1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp một ông say rượu ở Nhạc tranh, tự nhiên thích kiểu uống rượu như ông ấy. Mình cũng đã từng càng uống càng tỉnh, cũng muốn nói hết cho nhẹ lòng với ai đó, nhưng trước mặt anh bạn thân nên cứ cố để cho mình ko bị họ cười.....Giá như cũng được như ông ta "Hết rượu rồi nhé, thế là ngày mai ta ko quen nhau, biết nhau".......Giật mình khi nghe câu hỏi của một người bạn và thấy như mình tìm được câu trả lời từ cái ông say "Điên không, thần kinh không, sao lại cứ nhớ người ko đáng nhớ. Điên không, thần kinh không, sao lại buồn chuyện ko đáng buồn".....Chợt nhận thấy, ko chỉ những người có rượu vào mới say, những người tưởng như đang sống bình thường vẫn nửa say nữa tỉnh đó thôi..
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp một ông say rượu ở Nhạc tranh, tự nhiên thích kiểu uống rượu như ông ấy. Mình cũng đã từng càng uống càng tỉnh, cũng muốn nói hết cho nhẹ lòng với ai đó, nhưng trước mặt anh bạn thân nên cứ cố để cho mình ko bị họ cười.....Giá như cũng được như ông ta "Hết rượu rồi nhé, thế là ngày mai ta ko quen nhau, biết nhau".......Giật mình khi nghe câu hỏi của một người bạn và thấy như mình tìm được câu trả lời từ cái ông say "Điên không, thần kinh không, sao lại cứ nhớ người ko đáng nhớ. Điên không, thần kinh không, sao lại buồn chuyện ko đáng buồn".....Chợt nhận thấy, ko chỉ những người có rượu vào mới say, những người tưởng như đang sống bình thường vẫn nửa say nữa tỉnh đó thôi..
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Định nói gì đó với H nhưng không biết nói gì cả .Thôi hãy để thời gian chữa lành tất cả. Vui vẻ lên nhé .
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Định nói gì đó với H nhưng không biết nói gì cả .Thôi hãy để thời gian chữa lành tất cả. Vui vẻ lên nhé .
  5. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin fép nói!
    Chả ai càng uống càng tỉnh cả, có chăng uống cới tôi, cứ thằng chai đảm bảo lăn quay r ađấy/
    Cũng chẳng ai nưa tỉnh nữa say cả(khái niệm này đã thành củ chuối từ lâu rồi)
    Người tỉnh : Hoặc ssay tình, hoặc say rượu, ko tồn tại 2 cái đó thì rõ là người tỉnh/
    Thực tế một chút :
    Nếu bạn cảm thấy điều ấy thì :
    Một là tự tử đi/
    Hai là Tìm bác sĩ chữa cho mình (trong từ tâm hồn nhá)
    10% cho việc bạn chọn một và 50% cho việc bạn chọn 2, số % còn lại bạn vào đây Rep ly và một tràng gì đấy/
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  6. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin fép nói!
    Chả ai càng uống càng tỉnh cả, có chăng uống cới tôi, cứ thằng chai đảm bảo lăn quay r ađấy/
    Cũng chẳng ai nưa tỉnh nữa say cả(khái niệm này đã thành củ chuối từ lâu rồi)
    Người tỉnh : Hoặc ssay tình, hoặc say rượu, ko tồn tại 2 cái đó thì rõ là người tỉnh/
    Thực tế một chút :
    Nếu bạn cảm thấy điều ấy thì :
    Một là tự tử đi/
    Hai là Tìm bác sĩ chữa cho mình (trong từ tâm hồn nhá)
    10% cho việc bạn chọn một và 50% cho việc bạn chọn 2, số % còn lại bạn vào đây Rep ly và một tràng gì đấy/
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tớ dành 100% cho việc đến nhà thăm bạn. Lý do: Bạn vừa mới bị bệnh viện trả về, vì họ Bó tay !!!! Đọc lại mấy bài viết của bạn thì hiểu
    Đùa thôi, tớ viết Nhật ký để một mình tớ suy ngẫm thôi, đôi khi ko như người khác nghĩ đâu
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tớ dành 100% cho việc đến nhà thăm bạn. Lý do: Bạn vừa mới bị bệnh viện trả về, vì họ Bó tay !!!! Đọc lại mấy bài viết của bạn thì hiểu
    Đùa thôi, tớ viết Nhật ký để một mình tớ suy ngẫm thôi, đôi khi ko như người khác nghĩ đâu
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, lvt3h2 với Hằng hợp nhau chưa tề. Hai người làm một đôi thì hết ý, không bao giờ có cảnh uống rượu một mình. Có ai tưởng tượng được cảnh hai người cùng không say không tỉnh ( tức đang "phê" ấy ) cùng nhau như nào không?
  10. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, lvt3h2 với Hằng hợp nhau chưa tề. Hai người làm một đôi thì hết ý, không bao giờ có cảnh uống rượu một mình. Có ai tưởng tượng được cảnh hai người cùng không say không tỉnh ( tức đang "phê" ấy ) cùng nhau như nào không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này