1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định mail cho U thì lại gặp U. ĐÚng là chat chẳng nói hết ý. Biết ngay mà, U nói lên để xem I đã mail cho U chưa? thế mà I chẳng nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu. Đã lâu I ko được khóc, thế mà hôm nay chat với anh Tuyên, I đã khóc. Anh Tuyên còn bảo, cứ khóc đi, anh sẽ dỗ....nhưng giá như anh có thể thay đổi cuộc đời của bé, bé đã ko khổ như thế này......Nhìn ánh mắt anh ấy qua webcam khi đọc những tâm sự, I lại chắc chắn hơn với cái suy nghĩ, anh ấy đã thực sự là ng anh trai của mình.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định mail cho U thì lại gặp U. ĐÚng là chat chẳng nói hết ý. Biết ngay mà, U nói lên để xem I đã mail cho U chưa? thế mà I chẳng nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu. Đã lâu I ko được khóc, thế mà hôm nay chat với anh Tuyên, I đã khóc. Anh Tuyên còn bảo, cứ khóc đi, anh sẽ dỗ....nhưng giá như anh có thể thay đổi cuộc đời của bé, bé đã ko khổ như thế này......Nhìn ánh mắt anh ấy qua webcam khi đọc những tâm sự, I lại chắc chắn hơn với cái suy nghĩ, anh ấy đã thực sự là ng anh trai của mình.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị anh T mắng về nhà ko ngủ được. SÁng nay lại bực mình với ông P, thế mà nhìn thấy ông cười toe toét làm mình buồn cười quá. Thế là qua kì thi. Anh T cứ bảo, càng ngày càng con nít quá. Sao lại dại dột và ngu ngốc vậy chứ ? Em cần một cuộc sống yên bình, đừng tự tạo sóng gió cho mình.....Còn U thì bảo, đôi khi thông minh lại làm mất đi hạnh phúc của mình. Sao mọi người ko ước là người mình test sẽ vượt qua những sóng gió bằng lòng nhân hậu và bản lĩnh của họ? Kệ, đâu phải cuộc đời khi nào cũng chỉ mặt xanh và mặt đỏ, nếu họ vượt qua thì sao nhỉ? có phải một chân trời màu hồng đang chờ đợi ko? Mình có quá khắt khe và khó tính quá ko? hay là bài test của mình bị sai đề?....Anh T bảo "Cô thì khi nào cũng cười ngoài mặt, tôi đi guốc vào bụng cô rồi, cô bé à" Ừ, đó là do mình thấy may mắn hơn những người khác thôi mà, may hơn cả anh nữa đó, ông anh trai tốt bụng à, cứ mắng nguời ta rồi ko tự trách mình đi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị anh T mắng về nhà ko ngủ được. SÁng nay lại bực mình với ông P, thế mà nhìn thấy ông cười toe toét làm mình buồn cười quá. Thế là qua kì thi. Anh T cứ bảo, càng ngày càng con nít quá. Sao lại dại dột và ngu ngốc vậy chứ ? Em cần một cuộc sống yên bình, đừng tự tạo sóng gió cho mình.....Còn U thì bảo, đôi khi thông minh lại làm mất đi hạnh phúc của mình. Sao mọi người ko ước là người mình test sẽ vượt qua những sóng gió bằng lòng nhân hậu và bản lĩnh của họ? Kệ, đâu phải cuộc đời khi nào cũng chỉ mặt xanh và mặt đỏ, nếu họ vượt qua thì sao nhỉ? có phải một chân trời màu hồng đang chờ đợi ko? Mình có quá khắt khe và khó tính quá ko? hay là bài test của mình bị sai đề?....Anh T bảo "Cô thì khi nào cũng cười ngoài mặt, tôi đi guốc vào bụng cô rồi, cô bé à" Ừ, đó là do mình thấy may mắn hơn những người khác thôi mà, may hơn cả anh nữa đó, ông anh trai tốt bụng à, cứ mắng nguời ta rồi ko tự trách mình đi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thằng em lại định thi cả khối D, chắc tiếc 4 năm cấp 2 học chuyên Anh. Cứ trêu nó, nếu cấp 3 vẫn học Anh chắc bị mấy em đánh bật mất, đến cả cái giải tỉnh cũng chẳng có...hihi,thực ra vẫn hơn bà chị của nó.Lại đòi thi cả Ngoại thương và Ngoại giao, dân chuyên Toán đào đâu ra Văn được 6 hả trời, kiểu gì cũng toi thôi em à. Nhưng dù sao đó là tin vui duy nhất trong tuần của mình.Cả một tuần quỷ quái.Chẳng làm được cái trò trống gì, mấy tài liệu dow về còn chưa đọc lại.
    Tuần sau phải chỉnh đốn lại thôi,4 buổi học vẽ, 3 buổi học tiếng, 4 buổi lên Cty CK. Hi vọng là ko có đủ thời gian để nghĩ ngợi nữa. Chết,lại nhận được mail mời uống nước, huhu, đòi nợ bài dịch thì nói cho rồi.Cuối tuần mới trả được, đợi đấy!!
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thằng em lại định thi cả khối D, chắc tiếc 4 năm cấp 2 học chuyên Anh. Cứ trêu nó, nếu cấp 3 vẫn học Anh chắc bị mấy em đánh bật mất, đến cả cái giải tỉnh cũng chẳng có...hihi,thực ra vẫn hơn bà chị của nó.Lại đòi thi cả Ngoại thương và Ngoại giao, dân chuyên Toán đào đâu ra Văn được 6 hả trời, kiểu gì cũng toi thôi em à. Nhưng dù sao đó là tin vui duy nhất trong tuần của mình.Cả một tuần quỷ quái.Chẳng làm được cái trò trống gì, mấy tài liệu dow về còn chưa đọc lại.
    Tuần sau phải chỉnh đốn lại thôi,4 buổi học vẽ, 3 buổi học tiếng, 4 buổi lên Cty CK. Hi vọng là ko có đủ thời gian để nghĩ ngợi nữa. Chết,lại nhận được mail mời uống nước, huhu, đòi nợ bài dịch thì nói cho rồi.Cuối tuần mới trả được, đợi đấy!!
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì để ghi nhật ký cả. Chuẩn bị đi chơi nên chui vô mạng đọc bài cái. Thấy bài của TH mà mình nhớ hôm qua mình đã đọc rồi. Mạng lại hỏng rồi, điên quá, vào đẩy bài hộ TH tí thôi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì để ghi nhật ký cả. Chuẩn bị đi chơi nên chui vô mạng đọc bài cái. Thấy bài của TH mà mình nhớ hôm qua mình đã đọc rồi. Mạng lại hỏng rồi, điên quá, vào đẩy bài hộ TH tí thôi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không viết nhật kí. MÀ cũng chẳng có gì để viết nữa . Hôm nay chia tay học sinh. Vậy là mình đã trải qua đợt thực tập,chẳng lưu luyến , chẳng tiếc nuối gì cả.
    Thực sự mình đã chai mất rồi . Năm ngoái tầm này mình đang rất hào hứng , còn năm nay thì.... Chỉ thấy buồn quá , mình và P.cùng chủ nhiệm , cuối buổihai đứa ở lại nhìn nhau cười không ra cười , khóc không ra khóc. Học trò Hà Nội thật lạnh lùng ...MÀ cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Thầy hiệu trưỏng nói rằng cái đặc thù của các trường HN là nó thế , con người ta sống chỉ biết có mình,. Hình như tình cảm của con người dành cho nhau quá ít, thậm chí mình còn có cảm giác người ta sợ phải cho nhau một chút tình yêu thương, một chút quan tâm.Chẳng lẽ bây giờ có quá nhiều người như thế sao?
    Mình chẳng muón làm gì cả , tự tâm mình không thấy thoải mái nên mặt lúc nào cũng cau có trông thật đáng ghét.
    Thôi , mình hãy tỉnh lại đi . Đừng tự xây cho mình một thế giới đầy tình yêu thương như thế , đừng ảo vọng về những gì không có thật . Phải biết nhìn vào thực tế . Sao mình thấy có lẽ mãi mãi mình chỉ đứng ngoài vòng xoáy này thôi .
    Những gì đã qua rồi thì cho qua đi , không nghĩ ngợi gì nữa , mệt đầu quá. Cô hướng dẫn khuyên mình phải biết chấp nhận những gì mình chưa hài lòng. Biết là cô nói đúng mà chắc là khó thực hiện . Giá như mình học được cách sống thư thái và vô tư của cô .
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không viết nhật kí. MÀ cũng chẳng có gì để viết nữa . Hôm nay chia tay học sinh. Vậy là mình đã trải qua đợt thực tập,chẳng lưu luyến , chẳng tiếc nuối gì cả.
    Thực sự mình đã chai mất rồi . Năm ngoái tầm này mình đang rất hào hứng , còn năm nay thì.... Chỉ thấy buồn quá , mình và P.cùng chủ nhiệm , cuối buổihai đứa ở lại nhìn nhau cười không ra cười , khóc không ra khóc. Học trò Hà Nội thật lạnh lùng ...MÀ cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Thầy hiệu trưỏng nói rằng cái đặc thù của các trường HN là nó thế , con người ta sống chỉ biết có mình,. Hình như tình cảm của con người dành cho nhau quá ít, thậm chí mình còn có cảm giác người ta sợ phải cho nhau một chút tình yêu thương, một chút quan tâm.Chẳng lẽ bây giờ có quá nhiều người như thế sao?
    Mình chẳng muón làm gì cả , tự tâm mình không thấy thoải mái nên mặt lúc nào cũng cau có trông thật đáng ghét.
    Thôi , mình hãy tỉnh lại đi . Đừng tự xây cho mình một thế giới đầy tình yêu thương như thế , đừng ảo vọng về những gì không có thật . Phải biết nhìn vào thực tế . Sao mình thấy có lẽ mãi mãi mình chỉ đứng ngoài vòng xoáy này thôi .
    Những gì đã qua rồi thì cho qua đi , không nghĩ ngợi gì nữa , mệt đầu quá. Cô hướng dẫn khuyên mình phải biết chấp nhận những gì mình chưa hài lòng. Biết là cô nói đúng mà chắc là khó thực hiện . Giá như mình học được cách sống thư thái và vô tư của cô .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này