1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Se a, để học được cách sống thư thái và vô tư như cô giáo thì còn lâu lắm.U còn trẻ mà, lo gì. Tốt nhất là chỉ nên sống đúng như mình nghĩ, như mình thích thôi. Đến một thời gian nào đấy tự khắc U sẽ nhận ra được 1 cái gì đấy( mà mình cũng chưa biết nó là cái gì)
    Nhiều khi nghĩ mình đã tin tưởng quá nhiều vào cuộc đời này, nên nó đã lừa dối mình ko thương tiếc. Chán thật. Ngay cả những người mình cho là chẳng có gì để lừa dối mình cũng vẫn làm vậy với mình, chả biết đường nào mà lần nữa cả. Thôi thì chấp nhận vậy vì tính mình nó thế rồi, dễ tin người lắm. Nhưng ít ra chấp nhận để hiểu thêm về con người và học thêm được những bài học quí giá và mình cũng nên cảm ơn họ vì điều này.Đời còn dài, còn nhiều thứ mình chưa học được, chưa được khám phá. Cố lên thôi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Se a, để học được cách sống thư thái và vô tư như cô giáo thì còn lâu lắm.U còn trẻ mà, lo gì. Tốt nhất là chỉ nên sống đúng như mình nghĩ, như mình thích thôi. Đến một thời gian nào đấy tự khắc U sẽ nhận ra được 1 cái gì đấy( mà mình cũng chưa biết nó là cái gì)
    Nhiều khi nghĩ mình đã tin tưởng quá nhiều vào cuộc đời này, nên nó đã lừa dối mình ko thương tiếc. Chán thật. Ngay cả những người mình cho là chẳng có gì để lừa dối mình cũng vẫn làm vậy với mình, chả biết đường nào mà lần nữa cả. Thôi thì chấp nhận vậy vì tính mình nó thế rồi, dễ tin người lắm. Nhưng ít ra chấp nhận để hiểu thêm về con người và học thêm được những bài học quí giá và mình cũng nên cảm ơn họ vì điều này.Đời còn dài, còn nhiều thứ mình chưa học được, chưa được khám phá. Cố lên thôi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bình thường vào mạng mình hay để ý xem có ai vote cho mình ko. Lâu rồi nó vẫn dừng ở câu được 10 người vote. Cú điên. Hôm nay vào tự dưng thấy có đồng chí nào vote cho mình. Ko biết có phải vote đểu hay là vote nhầm ko.Nhưng dầu sao cũng cảm ơn đồng chí ấy(mình giờ hơi bị hiền vì có nhiều người khen thế. cũng phải chứng tỏ cho họ thấy là họ không khen nhầm chứ)
    Dạo này vào mạng chán quá,toàn người lạ mà cũng chẳng mấy ai viết những bài hay như hồi xưa.Mod thì biến mất. Cũng chán nhưng suy đi nghĩ lại mình cũng chẳng còn nhiều tâm huyết như ngày xưa nữa. Già rồi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bình thường vào mạng mình hay để ý xem có ai vote cho mình ko. Lâu rồi nó vẫn dừng ở câu được 10 người vote. Cú điên. Hôm nay vào tự dưng thấy có đồng chí nào vote cho mình. Ko biết có phải vote đểu hay là vote nhầm ko.Nhưng dầu sao cũng cảm ơn đồng chí ấy(mình giờ hơi bị hiền vì có nhiều người khen thế. cũng phải chứng tỏ cho họ thấy là họ không khen nhầm chứ)
    Dạo này vào mạng chán quá,toàn người lạ mà cũng chẳng mấy ai viết những bài hay như hồi xưa.Mod thì biến mất. Cũng chán nhưng suy đi nghĩ lại mình cũng chẳng còn nhiều tâm huyết như ngày xưa nữa. Già rồi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  5. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mõi ở Thư viện, online từ 12h trưa đến tận 2h chiều vì chẳng cảm giác đói bụng, thấy U post bài và I biết là U đang đợi mail của I. Hôm qua gõ lọc cọc cho U trong lúc đang chat với H và C, thế mà send bị lỗi, back lại thì ...... Tối qua thức khuya để hoàn thiện mấy thứ sáng nay trình bày với cô hướng dẫn và xem lại bài tiếng Anh, thế mà sáng nay cũng bị cô sữa chữa cực kì nhiều. Hẹn thằng H ghé qua cty nó để 2 đứa đi ăn kem thế mà lại ko qua được. Hôm nay ghé qua cái KS thì thấy có lẽ mình có rất ít cơ hội trúng tuyển. Mama hôm qua gọi điện thì bảo "Chỉ được phép ở lại HN nếu xin được vào NH hay Cty CK mà phải trước tháng 6, còn ko thì bảo vệ xong là về ngay với mẹ !!!". Ừ, đôi khi tự hỏi, có gì đó ngoài này niú kéo mình đâu ? Kệ đi chứ, thế mà vẫn thấy buồn, bạn bè chưa có ai về cả, còn U thì ở quá xa....và chắc là U cũng sẽ "Thuyền theo lái, gái theo chồng"
    Được hoaloakenmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 17/03/2004
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mõi ở Thư viện, online từ 12h trưa đến tận 2h chiều vì chẳng cảm giác đói bụng, thấy U post bài và I biết là U đang đợi mail của I. Hôm qua gõ lọc cọc cho U trong lúc đang chat với H và C, thế mà send bị lỗi, back lại thì ...... Tối qua thức khuya để hoàn thiện mấy thứ sáng nay trình bày với cô hướng dẫn và xem lại bài tiếng Anh, thế mà sáng nay cũng bị cô sữa chữa cực kì nhiều. Hẹn thằng H ghé qua cty nó để 2 đứa đi ăn kem thế mà lại ko qua được. Hôm nay ghé qua cái KS thì thấy có lẽ mình có rất ít cơ hội trúng tuyển. Mama hôm qua gọi điện thì bảo "Chỉ được phép ở lại HN nếu xin được vào NH hay Cty CK mà phải trước tháng 6, còn ko thì bảo vệ xong là về ngay với mẹ !!!". Ừ, đôi khi tự hỏi, có gì đó ngoài này niú kéo mình đâu ? Kệ đi chứ, thế mà vẫn thấy buồn, bạn bè chưa có ai về cả, còn U thì ở quá xa....và chắc là U cũng sẽ "Thuyền theo lái, gái theo chồng"
    Được hoaloakenmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 17/03/2004
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đi cả ngày. Chiều dẫn B đi ăn caramen và Phở cuốn thì nhận được tin nhắn là nó pass vòng 1 ở Mizuho Bank, lại sắp được đi phỏng vấn. Vui cho nó quá. Về nàh tự nhiên thấy ở bàn học có cái hộp kẹo, tưởng thằng em tốt bụng mua cho mình. Trước khi bóc ra ăn còn tử tế cảm ơn nó, rồi giả vờ ngắm nghía cái hộp . Còn khen nó"Chà chà, mua được đâu cái hộp kẹo đẹp thế này, lại Made in Germany, ko biết chị thường ăn của Bỉ hay Séc à?". Tự nhiên nó tủm tỉm cười, của người khác đó chị à? chị ko biết ai tặng à. NGhĩ mãi, mới ra, thật bất ngờ thằng bạn à. Mi về mà ko thềm nói ta một tiếng để ra đón, chẳng biết mi đang ở HN ko hay về quê rồi nữa, điệcho mi ở SĐT nhà HN thì ko có, chẳng biết nhà mi bán rồi hay cho ng khác thuê nữa? Ko biết SĐT ở quê mi là thế nào? mi mà đọc được bài này của ta thì nhớ mess cho ta nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đi cả ngày. Chiều dẫn B đi ăn caramen và Phở cuốn thì nhận được tin nhắn là nó pass vòng 1 ở Mizuho Bank, lại sắp được đi phỏng vấn. Vui cho nó quá. Về nàh tự nhiên thấy ở bàn học có cái hộp kẹo, tưởng thằng em tốt bụng mua cho mình. Trước khi bóc ra ăn còn tử tế cảm ơn nó, rồi giả vờ ngắm nghía cái hộp . Còn khen nó"Chà chà, mua được đâu cái hộp kẹo đẹp thế này, lại Made in Germany, ko biết chị thường ăn của Bỉ hay Séc à?". Tự nhiên nó tủm tỉm cười, của người khác đó chị à? chị ko biết ai tặng à. NGhĩ mãi, mới ra, thật bất ngờ thằng bạn à. Mi về mà ko thềm nói ta một tiếng để ra đón, chẳng biết mi đang ở HN ko hay về quê rồi nữa, điệcho mi ở SĐT nhà HN thì ko có, chẳng biết nhà mi bán rồi hay cho ng khác thuê nữa? Ko biết SĐT ở quê mi là thế nào? mi mà đọc được bài này của ta thì nhớ mess cho ta nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rùa quá, down có mấy file PDF mà mất cả tiếng. Sáng trước khi đi học gửi cho chị hướng dẫn mấy thứ mình vừa làm. Sản phẩm của một đêm ko ngủ được. Thế mà giờ chị đã Re lại, may có người giục thì mới làm, lại bắt mình đọc mấy tài liệu tiếng Anh, đúng là người đi học nước ngoài về có khác.
    Sáng nay gật gà gật gù ở xưởng vẽ của thầy mãi chẳng xong, chiều mai nốt vậy. Còn thằng Mehr quỷ quái, ta đã xơi gần hết kẹo của mi rồi mà mi chưa thèm mess cho ta xem mi đang ở mô
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rùa quá, down có mấy file PDF mà mất cả tiếng. Sáng trước khi đi học gửi cho chị hướng dẫn mấy thứ mình vừa làm. Sản phẩm của một đêm ko ngủ được. Thế mà giờ chị đã Re lại, may có người giục thì mới làm, lại bắt mình đọc mấy tài liệu tiếng Anh, đúng là người đi học nước ngoài về có khác.
    Sáng nay gật gà gật gù ở xưởng vẽ của thầy mãi chẳng xong, chiều mai nốt vậy. Còn thằng Mehr quỷ quái, ta đã xơi gần hết kẹo của mi rồi mà mi chưa thèm mess cho ta xem mi đang ở mô
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này