1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời có tuyết to. Mình lên trên thư viện làm việc, thì bỗng nhớ ra rằng em thích nhìn thấy cảnh bông tuyết rơi. Chạy ngay về nhà lấy cái máy ảnh, trong đầu đã nghĩ tới rằng sẽ viết tên em trên tuyết trắng tinh rồi gửi về . Như thế.. như thế v..v..
    15 phút sau trở lại, đúng cái nơi chưa có vết chân người và trắng như bông trước đấy, đã thấy một cái Ô-tô to đùng đang đậu. Điên thế không biết. Đành chờ dịp khác vậy. Mùa này tuyết còn rơi nhiều,, nhưng...nhớ em quá. !! Còn em thì sao.?
  2. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời có tuyết to. Mình lên trên thư viện làm việc, thì bỗng nhớ ra rằng em thích nhìn thấy cảnh bông tuyết rơi. Chạy ngay về nhà lấy cái máy ảnh, trong đầu đã nghĩ tới rằng sẽ viết tên em trên tuyết trắng tinh rồi gửi về . Như thế.. như thế v..v..
    15 phút sau trở lại, đúng cái nơi chưa có vết chân người và trắng như bông trước đấy, đã thấy một cái Ô-tô to đùng đang đậu. Điên thế không biết. Đành chờ dịp khác vậy. Mùa này tuyết còn rơi nhiều,, nhưng...nhớ em quá. !! Còn em thì sao.?
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mở mắt dậy vì cái thằng P quỷ quái nó gọi điện cho mình. Nhìn đồng hồ đúng 9h, mình hỏi ai đó? nó bảo là P nói H rồi mà, đúng 9h hàng sáng P sẽ gọi thức H dậy.....Buồn cười quá, mình cứ cười mãi....nó ko hiểu là mình tưởng nó nói đu`a, thì ra là nó hỏi số điện thoại để gọi về cho ba là có ý đồ. Chỉ nói câu chào buổi sáng rồi cúp máy mà làm mình thấy vui vui........vì tự nhiên cảm thấy có người tưỏng mình đang buồn. Cả con H và thằng V nữa....bọn nó nghe mình kể Hậu Love story mặt tỉnh bơ mà cứ cảm thấy áy náy cho mình thì phải?
    Chưa bao giờ cảm thấy con H đáng yêu như hôm qua, lúc nó ôm mình đứng nhìn sóng biển trắng xoá..........nó bảo rằng, tau thấy biển mùa đông đẹp lắm H à, mi đừng quên ngắm biển mùa đông đi nhé..........hắn lãng mạn từ lúc mô rứa ko biết?
    Lại còn tếu táo kể về Beginning của my love story nữa chứ? làm thằng P mới nghe K kể về thân bài mà cứ há hốc mồm..........thằng V nói hôm hắn gặp ở Ga cũng thấy hay hay...........hehe, bọn nó ko biết The End cách đó có 2 tuần.
    Hôm nay thật vui vì làm một đống việc, trời nắng nên áo quần khô và vì 2 thằng em họ nữa. Khi nghe mình kể về người bạn mới mang người yêu mới của họ đến giới thiệu cho mình, thằng nhóc con mới lớp 7 đã bảo mình ngay là chị cũng làm vậy đi thì bị thằng anh nó trả lời..........."Tim chị H đâu phải tim heo!!" làm mình cứ ngồi cười mãi. Mẹ lại hứa cho mình thử hết tất cả các cơ hội ............Hà Nội, SG và cả Đà Nẵng nữa. Tự nhiên bao nhiêu cái vui lại dồn vào một ngày và nó lại bùng phát khi có người nhắc đến tuyết .....nhớ ngày xưa có người đã gọi mình là Bạch tuyết, nhưng giờ mình đen và chai đi nhiều rồi, năm mới nữa rồi mà
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mở mắt dậy vì cái thằng P quỷ quái nó gọi điện cho mình. Nhìn đồng hồ đúng 9h, mình hỏi ai đó? nó bảo là P nói H rồi mà, đúng 9h hàng sáng P sẽ gọi thức H dậy.....Buồn cười quá, mình cứ cười mãi....nó ko hiểu là mình tưởng nó nói đu`a, thì ra là nó hỏi số điện thoại để gọi về cho ba là có ý đồ. Chỉ nói câu chào buổi sáng rồi cúp máy mà làm mình thấy vui vui........vì tự nhiên cảm thấy có người tưỏng mình đang buồn. Cả con H và thằng V nữa....bọn nó nghe mình kể Hậu Love story mặt tỉnh bơ mà cứ cảm thấy áy náy cho mình thì phải?
    Chưa bao giờ cảm thấy con H đáng yêu như hôm qua, lúc nó ôm mình đứng nhìn sóng biển trắng xoá..........nó bảo rằng, tau thấy biển mùa đông đẹp lắm H à, mi đừng quên ngắm biển mùa đông đi nhé..........hắn lãng mạn từ lúc mô rứa ko biết?
    Lại còn tếu táo kể về Beginning của my love story nữa chứ? làm thằng P mới nghe K kể về thân bài mà cứ há hốc mồm..........thằng V nói hôm hắn gặp ở Ga cũng thấy hay hay...........hehe, bọn nó ko biết The End cách đó có 2 tuần.
    Hôm nay thật vui vì làm một đống việc, trời nắng nên áo quần khô và vì 2 thằng em họ nữa. Khi nghe mình kể về người bạn mới mang người yêu mới của họ đến giới thiệu cho mình, thằng nhóc con mới lớp 7 đã bảo mình ngay là chị cũng làm vậy đi thì bị thằng anh nó trả lời..........."Tim chị H đâu phải tim heo!!" làm mình cứ ngồi cười mãi. Mẹ lại hứa cho mình thử hết tất cả các cơ hội ............Hà Nội, SG và cả Đà Nẵng nữa. Tự nhiên bao nhiêu cái vui lại dồn vào một ngày và nó lại bùng phát khi có người nhắc đến tuyết .....nhớ ngày xưa có người đã gọi mình là Bạch tuyết, nhưng giờ mình đen và chai đi nhiều rồi, năm mới nữa rồi mà
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tự nhiên nằm nghĩ, sau này mình chết thì đây những bài viết này trở thành "di tích" của mình , có lẽ phải để lại cho con cháu nhiều nhiều bài viết chứ nhỉ. Tiếc là có những chuyện, muốn giãi bày, muốn ghi lại mà không viết được. Đến Nhật kí còn lười không viết, chỉ nghĩ và nghĩ. Cứ như thế này không biết mình sẽ đi đến đâu. Nghĩ nhiều mà làm ít quá.
    Se à, em nhớ về chiều mồng 4 Tết nhé , được ăn hai đĩa bánh bèo không phải trả tiền này, được...mà thôi không nói nữa. Tiếc là cuối cùng chị vẫn cư xử ngu ngốc em ạ. Bây giờ chị sẽ cứng rắn và vớt vát tí niềm kiêu hãnh còn lại . Cuộc sống đôi khi thật là khó khăn. Phải tìm cho mình một ý nghĩa mà sống. Không hiểu mình sẽ cứ mãi thế này đến bao giờ, có lẽ là chị đang đánh mất chính mình. Đôi khi thấy mình thật là không phải...Sẽ không than vãn, không kêu ca nữa. Em cũng cố gắng lên nhé. Tin rằng ngày mai sẽ khác đúng không em. Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi. Sắp tới em sẽ có những lựa chọn quan trọng cho cuộc đời của mình đấy. Hãy dành time cho nó.
    Đêm nay còn một nửa trăng thôi
    Một nữa kia ai cắn vỡ rồi
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tự nhiên nằm nghĩ, sau này mình chết thì đây những bài viết này trở thành "di tích" của mình , có lẽ phải để lại cho con cháu nhiều nhiều bài viết chứ nhỉ. Tiếc là có những chuyện, muốn giãi bày, muốn ghi lại mà không viết được. Đến Nhật kí còn lười không viết, chỉ nghĩ và nghĩ. Cứ như thế này không biết mình sẽ đi đến đâu. Nghĩ nhiều mà làm ít quá.
    Se à, em nhớ về chiều mồng 4 Tết nhé , được ăn hai đĩa bánh bèo không phải trả tiền này, được...mà thôi không nói nữa. Tiếc là cuối cùng chị vẫn cư xử ngu ngốc em ạ. Bây giờ chị sẽ cứng rắn và vớt vát tí niềm kiêu hãnh còn lại . Cuộc sống đôi khi thật là khó khăn. Phải tìm cho mình một ý nghĩa mà sống. Không hiểu mình sẽ cứ mãi thế này đến bao giờ, có lẽ là chị đang đánh mất chính mình. Đôi khi thấy mình thật là không phải...Sẽ không than vãn, không kêu ca nữa. Em cũng cố gắng lên nhé. Tin rằng ngày mai sẽ khác đúng không em. Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi. Sắp tới em sẽ có những lựa chọn quan trọng cho cuộc đời của mình đấy. Hãy dành time cho nó.
    Đêm nay còn một nửa trăng thôi
    Một nữa kia ai cắn vỡ rồi
  7. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ra tết thấy No_cry cũng thay đổi nhiều quá, post bài mô thấy cũng tâm trạng hết, chắc đang buồn lắm phải không? Không biết làm chi để giúp you cả. Cuộc đời có nhiều điều không như ý và đôi khi mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúc N sẽ vượt qua được chính mình và tìm được lẽ sống cho phù hợp với hòan cảnh. Vui lên nha, buồn chi...
    Uống vài ly chúc mừng năm mới cái hè
  8. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ra tết thấy No_cry cũng thay đổi nhiều quá, post bài mô thấy cũng tâm trạng hết, chắc đang buồn lắm phải không? Không biết làm chi để giúp you cả. Cuộc đời có nhiều điều không như ý và đôi khi mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúc N sẽ vượt qua được chính mình và tìm được lẽ sống cho phù hợp với hòan cảnh. Vui lên nha, buồn chi...
    Uống vài ly chúc mừng năm mới cái hè
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng buồn tí, mắt xa xăm tí cho nó thêm phần duyên dáng đấy mà chị . Thank u nha. Chúc mừng năm mới
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng buồn tí, mắt xa xăm tí cho nó thêm phần duyên dáng đấy mà chị . Thank u nha. Chúc mừng năm mới
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này