1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà quên được ngay thì chẳng phải con người rồi U à, trừ phi bạn ko có tình cảm thực sự với người ta. Cứ từ từ rồi tự bạn ko muốn thì tình cảm mới cũng đến thôi. Nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào duyên số. Cứ tự giúp mình đi đã.....NHững người bạn mới này vẫn chưa đủ làm bạn ấm áp thì bạn cứ tìm đến những người bạn thân, hay những người bạn thật ở ngoài.......Kts này, có người đang buồn này
    Thằng bạn chung thuỷ ơi, ta nghĩ mãi rồi, ta cứ làm như cả 2 tuần nay ta làm thì tốt hơn cho cả 2. Đừng có kiễn nhẫn nữa đi, một lúc nào đó U sẽ chán mà thôi.....con số ko chỉ dừng lại ở 4 mà có thể là 5, 6,7,8.....Cứ giữ gìn SK mà học hành nhé, đăng ký nhiều để học xong sớm thì phải cố.....cố lên....
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà quên được ngay thì chẳng phải con người rồi U à, trừ phi bạn ko có tình cảm thực sự với người ta. Cứ từ từ rồi tự bạn ko muốn thì tình cảm mới cũng đến thôi. Nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào duyên số. Cứ tự giúp mình đi đã.....NHững người bạn mới này vẫn chưa đủ làm bạn ấm áp thì bạn cứ tìm đến những người bạn thân, hay những người bạn thật ở ngoài.......Kts này, có người đang buồn này
    Thằng bạn chung thuỷ ơi, ta nghĩ mãi rồi, ta cứ làm như cả 2 tuần nay ta làm thì tốt hơn cho cả 2. Đừng có kiễn nhẫn nữa đi, một lúc nào đó U sẽ chán mà thôi.....con số ko chỉ dừng lại ở 4 mà có thể là 5, 6,7,8.....Cứ giữ gìn SK mà học hành nhé, đăng ký nhiều để học xong sớm thì phải cố.....cố lên....
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy đừng cố quên mà hãy cố nhớ! Càng cố quên, càng nhớ! Càng cố nhớ ,càng quên!
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy đừng cố quên mà hãy cố nhớ! Càng cố quên, càng nhớ! Càng cố nhớ ,càng quên!
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ai lại làm được như anh nói thì khỏi phải than thở rồi. Ừ, cứ mặc kệ đi, mình thích nhớ thì cứ để cho nhớ, thích quên thì tự nhiên nó quên. Cố làm cái gì? Nhiều việc để làm thì chắc là sẽ bớt suy nghĩ đi.
    Mấy hôm nay thật tệ, chẳng biết là bọn nó nghĩ thế nào..cô Tiên chắc chỉ rãnh vào buổi tối, mà mình lại phải về sớm.....mấy cái đứa đãng trí bác học, chẵng nhẽ lại nổi nóng với nó.
    Cứ gửi bài đi thì ông ấy lại nhắc nhở đến nhà ăn cơm với chú và cháu trước khi về Tết, cũng buồn cười,thằng em mình thì gọi là chú mà họ chỉ lớn hơn mình có 4 tuổi. Thôi kệ, để thằng em mình xử lý vụ này.
    Hi vọng sáng nay nhận được bài, ông ta cảm thấy thoã mãn........hehe, biết đâu chiều lại chạy qua gọi đến nhà ăn ông Táo nữa thì tiêu
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ai lại làm được như anh nói thì khỏi phải than thở rồi. Ừ, cứ mặc kệ đi, mình thích nhớ thì cứ để cho nhớ, thích quên thì tự nhiên nó quên. Cố làm cái gì? Nhiều việc để làm thì chắc là sẽ bớt suy nghĩ đi.
    Mấy hôm nay thật tệ, chẳng biết là bọn nó nghĩ thế nào..cô Tiên chắc chỉ rãnh vào buổi tối, mà mình lại phải về sớm.....mấy cái đứa đãng trí bác học, chẵng nhẽ lại nổi nóng với nó.
    Cứ gửi bài đi thì ông ấy lại nhắc nhở đến nhà ăn cơm với chú và cháu trước khi về Tết, cũng buồn cười,thằng em mình thì gọi là chú mà họ chỉ lớn hơn mình có 4 tuổi. Thôi kệ, để thằng em mình xử lý vụ này.
    Hi vọng sáng nay nhận được bài, ông ta cảm thấy thoã mãn........hehe, biết đâu chiều lại chạy qua gọi đến nhà ăn ông Táo nữa thì tiêu
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái lão già Khốt ta bít ko tha cho mình, biết mình sắp được sung sướng nên đày đoạ mình...Chuyến ni chỉnh sửa mà còn ko được thì mình cũng mặc kệ. Con trai mà tinh vi "Anh ko bao giờ đi tán gái, con gái nó thích thì mình cưới chứ tán làm gì cho mất công, để thời gian mà học hành, nghiên cứu". Hơi kiêu, nhưng kiêu với mình làm cái gì, mình cứ cười làm lão ta đỏ cả mặt...haha, dám bóc phét hả? Còn dám doạ mình cẩn thận ko được nhận 5 triệu sau một năm nữa...lúc đó ta thèm vào, lặn lội từ QB ra HN để nhận chừng đó tiền hả? Cứ lo mà thi vào trưòng ta đi, 2 năm nữa ta sẽ ra HN để nhờ cậy ông..lão tinh vi à.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái lão già Khốt ta bít ko tha cho mình, biết mình sắp được sung sướng nên đày đoạ mình...Chuyến ni chỉnh sửa mà còn ko được thì mình cũng mặc kệ. Con trai mà tinh vi "Anh ko bao giờ đi tán gái, con gái nó thích thì mình cưới chứ tán làm gì cho mất công, để thời gian mà học hành, nghiên cứu". Hơi kiêu, nhưng kiêu với mình làm cái gì, mình cứ cười làm lão ta đỏ cả mặt...haha, dám bóc phét hả? Còn dám doạ mình cẩn thận ko được nhận 5 triệu sau một năm nữa...lúc đó ta thèm vào, lặn lội từ QB ra HN để nhận chừng đó tiền hả? Cứ lo mà thi vào trưòng ta đi, 2 năm nữa ta sẽ ra HN để nhờ cậy ông..lão tinh vi à.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua rồi , năm mới lại đến với vô vàn những việc phải làm . Những gì đã qua thì cho qua , những gì đã làm thì cũng làm rồi . Mình sẽ không hối tiếc . Tốt hơn cả là hướng về tương lai và sống trong hiện tại . Dũng cảm lên .
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua rồi , năm mới lại đến với vô vàn những việc phải làm . Những gì đã qua thì cho qua , những gì đã làm thì cũng làm rồi . Mình sẽ không hối tiếc . Tốt hơn cả là hướng về tương lai và sống trong hiện tại . Dũng cảm lên .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này