1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì chẳng có cảm giác gì cả.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì chẳng có cảm giác gì cả.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui chời ơi, một tâm hồn băng giá kìa
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui chời ơi, một tâm hồn băng giá kìa
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị ! Vậy là em đã không uổng công rồi. Những tình cảm em dành cho học sinh đã không còn là sự nhức nhối nữa ... Những ngày tháng căng thẳng ấy đã trôi qua , mặc dù thỉnh thoảng nhớ lại em cũng cảm thấy rất buồn. Em không thể diễn tả lại cảm giác của mình lúc đó, khi em T đứng trước cửa lớp . Em ngẩng lên và thấy em.... Quá ngạc nhiên đến mức không nói được nữa.
    ''Em xin lỗi cô". " ừ , cô biết những chuyện đã qua rất buồn , nhưng cô cũng rất mừng là bây giờ em đã hiểu được những gì cô muốn dành cho em ''
    Chao ôi , chỉ những gì đơn giản thế mà ngày xưa sao khó quá...Em vẫn là đứa học sinh đầu tiên làm cô phải suy nghĩ nhiều về những trách nhiệm của người giáo viên.
    Em lại cười hiền lành như hình ảnh của em trong cô , mặc dù ai cũng nói em là một học sinh khó bảo , hư hỏng. Nhưng cô biết em vẫn là một con người rất tình cảm và giàu lòng tự trọng.''
    Chị ạ, em vẫn không yêu nghề hơn chút nào cả, chỉ có cảm giác mình luôn muốn làm gì đó cho mọi người ... Không biết em có thực hiện được lời hứa vwói em T không nhưng em sẽ cố gắng.

  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị ! Vậy là em đã không uổng công rồi. Những tình cảm em dành cho học sinh đã không còn là sự nhức nhối nữa ... Những ngày tháng căng thẳng ấy đã trôi qua , mặc dù thỉnh thoảng nhớ lại em cũng cảm thấy rất buồn. Em không thể diễn tả lại cảm giác của mình lúc đó, khi em T đứng trước cửa lớp . Em ngẩng lên và thấy em.... Quá ngạc nhiên đến mức không nói được nữa.
    ''Em xin lỗi cô". " ừ , cô biết những chuyện đã qua rất buồn , nhưng cô cũng rất mừng là bây giờ em đã hiểu được những gì cô muốn dành cho em ''
    Chao ôi , chỉ những gì đơn giản thế mà ngày xưa sao khó quá...Em vẫn là đứa học sinh đầu tiên làm cô phải suy nghĩ nhiều về những trách nhiệm của người giáo viên.
    Em lại cười hiền lành như hình ảnh của em trong cô , mặc dù ai cũng nói em là một học sinh khó bảo , hư hỏng. Nhưng cô biết em vẫn là một con người rất tình cảm và giàu lòng tự trọng.''
    Chị ạ, em vẫn không yêu nghề hơn chút nào cả, chỉ có cảm giác mình luôn muốn làm gì đó cho mọi người ... Không biết em có thực hiện được lời hứa vwói em T không nhưng em sẽ cố gắng.

  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thấy Se yêu nghề thế là mình cũng mừng cho SE. Mấy hôm nay đến NH mình cũng thấy bắt đầu thấy sự thú vị của nghề Kế Toán NH, mặc dù mình rất dốt môn này và ko có ý định làm nó. Mấy anh chị trong NH cũng nhiệt tình, mà do mình cũng may mắn khi được thực tập tại NH lớn nữa nên mới có cơ hội được làm viẹc ở môi trường như vậy. Mấy đứa bạn mình đứa nào cũng ko được làm gì hết, nên chúng nó chán lắm.
    Hôm qua mình ngủ ngon khi nghĩ về một người bạn thân ở xa. Mình cứ tưởng sẽ ko giữ lại được họ để là bạn cho mình, thế mà họ hiểu mình, hiểu những tâm trạng mình mang bây giờ. Cô bạn thân ở HN đã khuyên mình những lời khuyên chân thành và yêu thương nhất. Nhưng cô ấy cũng cho rằng "Sự thành thật đôi khi làm tổn thương mọi người, nếu giữ bí mật để giữ lấy hạnh phúc cho mình và cho nguời mình yêu quý thì cũng tốt" Nhưng mình muốn hạnh phúc phải trọn vẹn, tình cảm là tự nguyện, mình ko muốn giấu giếm để một ngày phải thất vọng về nhau. Nếu người có thể chấp nhận những cái xấu của mình để tiếp tục gắn bó với mình mới là những người bạn mà mình cần có. Kệ, mình đã thử làm theo những gì mình cho là đúng và đến bay giờ mình ko còn ân hận vì những gì mình làm. Sự thanh thản của tâm hồn mới là thứ mình quý nhất trong cuộc sống.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thấy Se yêu nghề thế là mình cũng mừng cho SE. Mấy hôm nay đến NH mình cũng thấy bắt đầu thấy sự thú vị của nghề Kế Toán NH, mặc dù mình rất dốt môn này và ko có ý định làm nó. Mấy anh chị trong NH cũng nhiệt tình, mà do mình cũng may mắn khi được thực tập tại NH lớn nữa nên mới có cơ hội được làm viẹc ở môi trường như vậy. Mấy đứa bạn mình đứa nào cũng ko được làm gì hết, nên chúng nó chán lắm.
    Hôm qua mình ngủ ngon khi nghĩ về một người bạn thân ở xa. Mình cứ tưởng sẽ ko giữ lại được họ để là bạn cho mình, thế mà họ hiểu mình, hiểu những tâm trạng mình mang bây giờ. Cô bạn thân ở HN đã khuyên mình những lời khuyên chân thành và yêu thương nhất. Nhưng cô ấy cũng cho rằng "Sự thành thật đôi khi làm tổn thương mọi người, nếu giữ bí mật để giữ lấy hạnh phúc cho mình và cho nguời mình yêu quý thì cũng tốt" Nhưng mình muốn hạnh phúc phải trọn vẹn, tình cảm là tự nguyện, mình ko muốn giấu giếm để một ngày phải thất vọng về nhau. Nếu người có thể chấp nhận những cái xấu của mình để tiếp tục gắn bó với mình mới là những người bạn mà mình cần có. Kệ, mình đã thử làm theo những gì mình cho là đúng và đến bay giờ mình ko còn ân hận vì những gì mình làm. Sự thanh thản của tâm hồn mới là thứ mình quý nhất trong cuộc sống.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn biết rằng, cả cuộc đời, cảm hoá được một vài học sinh cũng là làm được rất nhiều. Cuộc sống rất có ý nghĩa. Em ạ, cứ sống với những lý tưởng đó, rồi em sẽ yêu nghề thôi.
    (Chị định viết nhiều nhưng rồi lại thôi. Nói gì nhiều cũng thế, rồi time sẽ trả lời) Ước gì em mãi mãi như thế.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn biết rằng, cả cuộc đời, cảm hoá được một vài học sinh cũng là làm được rất nhiều. Cuộc sống rất có ý nghĩa. Em ạ, cứ sống với những lý tưởng đó, rồi em sẽ yêu nghề thôi.
    (Chị định viết nhiều nhưng rồi lại thôi. Nói gì nhiều cũng thế, rồi time sẽ trả lời) Ước gì em mãi mãi như thế.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này