1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cũng có dưa lê thật đấy, thôi tập trung mà...tâm sự đi.
    Sáng nay thứ hai đầu tuần, cũng như mọi buổi sáng khác, tớ thật vui vẻ. Sáng nay trên đường đi làm ghé qua tiệm bánh mì mua một ổ mì, thấy hai vợ chồng bán mì quen thuộc cười toe toét. Lúc đó mình đậu xe bên đường, bà vợ thấy mình dừng lại là làm bánh mì ngay, sau đó ông chồng đưa bánh mì qua, thay bởi đưa bánh mì cho mình theo thường lệ thì ông chồng lại cầm cái túi đựng bánh mì móc vào cái mang (bửng) xe của mình. Thật là nhiệt tình, mới sáng sớm mà gặp những người như vậy làm cho mình vui lên đó. Vào đến công ty thì gặp chị tạp vụ và kế toán cũng chào cười toe toét, nói chuyện qua loa vài câu rồi mình cũng cười toe toét đi lên...Một buổi sáng vui vẻ và may mắn! Mình nghĩ nếu sáng nào mới ngủ dậy mình cũng gặp những khuôn mặt cười toe toét vậy thì sẽ càng yêu đời hơn! . Mình thấy bất cứ ai khi cười thì khuôn mặt họ vẫn ở trạng thái đẹp nhất mà họ có. Hehehehe...hihihihi....hê hê....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ai za, sung sướng thiệt. Rứa là cũng xong một tháng đi học cật lực ba buổi tối.........đạp xe 7 cây số khi mới tan học, ôm cái bụng đói meo học cho đến hơn 9h mới tan, đạp xe về nhà thì đã gần 10h. Tối ni may mà buổi học cuối nên được nghỉ sớm mà vô tâm sự với bà con.
    Mồng 7 thi, 15 lại thi. Đến đầu tháng 6 lại thi HK...2 ngày một môn, lại mất 3 buổi tối để lại đạp 13 cây số cả đi lẫn về. Chỉ nghĩ đến là thấy rợn tóc gáy lên rồi. Chiều ni thằng bạn vứt cho một đĩa CD về môn chuyên ngành và dặn dò: Đọc đi Nhóc ơi, chỉ nên đọc hết cái CD này trong một đêm thôi.......Vừa mới thè lưỡi ra trêu lại nó, rứa mà nó dội cho gáo nước lạnh...môn chuyên nghành chỉ được ôn 2 ngày thôi đó.......còn bao nhiêu báo phải đọc thêm nữa kia.
    Oe oe oe.....THI THI THI......Chắc là phải tu tại gia mất thôi.
    Hè ni có ai về QB chơi ko rứa? nineteen, maianh18.....???.Bọn bạn tui ở HN cũng về chơi sau khi thi xong, khoảng 2/7 là sẽ về đến QB.......có muốn nhập hội với bọn tui ko? có thể liên lạc với tui theo e-mail: thanhhang@hehe.com.
    Có eng QBọ mô ga lăng muốn làm xe ôm cho bọn tui ko hè? liên lạc với tui mà đăng ký luôn nhé.....đảm bảo là có lãi lắm đó......bạn tui toàn cao hơn 1m6, các số đo ko phải chê, mà toàn là "chưa gí cò"............... Đặc biệt có dân QBọ chính gốc đó, cả ba mẹ đều là người QB!!!!!
    bluemoon
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ai za, sung sướng thiệt. Rứa là cũng xong một tháng đi học cật lực ba buổi tối.........đạp xe 7 cây số khi mới tan học, ôm cái bụng đói meo học cho đến hơn 9h mới tan, đạp xe về nhà thì đã gần 10h. Tối ni may mà buổi học cuối nên được nghỉ sớm mà vô tâm sự với bà con.
    Mồng 7 thi, 15 lại thi. Đến đầu tháng 6 lại thi HK...2 ngày một môn, lại mất 3 buổi tối để lại đạp 13 cây số cả đi lẫn về. Chỉ nghĩ đến là thấy rợn tóc gáy lên rồi. Chiều ni thằng bạn vứt cho một đĩa CD về môn chuyên ngành và dặn dò: Đọc đi Nhóc ơi, chỉ nên đọc hết cái CD này trong một đêm thôi.......Vừa mới thè lưỡi ra trêu lại nó, rứa mà nó dội cho gáo nước lạnh...môn chuyên nghành chỉ được ôn 2 ngày thôi đó.......còn bao nhiêu báo phải đọc thêm nữa kia.
    Oe oe oe.....THI THI THI......Chắc là phải tu tại gia mất thôi.
    Hè ni có ai về QB chơi ko rứa? nineteen, maianh18.....???.Bọn bạn tui ở HN cũng về chơi sau khi thi xong, khoảng 2/7 là sẽ về đến QB.......có muốn nhập hội với bọn tui ko? có thể liên lạc với tui theo e-mail: thanhhang@hehe.com.
    Có eng QBọ mô ga lăng muốn làm xe ôm cho bọn tui ko hè? liên lạc với tui mà đăng ký luôn nhé.....đảm bảo là có lãi lắm đó......bạn tui toàn cao hơn 1m6, các số đo ko phải chê, mà toàn là "chưa gí cò"............... Đặc biệt có dân QBọ chính gốc đó, cả ba mẹ đều là người QB!!!!!
    bluemoon
  4. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ngày 5/5 tui và lovemummy ra Hn vào 3h30 sáng, hai đứa được đi ké xe ,nhưng fải đi bộ 1 đoạn ,hichic... sợ dã man luôn ,và đã có sự cố xãy ra , trời ! cũng may mà có hai đứa , adi fò fò , thiện tai .. thiện tai .. có lẽ tụi tui ăn ở có phúc nên cuối cùng ko có chuyện gì xảy ra cả . hu' vía.
    Lại bắt đàu những ngày bình thường , chán ,mệt mỏi ,nhưng cũng fải tiếp tục thôi , suy cho cùng ở nhà mình là thoải mái nhất.
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  5. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ngày 5/5 tui và lovemummy ra Hn vào 3h30 sáng, hai đứa được đi ké xe ,nhưng fải đi bộ 1 đoạn ,hichic... sợ dã man luôn ,và đã có sự cố xãy ra , trời ! cũng may mà có hai đứa , adi fò fò , thiện tai .. thiện tai .. có lẽ tụi tui ăn ở có phúc nên cuối cùng ko có chuyện gì xảy ra cả . hu' vía.
    Lại bắt đàu những ngày bình thường , chán ,mệt mỏi ,nhưng cũng fải tiếp tục thôi , suy cho cùng ở nhà mình là thoải mái nhất.
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi phải tạm xa em , em ơi anh buồn và nhớ em nhiều lắm . Yêu em nhiều !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi phải tạm xa em , em ơi anh buồn và nhớ em nhiều lắm . Yêu em nhiều !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ai ơi ! Bull****...................
  9. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ai ơi ! Bull****...................
  10. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Răng ma buồn dữ rứa. Ăn nói lung tung lại bị treo thì khốn đó chú. Có chi thì trút bầu tâm sự đi cho nhẹ.

    You can't think of dying when the botlle's your best friend.

    Hi, hi, ha, ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này