạng chưa đủ điều kiện chín muồi thì chưa làm được, vậy chị đừng buồn nữa. Việc chi mình muốn làm và quyết tâm thì cứ tích luỹ sức lực cho đến lúc mình làm được thì thôi. Chắc phải còn lâu nữa đó, đợi thế hệ trước nghỉ hưu hết cả rồi tính.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này