1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật chán đến nỗi mình nghĩ đến quảng đường 5 km mà sợ nên ko thèm đi học nữa, ngày mai học bù vậy.
    Tự nhiên ngày hôm nay lại biết hết điểm một lúc. Mình đáng lẽ chẳng có gì phải than vãn vì đã được bảo vệ và bằng khá, thế mà lại chán 2 cái môn mà mình thích và học hành chăm chỉ. Những môn lười biếng thì lại trên 7 hết. Ko hiểu nỗi nữa. Dù sao vẫn chưa bằng cô bạn thân đã chắc chắn được bằng Giỏi. Chắc nó sẽ rất buồn khi môn chuyên ngành bị 6, mình được 7 mà thấy như trời đất sụp đổ dưới chân rồi, dù sao tụi mình đã đổ mồ hôi và tâm huyét vào môn đó. Cô Ngọc chắc sẽ buồn khi thấy điểm tụi mình như vậy.
    Ngồi trong lớp mình đã rất đau lòng khi thấy T thuyết trình rất tự tin trên bảng, nó cười rất tươi khi bước xuống, lúc đó nó có thấy mình và C nhìn nó với ánh mắt rất lạ ko nhỉ? Hôm nay là SN nó và cô chị sinh đôi của nó mà. Ông trời thật không công bằng. Lúc thấy nó nhảy lên sung sướng khi thấy được liền 3 điểm 9, mình nghĩ chắc nó rất hi vọng lấy được học bổng 240 như kỳ trước. Thế mà nó lặng người đi khi xem điểm môn cuối cùng. C lúc đó cũng quay đi để lau nước mắt thì phải, mặc dù kỳ này C lại được trên 9.0 và chắc chắn bằng Giỏi.
    Cả 2 thằng H nữa, bọn nó đã được Khoa giới thiệu cho một công ty Chứng Khoán với hi vọng ra trường sẽ được giữ lại làm ngay, thế mà cũng lại thi lại môn đó. Cứ nhớ lại nụ cười sáng nay của bọn nó khi gọi mình "Ê cu !!" mà mình nẫu cả ruột.
    Kế hoạch đi xem phim trưa mai của cả nhóm coi như sụp đổ. Định về để chui lên mạng than thở, thế mà lại nhận thêm tin nhắn của anh bạn bắt mình về làm lại và trưa mai gửi cho anh. Thế là tèo buổi tối nay. Dù sao thì cũng phải bó một bó hoa thật đẹp để động viên T.
    Ta ơi, đừng tuyệt vọng.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật chán đến nỗi mình nghĩ đến quảng đường 5 km mà sợ nên ko thèm đi học nữa, ngày mai học bù vậy.
    Tự nhiên ngày hôm nay lại biết hết điểm một lúc. Mình đáng lẽ chẳng có gì phải than vãn vì đã được bảo vệ và bằng khá, thế mà lại chán 2 cái môn mà mình thích và học hành chăm chỉ. Những môn lười biếng thì lại trên 7 hết. Ko hiểu nỗi nữa. Dù sao vẫn chưa bằng cô bạn thân đã chắc chắn được bằng Giỏi. Chắc nó sẽ rất buồn khi môn chuyên ngành bị 6, mình được 7 mà thấy như trời đất sụp đổ dưới chân rồi, dù sao tụi mình đã đổ mồ hôi và tâm huyét vào môn đó. Cô Ngọc chắc sẽ buồn khi thấy điểm tụi mình như vậy.
    Ngồi trong lớp mình đã rất đau lòng khi thấy T thuyết trình rất tự tin trên bảng, nó cười rất tươi khi bước xuống, lúc đó nó có thấy mình và C nhìn nó với ánh mắt rất lạ ko nhỉ? Hôm nay là SN nó và cô chị sinh đôi của nó mà. Ông trời thật không công bằng. Lúc thấy nó nhảy lên sung sướng khi thấy được liền 3 điểm 9, mình nghĩ chắc nó rất hi vọng lấy được học bổng 240 như kỳ trước. Thế mà nó lặng người đi khi xem điểm môn cuối cùng. C lúc đó cũng quay đi để lau nước mắt thì phải, mặc dù kỳ này C lại được trên 9.0 và chắc chắn bằng Giỏi.
    Cả 2 thằng H nữa, bọn nó đã được Khoa giới thiệu cho một công ty Chứng Khoán với hi vọng ra trường sẽ được giữ lại làm ngay, thế mà cũng lại thi lại môn đó. Cứ nhớ lại nụ cười sáng nay của bọn nó khi gọi mình "Ê cu !!" mà mình nẫu cả ruột.
    Kế hoạch đi xem phim trưa mai của cả nhóm coi như sụp đổ. Định về để chui lên mạng than thở, thế mà lại nhận thêm tin nhắn của anh bạn bắt mình về làm lại và trưa mai gửi cho anh. Thế là tèo buổi tối nay. Dù sao thì cũng phải bó một bó hoa thật đẹp để động viên T.
    Ta ơi, đừng tuyệt vọng.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mái tóc mỳ tôm của mình cũng được việc đấy nhỉ. Một lần cắt tóc là một lần refresh lại cuộc đời.
    Từ này ta chấm dứt cái trò gửi "tin nhắn giữa đêm khuya". Nghĩ mà tội nghiệp mi quá. Ai bảo mi cho tau cái di động làm chi. hehe.
    Nghĩ về những việc mà mình muốn làm và mình định làm, đó là cách tốt nhất để thoát ra khỏi tình trạng này. Mình đã bỏ phí time tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Khi ta còn time, nghĩa là ta còn rất nhiều. Dù cho time của mình bây giờ, nó giảm khá nhiều giá trị.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mái tóc mỳ tôm của mình cũng được việc đấy nhỉ. Một lần cắt tóc là một lần refresh lại cuộc đời.
    Từ này ta chấm dứt cái trò gửi "tin nhắn giữa đêm khuya". Nghĩ mà tội nghiệp mi quá. Ai bảo mi cho tau cái di động làm chi. hehe.
    Nghĩ về những việc mà mình muốn làm và mình định làm, đó là cách tốt nhất để thoát ra khỏi tình trạng này. Mình đã bỏ phí time tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Khi ta còn time, nghĩa là ta còn rất nhiều. Dù cho time của mình bây giờ, nó giảm khá nhiều giá trị.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy Hà Nội lạnh như thế, gió buốt nghiệt buốt ngã , mưa phùn như kim châm vào mặt. Buổi sáng, vừa xì xụp bún riêu ngay cạnh cơ quan, vừa nhìn người và xe co ro trên phố, thú vị vô cùng. Thời tiết lạnh nhưng rất đẹp.
    Buổi chiều ghé quán ốc, gọi 1 bát xào, gọi thêm ớt và gừng bỏ vào bát nước chấm cho nó cay xé ruột thì thôi. Sau khi bỏ ốc vào miệng, cái cảm giác hít hà xoa xuýt, nước mắt chảy ra vì cay, cũng thú vị vô cùng.
    No_cry ui, RB toàn ăn cay thế mà giọng lại ngọt mới chết người nghe chứ nhỉ? Giọng của No_cry thì lại nghe... bùi bùi .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy Hà Nội lạnh như thế, gió buốt nghiệt buốt ngã , mưa phùn như kim châm vào mặt. Buổi sáng, vừa xì xụp bún riêu ngay cạnh cơ quan, vừa nhìn người và xe co ro trên phố, thú vị vô cùng. Thời tiết lạnh nhưng rất đẹp.
    Buổi chiều ghé quán ốc, gọi 1 bát xào, gọi thêm ớt và gừng bỏ vào bát nước chấm cho nó cay xé ruột thì thôi. Sau khi bỏ ốc vào miệng, cái cảm giác hít hà xoa xuýt, nước mắt chảy ra vì cay, cũng thú vị vô cùng.
    No_cry ui, RB toàn ăn cay thế mà giọng lại ngọt mới chết người nghe chứ nhỉ? Giọng của No_cry thì lại nghe... bùi bùi .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Chưa bao giờ thấy Hà Nội lạnh như thế, gió buốt nghiệt buốt ngã , mưa phùn như kim châm vào mặt. Buổi sáng, vừa xì xụp bún riêu ngay cạnh cơ quan, vừa nhìn người và xe co ro trên phố, thú vị vô cùng. Thời tiết lạnh nhưng rất đẹp.
    Buổi chiều ghé quán ốc, gọi 1 bát xào, gọi thêm ớt và gừng bỏ vào bát nước chấm cho nó cay xé ruột thì thôi. Sau khi bỏ ốc vào miệng, cái cảm giác hít hà xoa xuýt, nước mắt chảy ra vì cay, cũng thú vị vô cùng.
    RB ui, TW toàn ăn cay thế mà giọng lại ngọt mới chết người nghe chứ nhỉ? Giọng của RB thì lại nghe... bùi b
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Chưa bao giờ thấy Hà Nội lạnh như thế, gió buốt nghiệt buốt ngã , mưa phùn như kim châm vào mặt. Buổi sáng, vừa xì xụp bún riêu ngay cạnh cơ quan, vừa nhìn người và xe co ro trên phố, thú vị vô cùng. Thời tiết lạnh nhưng rất đẹp.
    Buổi chiều ghé quán ốc, gọi 1 bát xào, gọi thêm ớt và gừng bỏ vào bát nước chấm cho nó cay xé ruột thì thôi. Sau khi bỏ ốc vào miệng, cái cảm giác hít hà xoa xuýt, nước mắt chảy ra vì cay, cũng thú vị vô cùng.
    RB ui, TW toàn ăn cay thế mà giọng lại ngọt mới chết người nghe chứ nhỉ? Giọng của RB thì lại nghe... bùi b
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy chán nản vô cùng.Tại sao những người mình yêu quí lại cứ luôn làm cho mình thấy thất vọng thế chứ.Mình đã đặt bao nhiêu niềm tin vào họ, nghĩ rằng họ sẽ mạnh mẽ và dũng cảm.Thế mà bây giờ thấy họ yếu đuối mình thấy bực quá.Chả lẽ lại chạy đến nói thẳng vào mặt họ
    Sao họ lại dễ dàng buông xuôi thế chứ,chỉ có 1 sự việc cỏn con mà còn chẳng dám làm thì sau này khi họ lớn lên họ sẽ ra sao nhỉ?Mình có lo xa quá ko?Nó bảo họ hiện tại sẽ khác họ của 3 năm sau.Vẫn biết thế và vẫn hy vọng vào điều ấy nhưng liệu thế có là quá muộn???Thất vọng quá M ơi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy chán nản vô cùng.Tại sao những người mình yêu quí lại cứ luôn làm cho mình thấy thất vọng thế chứ.Mình đã đặt bao nhiêu niềm tin vào họ, nghĩ rằng họ sẽ mạnh mẽ và dũng cảm.Thế mà bây giờ thấy họ yếu đuối mình thấy bực quá.Chả lẽ lại chạy đến nói thẳng vào mặt họ
    Sao họ lại dễ dàng buông xuôi thế chứ,chỉ có 1 sự việc cỏn con mà còn chẳng dám làm thì sau này khi họ lớn lên họ sẽ ra sao nhỉ?Mình có lo xa quá ko?Nó bảo họ hiện tại sẽ khác họ của 3 năm sau.Vẫn biết thế và vẫn hy vọng vào điều ấy nhưng liệu thế có là quá muộn???Thất vọng quá M ơi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này