1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đứng ôm T đến 15'' mà mình chẳng biết nói gì để động viên nó. Bao giờ cũng vậy, nó tỏ ra mạnh mẽ để ko làm cho người khác buồn, mình nhìn thấy nó khóc lần thứ 2 nhưng nó luôn đứng một mình và lặng lẽ. Nhớ hồi ở Mai Lĩnh, mình và C đã thứ trằng 2 ngày 2 đêm ngồi bên cạnh nó, xoa vào chỗ đau cho nó. Nó thương 2 đứa nên đau lắm mà chỉ rên khe khẽ mấy lần. Cứng đầu và tự tin là tính cách của nó, mình cũng vậy nhưng mình vẫn nghe lời những người yêu thương , chăm sóc mình.....nhưng nó thì cứ lì lợm làm cho bệnh dạ dày ngày càng trầm trọng.
    Nhiều lúc mình chỉ muốn xa khỏi cái HN ồn ào và bụi bặm này, nhưng đôi khi nghĩ đến việc phải xa những đúa bạn thân đã trở thành những người anh chị em mình lại muốn được ở lại đây mãi mãi.
    Tại sao mìh luôn được may mắn, còn nó thì không? mặc dù nó cố gắng hơn mình vạn lần. Cả nhóm có vẻ rất thuận lợi khi cả N và C được bằng Giỏi, H thì có thể đi du học, MH thì có thêm bằng chính quy Ngoại ngữ, 2 thằng H thì thông minh và năng động nên được chọn để thực tập ở công ty mà cả mình cũng mơ ước, cả T cũng vậy, nó có đến 2 năm kinh nghiệm làm ở NH nước ngoài...Thế mà bây giờ không khí thật buồn. Hi vọng thứ 7 này cả bọn sẽ được thoải mái với bộ phim hay.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đứng ôm T đến 15'' mà mình chẳng biết nói gì để động viên nó. Bao giờ cũng vậy, nó tỏ ra mạnh mẽ để ko làm cho người khác buồn, mình nhìn thấy nó khóc lần thứ 2 nhưng nó luôn đứng một mình và lặng lẽ. Nhớ hồi ở Mai Lĩnh, mình và C đã thứ trằng 2 ngày 2 đêm ngồi bên cạnh nó, xoa vào chỗ đau cho nó. Nó thương 2 đứa nên đau lắm mà chỉ rên khe khẽ mấy lần. Cứng đầu và tự tin là tính cách của nó, mình cũng vậy nhưng mình vẫn nghe lời những người yêu thương , chăm sóc mình.....nhưng nó thì cứ lì lợm làm cho bệnh dạ dày ngày càng trầm trọng.
    Nhiều lúc mình chỉ muốn xa khỏi cái HN ồn ào và bụi bặm này, nhưng đôi khi nghĩ đến việc phải xa những đúa bạn thân đã trở thành những người anh chị em mình lại muốn được ở lại đây mãi mãi.
    Tại sao mìh luôn được may mắn, còn nó thì không? mặc dù nó cố gắng hơn mình vạn lần. Cả nhóm có vẻ rất thuận lợi khi cả N và C được bằng Giỏi, H thì có thể đi du học, MH thì có thêm bằng chính quy Ngoại ngữ, 2 thằng H thì thông minh và năng động nên được chọn để thực tập ở công ty mà cả mình cũng mơ ước, cả T cũng vậy, nó có đến 2 năm kinh nghiệm làm ở NH nước ngoài...Thế mà bây giờ không khí thật buồn. Hi vọng thứ 7 này cả bọn sẽ được thoải mái với bộ phim hay.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế ra câu trả lời là ăn ớt thật nhiều hả. Thế thì chị đợi đấy, chẳng bao lâu giọng em sẽ ngọt hơn giọng chị, ngọt thế này này:
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế ra câu trả lời là ăn ớt thật nhiều hả. Thế thì chị đợi đấy, chẳng bao lâu giọng em sẽ ngọt hơn giọng chị, ngọt thế này này:
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm nay được nghe những lời nói ngọt ngào....
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm nay được nghe những lời nói ngọt ngào....
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi khám sức khoẻ với anh bạn, thấy tình trạng mắt mình ko ổn rồi, phải hạn chế ngồi trước máy và khóc
    Anh bạn thân kể cho nghe về một người con trai đã uống cà phê muối trong suốt 4 năm để có được TY của một người con gái. Anh bảo mình như thế mới là True love, người yêu mình chân thành và kiên trì mới là người có tình cảm thực sự sâu sắc. Hình như mẹ mình cũng bảo vậy khi nói về ba...."Không có gì may may mắn hơn khi được gắn bó với một người đàn ông sâu sắc, và thật bất hạnh khi lấy phải một người rỗng tuyếch".......Mẹ làm cho mình luôn mơ ước được giống mẹ.
    Hôm trước thằng ĐỨc đã bảo mình số được sung sướng, nó nhìn thấy mình và thằng T nên bảo là 2 đứa mày sẽ sướng nhất lớp. Thằng T thì rõ rồi, nó con ông thứ trưởng bộ GT, lại đang làm người mẫu kiếm được bao nhiêu tiền, nó ko sướng mới là chuyện lạ. Còn mình, chắc do cái lối vô tâm vô tư của mình thì phải?
    Hôm qua xem bộ phim Canada tự nhiên lại nhớ đến ông Tuyên. Một nhân vật trong bộ phim đã nói "Trước hết phải tìm lại niềm tin vào chính bản thân mình, em mới có thể đặt niềm tin vào người khác" ANh ấy đã từng nói với mình một câu như vậy. Bây giờ anh đã ở Melbơn, mình phục anh không chỉ vì kiến thức sâu rộng, sự nhạy cảm trong việc chia sẽ với người khác mà còn vì sự tự tin của họ. Một người chỉ cao chưa đến 1m50 mà vẫn đàng hoàng sống trong một môi trường với những người cao hơn hơn mình 1 cái đầu, thậm chí là 2,3. Thế mới thấy, ông trời cũng công bằng. VÀ mình chẳng có gì phải lo lắng cả thì phải, cứ tận hưởng cuộc sống tự do của mình trước khi .........., nhóc con nhỉ?
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi khám sức khoẻ với anh bạn, thấy tình trạng mắt mình ko ổn rồi, phải hạn chế ngồi trước máy và khóc
    Anh bạn thân kể cho nghe về một người con trai đã uống cà phê muối trong suốt 4 năm để có được TY của một người con gái. Anh bảo mình như thế mới là True love, người yêu mình chân thành và kiên trì mới là người có tình cảm thực sự sâu sắc. Hình như mẹ mình cũng bảo vậy khi nói về ba...."Không có gì may may mắn hơn khi được gắn bó với một người đàn ông sâu sắc, và thật bất hạnh khi lấy phải một người rỗng tuyếch".......Mẹ làm cho mình luôn mơ ước được giống mẹ.
    Hôm trước thằng ĐỨc đã bảo mình số được sung sướng, nó nhìn thấy mình và thằng T nên bảo là 2 đứa mày sẽ sướng nhất lớp. Thằng T thì rõ rồi, nó con ông thứ trưởng bộ GT, lại đang làm người mẫu kiếm được bao nhiêu tiền, nó ko sướng mới là chuyện lạ. Còn mình, chắc do cái lối vô tâm vô tư của mình thì phải?
    Hôm qua xem bộ phim Canada tự nhiên lại nhớ đến ông Tuyên. Một nhân vật trong bộ phim đã nói "Trước hết phải tìm lại niềm tin vào chính bản thân mình, em mới có thể đặt niềm tin vào người khác" ANh ấy đã từng nói với mình một câu như vậy. Bây giờ anh đã ở Melbơn, mình phục anh không chỉ vì kiến thức sâu rộng, sự nhạy cảm trong việc chia sẽ với người khác mà còn vì sự tự tin của họ. Một người chỉ cao chưa đến 1m50 mà vẫn đàng hoàng sống trong một môi trường với những người cao hơn hơn mình 1 cái đầu, thậm chí là 2,3. Thế mới thấy, ông trời cũng công bằng. VÀ mình chẳng có gì phải lo lắng cả thì phải, cứ tận hưởng cuộc sống tự do của mình trước khi .........., nhóc con nhỉ?
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một người chỉ cao chưa đến 1m50 mà vẫn đàng hoàng sống trong một môi trường với những người cao hơn hơn mình 1 cái đầu, thậm chí là 2,3. Thế mới thấy, ông trời cũng công bằng. VÀ mình chẳng có gì phải lo lắng cả thì phải, cứ tận hưởng cuộc sống tự do của mình trước khi .........., nhóc con nhỉ?
    Người cao 1.5 mét đo là ai nhỉ ? Hằng ơi , Người đó có " nguồn gốc, xuất xứ " từ đâu vậy ? Sao bác lại không biết người này.
  10. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một người chỉ cao chưa đến 1m50 mà vẫn đàng hoàng sống trong một môi trường với những người cao hơn hơn mình 1 cái đầu, thậm chí là 2,3. Thế mới thấy, ông trời cũng công bằng. VÀ mình chẳng có gì phải lo lắng cả thì phải, cứ tận hưởng cuộc sống tự do của mình trước khi .........., nhóc con nhỉ?
    Người cao 1.5 mét đo là ai nhỉ ? Hằng ơi , Người đó có " nguồn gốc, xuất xứ " từ đâu vậy ? Sao bác lại không biết người này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này