1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn quá.Lần đầu tiên sau hơn 4 tháng mình lại ngồi khóc một mình.Thế là cuối cùng mình vẫn ko làm được điều mình đang cố gắng.Vẫn biết là khó khăn nhưng đôi lúc mình đã thấy lòng thật thanh thản, đôi lúc nghĩ đến thấy lòng nhẹ tênh lại nghi ngờ tự hỏi ko hiểu mình có là kẻ vô tâm đến thế ko.Nhưng hôm nay mình biết, chẳng có sự thay đổi lớn nào cả.Mình vẫn nhớ anh.Chẳng qua những ngày bình thường mình có việc để làm,để giải quyết còn bây giờ....Nó làm mình thấy nhức nhối quá.Cảm thấy mình gục ngã đến nơi.Mình đã tự hứa bao nhiêu lần sẽ ko được khóc vì anh nữa, nhưng mình làm ko được.NHất là vào ngày mai, đối với mình tất cả những ngày lễ đều trở nên nặng nề và dài dằng dặc.Mình ước sao trốn đến một nơi nào thật xa để khỏi phải thấy, khỏi phải nghe về những gì liên quan đến anh dù là nhỏ nhất.
    Mấy đứa bọn mình thật là lạ.Khi có chuyện buồn đến thấu ruột thấu gan, vậy mà chỉ cần ngồi bên nhau, 1 lúc thôi là lại cười toe toét, lại chọc nhau và lúc đấy thực sự xung quanh mình chẳng có nỗi buồn nào hết.Nhưng khi ở một mình đối diện với sự thực thì mình lại ko chịu nổi.Mình chán lắm rồi.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn quá.Lần đầu tiên sau hơn 4 tháng mình lại ngồi khóc một mình.Thế là cuối cùng mình vẫn ko làm được điều mình đang cố gắng.Vẫn biết là khó khăn nhưng đôi lúc mình đã thấy lòng thật thanh thản, đôi lúc nghĩ đến thấy lòng nhẹ tênh lại nghi ngờ tự hỏi ko hiểu mình có là kẻ vô tâm đến thế ko.Nhưng hôm nay mình biết, chẳng có sự thay đổi lớn nào cả.Mình vẫn nhớ anh.Chẳng qua những ngày bình thường mình có việc để làm,để giải quyết còn bây giờ....Nó làm mình thấy nhức nhối quá.Cảm thấy mình gục ngã đến nơi.Mình đã tự hứa bao nhiêu lần sẽ ko được khóc vì anh nữa, nhưng mình làm ko được.NHất là vào ngày mai, đối với mình tất cả những ngày lễ đều trở nên nặng nề và dài dằng dặc.Mình ước sao trốn đến một nơi nào thật xa để khỏi phải thấy, khỏi phải nghe về những gì liên quan đến anh dù là nhỏ nhất.
    Mấy đứa bọn mình thật là lạ.Khi có chuyện buồn đến thấu ruột thấu gan, vậy mà chỉ cần ngồi bên nhau, 1 lúc thôi là lại cười toe toét, lại chọc nhau và lúc đấy thực sự xung quanh mình chẳng có nỗi buồn nào hết.Nhưng khi ở một mình đối diện với sự thực thì mình lại ko chịu nổi.Mình chán lắm rồi.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    BOX NÀY NGÀY CÀNG BÈO .TOÀN RẢNH RỔI BẮT CHUYỆN PHIẾM KHÔNG
    CHÁN THẬT
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    BOX NÀY NGÀY CÀNG BÈO .TOÀN RẢNH RỔI BẮT CHUYỆN PHIẾM KHÔNG
    CHÁN THẬT
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói điều gì đó với em nhưng cuối cùng không biết nói gì. . Rồi tất cả sẽ qua thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói điều gì đó với em nhưng cuối cùng không biết nói gì. . Rồi tất cả sẽ qua thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi, chị sắp được gặp em rùi, ui chao vui quá
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi, chị sắp được gặp em rùi, ui chao vui quá
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ui em buồn quá, huhuhu
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ui em buồn quá, huhuhu
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này