1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày thật buồn cười.Đi học thì chỉ đến để điểm danh rồi chuồn.Chắc lúc giải lao xong hội trường chỉ còn lèo tèo vài mống.Khổ thân thầy.
    Đi đến chỗ thực tập để hỏi lịch thì vẫn chưa có.Tức chết lên đượcTrong khi bạn mình thì ra Tết được đi đây đi đó còn mình thì vẫn è cổ ngồi chờ.
    May cứu vớt lại một bữa ăn Huế ngon lành và một buổi đi chơi thú vị.
    Tối về, 2 mắt cứ díu lại, nhưng vẫn chong lên để ngồi chờ xem HTVHThế là may phước xem được chương trình ca nhạc của dân Huế.Phải công nhận chưa bao giờ mình xem 1 chương trình nào hay đến thế.Bài hát hay, người cũng "hay".Xem xong, ấn tượng về người Huế của mình thay đổi hẳn.
    Nói thật chứ nếu ko có tiết mục của mấy em SV DHKH Huế vào cuối chương trình thì mình cứ tưởng người Huế bị "tây" hoá hết rồi.Nhắn tin cho 1 người bạn để kể cho bác ấy nghe, chỉ nói con gái Huế xinh thật. Ko ngờ bác tưởng thật nên nói:"Con gái Huế mà lại"Xin lỗi bác chứ chúng nó xách dép cho em
    Một ngày toàn dính đến dân Huế, chán quá.
    Hôm nay chuẩn bị phải học tiếng Đức.Mình chẳng hiểu tí ti gì cả.Mà có người đi xa lâu ngày, muốn rèn lại tay nghề nên "bắt ép" mình học.Mình chẳng biết sau này vốn tiếng Đức của mình có ngang ngửa với Tiếng Pháp ko, chứ nghe vẻ tiền học thì đã đi bay.Thôi đành vậy"Làm phúc phải tội" mà
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày thật buồn cười.Đi học thì chỉ đến để điểm danh rồi chuồn.Chắc lúc giải lao xong hội trường chỉ còn lèo tèo vài mống.Khổ thân thầy.
    Đi đến chỗ thực tập để hỏi lịch thì vẫn chưa có.Tức chết lên đượcTrong khi bạn mình thì ra Tết được đi đây đi đó còn mình thì vẫn è cổ ngồi chờ.
    May cứu vớt lại một bữa ăn Huế ngon lành và một buổi đi chơi thú vị.
    Tối về, 2 mắt cứ díu lại, nhưng vẫn chong lên để ngồi chờ xem HTVHThế là may phước xem được chương trình ca nhạc của dân Huế.Phải công nhận chưa bao giờ mình xem 1 chương trình nào hay đến thế.Bài hát hay, người cũng "hay".Xem xong, ấn tượng về người Huế của mình thay đổi hẳn.
    Nói thật chứ nếu ko có tiết mục của mấy em SV DHKH Huế vào cuối chương trình thì mình cứ tưởng người Huế bị "tây" hoá hết rồi.Nhắn tin cho 1 người bạn để kể cho bác ấy nghe, chỉ nói con gái Huế xinh thật. Ko ngờ bác tưởng thật nên nói:"Con gái Huế mà lại"Xin lỗi bác chứ chúng nó xách dép cho em
    Một ngày toàn dính đến dân Huế, chán quá.
    Hôm nay chuẩn bị phải học tiếng Đức.Mình chẳng hiểu tí ti gì cả.Mà có người đi xa lâu ngày, muốn rèn lại tay nghề nên "bắt ép" mình học.Mình chẳng biết sau này vốn tiếng Đức của mình có ngang ngửa với Tiếng Pháp ko, chứ nghe vẻ tiền học thì đã đi bay.Thôi đành vậy"Làm phúc phải tội" mà
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhận được câu trách móc:"Cứ quên đi thôi, không sao đâu ..." mà mình tức cười quá.... 9 cái mail mà mình chưa Re lại ko hề có một câu hỏi tại sao và một câu trách móc, thế mà bây giờ lại... Uh, có lẽ mình quá lạnh lùng đến tàn nhẫn khi biết họ đang ốm đau và buồn tủi vì đón Tết xa nhà ở một nơi có nhiệt độ âm cả tháng....nhưng biết làm thế nào được? sao họ kiên nhẫn thế chứ, mình đã vô tình thế rồi mà Có lẽ mình vẫn sẽ thế để cho họ cứ quên đi mà thi cử, SN họ rồi tính sau
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhận được câu trách móc:"Cứ quên đi thôi, không sao đâu ..." mà mình tức cười quá.... 9 cái mail mà mình chưa Re lại ko hề có một câu hỏi tại sao và một câu trách móc, thế mà bây giờ lại... Uh, có lẽ mình quá lạnh lùng đến tàn nhẫn khi biết họ đang ốm đau và buồn tủi vì đón Tết xa nhà ở một nơi có nhiệt độ âm cả tháng....nhưng biết làm thế nào được? sao họ kiên nhẫn thế chứ, mình đã vô tình thế rồi mà Có lẽ mình vẫn sẽ thế để cho họ cứ quên đi mà thi cử, SN họ rồi tính sau
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm được thật nhiều việc. Anh bạn thân ghé qua đưa cho bộ hồ sơ để thi lấy bằng, chẳng biết chê mình cái chi vì mình tốt quá thì phải, tự nhiên bật ra một câu "Chữ em cũng xấu như chữ anh mà"...đúng là đồ hâm
    Chiều ghé qua NH một chút, thế là mình thành người giàu có rồi. Định bụng sẽ rủ cô bạn thân đi kiếm quà cho con T chuẩn bị SN , rứa mà họ phải đi với mama. Tiễn mình còn bắt mình cầm một hộp Socôla hình trái tim nữa...Đúng thứ Socola đen mà mình thích Kiểu chi về nhà cũng bị thằng em tra hỏi. Mua được quyển sách hay cho cô bạn rồi tự nhiên lại nhớ cái Thư viện QG nên lại lang thang về đó. Đẹp thật đó, thứ 7, CN mình sẽ ghé lại vì cả tuần lại bận ở trường.
    Cái chị ở cửa hàng hoa nghệ thuật thật dễ thương, mình thích những người con gái như thế. Xem mình bó xong bó hoa, chị chẳng thèm khen một câu nhưng dặn 14-2 này em nhớ quay lại đây làm với chị một ngày nhé. Thật tiếc, mình cũng thích bó hoa, nhất là bó những bó hoa đẹp để nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người cầm nó, nhưng hôm đó mình lại đi thi. Chán.
    Thôi kệ, cô bạn thân vào Sg chắc nó sẽ đọc những dòng này của mình và nó biết mình đang vui, rứa là mình lại có thêm niềm vui trong ngày nữa rồi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm được thật nhiều việc. Anh bạn thân ghé qua đưa cho bộ hồ sơ để thi lấy bằng, chẳng biết chê mình cái chi vì mình tốt quá thì phải, tự nhiên bật ra một câu "Chữ em cũng xấu như chữ anh mà"...đúng là đồ hâm
    Chiều ghé qua NH một chút, thế là mình thành người giàu có rồi. Định bụng sẽ rủ cô bạn thân đi kiếm quà cho con T chuẩn bị SN , rứa mà họ phải đi với mama. Tiễn mình còn bắt mình cầm một hộp Socôla hình trái tim nữa...Đúng thứ Socola đen mà mình thích Kiểu chi về nhà cũng bị thằng em tra hỏi. Mua được quyển sách hay cho cô bạn rồi tự nhiên lại nhớ cái Thư viện QG nên lại lang thang về đó. Đẹp thật đó, thứ 7, CN mình sẽ ghé lại vì cả tuần lại bận ở trường.
    Cái chị ở cửa hàng hoa nghệ thuật thật dễ thương, mình thích những người con gái như thế. Xem mình bó xong bó hoa, chị chẳng thèm khen một câu nhưng dặn 14-2 này em nhớ quay lại đây làm với chị một ngày nhé. Thật tiếc, mình cũng thích bó hoa, nhất là bó những bó hoa đẹp để nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người cầm nó, nhưng hôm đó mình lại đi thi. Chán.
    Thôi kệ, cô bạn thân vào Sg chắc nó sẽ đọc những dòng này của mình và nó biết mình đang vui, rứa là mình lại có thêm niềm vui trong ngày nữa rồi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thấy rụt rè trước những tình cảm rất chân thật, ngược lại lại hô hào với những tình cảm trống không nên dễ bị người khác hiểu sai đi nhiều thứ. Lắm lúc cảm thấy không hiểu nỗi mình, lí trí thường không lấn át nổi trái tim và rồi nhận ra rằng chỉ khi ta sống thật với trái tim thì mới là chính mình....
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  8. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thấy rụt rè trước những tình cảm rất chân thật, ngược lại lại hô hào với những tình cảm trống không nên dễ bị người khác hiểu sai đi nhiều thứ. Lắm lúc cảm thấy không hiểu nỗi mình, lí trí thường không lấn át nổi trái tim và rồi nhận ra rằng chỉ khi ta sống thật với trái tim thì mới là chính mình....
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nguyền rủa cái lão đó vì hắn ta bắt mình làm cả buổi trưa. Lại còn bảo mình ham chơi. Tối nay mình đi học mà, rồi phải đi cùng bọn ở nhóm nữa. Có vé xem phim hay mà đành trốn vậy.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nguyền rủa cái lão đó vì hắn ta bắt mình làm cả buổi trưa. Lại còn bảo mình ham chơi. Tối nay mình đi học mà, rồi phải đi cùng bọn ở nhóm nữa. Có vé xem phim hay mà đành trốn vậy.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này