1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có giây phút xúc cảm hay yếu lòng chị No_cry nhờ . Mà là đấng mặc quần màu hồng thì lại càng nên . Sau khi yếu bộ lòng thì chúng ta lại mạnh mẽ hơn ,vui tươi hơn
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có giây phút xúc cảm hay yếu lòng chị No_cry nhờ . Mà là đấng mặc quần màu hồng thì lại càng nên . Sau khi yếu bộ lòng thì chúng ta lại mạnh mẽ hơn ,vui tươi hơn
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hic, một tuần nghỉ rứa là cũng đã qua, mới mấy hôm mà đã phải đi học lại rùi, chán dệ sợ. Hôm ni over nhận được 9d môn KTCN( cái môn mà over ghét nhất) quá đã,đầu năm đầu tháng may mắn rùi đây hehe chắc là vì rứa nên tưng tưng nhảy lên Net hoài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  4. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hic, một tuần nghỉ rứa là cũng đã qua, mới mấy hôm mà đã phải đi học lại rùi, chán dệ sợ. Hôm ni over nhận được 9d môn KTCN( cái môn mà over ghét nhất) quá đã,đầu năm đầu tháng may mắn rùi đây hehe chắc là vì rứa nên tưng tưng nhảy lên Net hoài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  5. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy bựa ni không vô box, lần này thấy dân tình lạ lẫm quá trời. mà cũng không có chuyện chi để nói cả. Tết này không về Cộn, Tết SG sao mà nhạt thế. Xa nhà, ngoài nớ đang lạnh thấu xương mà trôông ni thì nắng lắm. nghe "con biết xuân này mẹ chờ tin con" mà nẫu cả ruột. Rồi thì Tết cũng qua, lầm bầm với thằng bạn "răng tết sang năm tau cũng về, mi cứ chờ đó" mà hắn ở tận trên Minh Hóa, trên nớ khôông có sóng mobile.
    Có một chuyện xưa cũ rồi nhưng vẫn ngầm ngùi khi nghe gợi lại tên một người cũ, đành tự gượng cười với thiên hạ và giả vờ như không có liên quan gì. một mối tình khờ thôi. Cuộc sống như nước trôi dưới chân cầu và tình yêu cũng chỉ là cơn say nắng mà thôi.....................
    _______________________
    thấy người cũ xa lạ thế
    thấy mình bỗng dưng hiền thế...
  6. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy bựa ni không vô box, lần này thấy dân tình lạ lẫm quá trời. mà cũng không có chuyện chi để nói cả. Tết này không về Cộn, Tết SG sao mà nhạt thế. Xa nhà, ngoài nớ đang lạnh thấu xương mà trôông ni thì nắng lắm. nghe "con biết xuân này mẹ chờ tin con" mà nẫu cả ruột. Rồi thì Tết cũng qua, lầm bầm với thằng bạn "răng tết sang năm tau cũng về, mi cứ chờ đó" mà hắn ở tận trên Minh Hóa, trên nớ khôông có sóng mobile.
    Có một chuyện xưa cũ rồi nhưng vẫn ngầm ngùi khi nghe gợi lại tên một người cũ, đành tự gượng cười với thiên hạ và giả vờ như không có liên quan gì. một mối tình khờ thôi. Cuộc sống như nước trôi dưới chân cầu và tình yêu cũng chỉ là cơn say nắng mà thôi.....................
    _______________________
    thấy người cũ xa lạ thế
    thấy mình bỗng dưng hiền thế...
  7. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    con người thật là lạ ,lắm lúc cũng như đôi khi... nhiều người gọi tôi là con bé dở hơi...hehhe chắc đúng rứa thiệt
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  8. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    con người thật là lạ ,lắm lúc cũng như đôi khi... nhiều người gọi tôi là con bé dở hơi...hehhe chắc đúng rứa thiệt
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni là ngày múng 7 tết rồi , lâu rồi ko vô đay chơi mà e đều tình hình là chẳng biết nói chi cả , hình như chừ mềng ko còn hạp với mọi người nữa , Buồn tởm !!!! Mấy hôm ni lúc vui lúc buồn cũng chẳng biết nói với ai mà hình chi cũng chẳng có ai hớc nghe mềng nói nữa , .......,
    start a day with a smile
  10. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni là ngày múng 7 tết rồi , lâu rồi ko vô đay chơi mà e đều tình hình là chẳng biết nói chi cả , hình như chừ mềng ko còn hạp với mọi người nữa , Buồn tởm !!!! Mấy hôm ni lúc vui lúc buồn cũng chẳng biết nói với ai mà hình chi cũng chẳng có ai hớc nghe mềng nói nữa , .......,
    start a day with a smile
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này