1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng mấy khi viết nhật kí. Nếu có điều gì thì cũng viết vào đâu đấy rồi bỏ quên mất.
    Thường thì người ta viết nhật kí vì..chưa có ai để bày tỏ được. Có người viết nhật kí đơn giản là dể không quên mình đã làm gì.Thật tuyệt vời vì box Qb lại có không gian như thế này. Biết đâu đấy, cứ viết lên đây đôi khi lại có người đồng cảm.Riêng tôi, tôi viết nhật kí vì không muốn bày tỏ với ai cả. Đâm ra tôi cũng không muốn ai đọc những dòng này.
    Và rồi người ta cứ viết, viết những suy tư, nhận định, cả trách móc, dỗi hờn, ái mộ, buồn vui...Tất cả tổng hợp thành một thứ gì không biết, đầy mầu sắc, thật sinh động.
    Vậy là một ngày nữa qua đi, bình thường như nó vẫn thế. Ta vẫn điên như thế.Ta cứ vui chơi. Rồi lui về thở than.
    Thở than cũng là một bản chất của con người mà.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng mấy khi viết nhật kí. Nếu có điều gì thì cũng viết vào đâu đấy rồi bỏ quên mất.
    Thường thì người ta viết nhật kí vì..chưa có ai để bày tỏ được. Có người viết nhật kí đơn giản là dể không quên mình đã làm gì.Thật tuyệt vời vì box Qb lại có không gian như thế này. Biết đâu đấy, cứ viết lên đây đôi khi lại có người đồng cảm.Riêng tôi, tôi viết nhật kí vì không muốn bày tỏ với ai cả. Đâm ra tôi cũng không muốn ai đọc những dòng này.
    Và rồi người ta cứ viết, viết những suy tư, nhận định, cả trách móc, dỗi hờn, ái mộ, buồn vui...Tất cả tổng hợp thành một thứ gì không biết, đầy mầu sắc, thật sinh động.
    Vậy là một ngày nữa qua đi, bình thường như nó vẫn thế. Ta vẫn điên như thế.Ta cứ vui chơi. Rồi lui về thở than.
    Thở than cũng là một bản chất của con người mà.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    D]Chúc bác một ly, khỏi than thở!
    Uh, thở than cũng là một nhu cầu của con người !
    Năm nay mình chưa gieo quẻ cho ai, cảm thấy bức bách thế nào ấy.(Lại than thở!)Tự nhiên đọc bài này nổi hứng làm thầy bói(Bác này có vẻ tốt số, mở hàng cho mình chắc năm nay mình đông khách nắm đây!)
    Bác này, là một người có rất nhiều mâu thuẫn, tức là người luôn luôn tự đấu tranh với chính bản thân mình! Hay hướng tới sự hoàn thiện và cái đẹp, nhưng thường không vừa ý. Vì bản chất của cuộc đời là không hoàn hảo!Chính vì vậy mà hay triết lý, và thường nói những điều mà chỉ có chúa và bác ý... mới hỉu.(Đọc thì biết!)Suy ra gu âm nhạc của bác này là nhạc Trịnh! Và phải nói thêm một điều là, bác này thường hành động bất thường và không mấy coi trọng ý kiến, thái độ của người khác đối với mình (mặc dù bác có thể hay chiều lòng người khác và cũng hay giúp đỡ mọi người!). Bác có thể làm những việc mà không ai khuyên can được!(những việc mà ngườicó thể xếp vào loại hơi khùng khùng, nhưng với bác lại thể hiện một nguyên tắc nào đó trong phong cách sống của bác!(giống kiểu chuyện nghĩa hiệp ngày xưa ý mà)Nhưng, thường thì người thích nhạc Trịnh coi trọng tình cảm, sống đầu cuối. Suy ra bác được nhiều người quý mến!
    ....................
    Bắt mạch bác cho vui thôi,vì tớ đang định vào box than thở thì đọc bài của bác làm đổi hứng!
    ....................
    "Vậy là một ngày nữa qua đi, bình thường như nó vẫn thế. Ta vẫn điên như thế.Ta cứ vui chơi. Rồi lui về thở than....."Lần này thì bác có đồng minh rồi![:
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    D]Chúc bác một ly, khỏi than thở!
    Uh, thở than cũng là một nhu cầu của con người !
    Năm nay mình chưa gieo quẻ cho ai, cảm thấy bức bách thế nào ấy.(Lại than thở!)Tự nhiên đọc bài này nổi hứng làm thầy bói(Bác này có vẻ tốt số, mở hàng cho mình chắc năm nay mình đông khách nắm đây!)
    Bác này, là một người có rất nhiều mâu thuẫn, tức là người luôn luôn tự đấu tranh với chính bản thân mình! Hay hướng tới sự hoàn thiện và cái đẹp, nhưng thường không vừa ý. Vì bản chất của cuộc đời là không hoàn hảo!Chính vì vậy mà hay triết lý, và thường nói những điều mà chỉ có chúa và bác ý... mới hỉu.(Đọc thì biết!)Suy ra gu âm nhạc của bác này là nhạc Trịnh! Và phải nói thêm một điều là, bác này thường hành động bất thường và không mấy coi trọng ý kiến, thái độ của người khác đối với mình (mặc dù bác có thể hay chiều lòng người khác và cũng hay giúp đỡ mọi người!). Bác có thể làm những việc mà không ai khuyên can được!(những việc mà ngườicó thể xếp vào loại hơi khùng khùng, nhưng với bác lại thể hiện một nguyên tắc nào đó trong phong cách sống của bác!(giống kiểu chuyện nghĩa hiệp ngày xưa ý mà)Nhưng, thường thì người thích nhạc Trịnh coi trọng tình cảm, sống đầu cuối. Suy ra bác được nhiều người quý mến!
    ....................
    Bắt mạch bác cho vui thôi,vì tớ đang định vào box than thở thì đọc bài của bác làm đổi hứng!
    ....................
    "Vậy là một ngày nữa qua đi, bình thường như nó vẫn thế. Ta vẫn điên như thế.Ta cứ vui chơi. Rồi lui về thở than....."Lần này thì bác có đồng minh rồi![:
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được gặp ÔNG XÃ , dạo này anh bảo gầy nhiều làm mình buồn quá, anh cố mãi để làm gì chứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà tại sao anh cứ phải như vậy nhỉ? em buồn lắm khi nghe những điều anh nói đó anh phải lo cho sức khoẻ của mình nữa chứ, anhnh coi thường nó quá vậy?
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được gặp ÔNG XÃ , dạo này anh bảo gầy nhiều làm mình buồn quá, anh cố mãi để làm gì chứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà tại sao anh cứ phải như vậy nhỉ? em buồn lắm khi nghe những điều anh nói đó anh phải lo cho sức khoẻ của mình nữa chứ, anhnh coi thường nó quá vậy?
  7. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xuống dì, nghe mự kể chuyện nhà. Mẹ ơi, con thật là người vô tâm, không biết nổi khổ của ba mẹ quê nhà. cả đời mẹ hy sinh cho con quá nhiều, đến bây giờ cũng chưa hết khổ, con nghe kể ba nói : "sang năm xin thằng K cái tủ lạnh không biết hắn có mà cho không" nghe mà tê tái từng khúc ruột. con vô đây cuộc sống đắt đỏ, bon chen, kiếm tiền nhiều mà tiêu xài cũng nhiều, nhưng chưa hề biết đến nổi túng thiếu ở nhà, đáng lẽ bây giờ ba mẹ đã có thể thảnh thơi sống, con trong này kiếm tiền nuôi em là được rồi, nhưng vì cũng vì lo con cái có điều kiện mà mang nợ mang nần, giờ lương bổng có bao nhiêu fải trả nợ hết rồi, đâu còn có gì mà ăn tiêu. Ba mẹ hãy tha lỗi cho con, từ nay con hứa sẽ gửi tiền về hằng tháng để ba mẹ bớt khổ.Con chưa bao giờ là một đứa con vô tâm, nhưng lại mang món nợ quá lớn đối với ba mẹ rồi
    _______________________
    thấy người cũ xa lạ thế
    thấy mình bỗng dưng hiền thế...
  8. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xuống dì, nghe mự kể chuyện nhà. Mẹ ơi, con thật là người vô tâm, không biết nổi khổ của ba mẹ quê nhà. cả đời mẹ hy sinh cho con quá nhiều, đến bây giờ cũng chưa hết khổ, con nghe kể ba nói : "sang năm xin thằng K cái tủ lạnh không biết hắn có mà cho không" nghe mà tê tái từng khúc ruột. con vô đây cuộc sống đắt đỏ, bon chen, kiếm tiền nhiều mà tiêu xài cũng nhiều, nhưng chưa hề biết đến nổi túng thiếu ở nhà, đáng lẽ bây giờ ba mẹ đã có thể thảnh thơi sống, con trong này kiếm tiền nuôi em là được rồi, nhưng vì cũng vì lo con cái có điều kiện mà mang nợ mang nần, giờ lương bổng có bao nhiêu fải trả nợ hết rồi, đâu còn có gì mà ăn tiêu. Ba mẹ hãy tha lỗi cho con, từ nay con hứa sẽ gửi tiền về hằng tháng để ba mẹ bớt khổ.Con chưa bao giờ là một đứa con vô tâm, nhưng lại mang món nợ quá lớn đối với ba mẹ rồi
    _______________________
    thấy người cũ xa lạ thế
    thấy mình bỗng dưng hiền thế...
  9. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, nghĩ lại thấy mình cũng thật trẻ con, bao nhiêu điều ở trong nhật ký được mình lôi ra đọc rồi cười một mình vì cái tính trẻ con ấy...Ngày ấy, hầu như ngày nào mình cũng có ít nhất vài dòng ghi vào nhật ký, khi mà mọi người đã ngon giấc . Những lúc ấy, cảm xúc mới thật sự dâng trào thì viết mới có hồn được. Và những dòng nhật ký ấy ta giữ thật lâu và không ai ngoài ta đuợc đọc cả. Bẳng đi một thời gian, công việc, học hành căng thẳng khiến cho ta không còn thời gian để nghĩ đến chuyện viết nhật ký cho riêng mình nữa. Bây giờ có thể suy nghĩ đã khác trước nhiều rồi, những dòng nhật ký không còn được viết giữa đêm khuya, không còn lo giấu diếm vì sợ ai đó vô tình đọc được, những niềm vui, nỗi buồn đến rồi đi trong ngày cũng khác trước. Bây giờ viết nhật ký thì lại mong có nhiều người đọc được và có ít nhất ai đó đồng cảm với mình....Con người ta có nhiều lúc không hiểu nổi chính mình nữa, hãy để cho điều gì đến sẽ đến....
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  10. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, nghĩ lại thấy mình cũng thật trẻ con, bao nhiêu điều ở trong nhật ký được mình lôi ra đọc rồi cười một mình vì cái tính trẻ con ấy...Ngày ấy, hầu như ngày nào mình cũng có ít nhất vài dòng ghi vào nhật ký, khi mà mọi người đã ngon giấc . Những lúc ấy, cảm xúc mới thật sự dâng trào thì viết mới có hồn được. Và những dòng nhật ký ấy ta giữ thật lâu và không ai ngoài ta đuợc đọc cả. Bẳng đi một thời gian, công việc, học hành căng thẳng khiến cho ta không còn thời gian để nghĩ đến chuyện viết nhật ký cho riêng mình nữa. Bây giờ có thể suy nghĩ đã khác trước nhiều rồi, những dòng nhật ký không còn được viết giữa đêm khuya, không còn lo giấu diếm vì sợ ai đó vô tình đọc được, những niềm vui, nỗi buồn đến rồi đi trong ngày cũng khác trước. Bây giờ viết nhật ký thì lại mong có nhiều người đọc được và có ít nhất ai đó đồng cảm với mình....Con người ta có nhiều lúc không hiểu nổi chính mình nữa, hãy để cho điều gì đến sẽ đến....
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này