1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, thế là ăn hết các loại hoa quả dự trữ nhà bạn rồi! May mà nó không ở nhà, chứ không thì ngại chít!Mẹ hẹn bữa nào lại đến ăn tiếp nhé, vì ở nhà chẳng ai chịu ăn!Hic!
    Buồn quá, có người còn buồn hơn mình! Cuộc đời thật vô lý! Đừng nghĩ ngợi làm chi! Sông có khúc, người có lúc mà!
    Cứ như mình này, bản tính vốn thương người, nhưng không thể thương mãi được. Ông bà chẳng bảo là thương cho roi cho vọt đó sao?(Đập cho một phát, chết tươi!) Khổ quá cơ, sao mà hiền thế, phải đanh đá như mình mới được việc! Hay để mình giúp cho một tay nhé!?
  2. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, thế là ăn hết các loại hoa quả dự trữ nhà bạn rồi! May mà nó không ở nhà, chứ không thì ngại chít!Mẹ hẹn bữa nào lại đến ăn tiếp nhé, vì ở nhà chẳng ai chịu ăn!Hic!
    Buồn quá, có người còn buồn hơn mình! Cuộc đời thật vô lý! Đừng nghĩ ngợi làm chi! Sông có khúc, người có lúc mà!
    Cứ như mình này, bản tính vốn thương người, nhưng không thể thương mãi được. Ông bà chẳng bảo là thương cho roi cho vọt đó sao?(Đập cho một phát, chết tươi!) Khổ quá cơ, sao mà hiền thế, phải đanh đá như mình mới được việc! Hay để mình giúp cho một tay nhé!?
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đói quá.
    Đừng có hét cho to vào.
    Buồn mà kêu buồn thì nó đỡ đi đấy. Buồn mà cứ tinh vi thì thể nào cũng đau khổ lớn.
    Lúc nào có một người cần nói: chilathethoi, thì you phải cho họ mượn nick đấy nhé.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đói quá.
    Đừng có hét cho to vào.
    Buồn mà kêu buồn thì nó đỡ đi đấy. Buồn mà cứ tinh vi thì thể nào cũng đau khổ lớn.
    Lúc nào có một người cần nói: chilathethoi, thì you phải cho họ mượn nick đấy nhé.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  5. Haitac73

    Haitac73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy đi chơi gặp phải lão CA, he he mất 35 nghìn vì dek gắn kính chiếu hậu. Cú không chịu đc, có ai giàu không cho tui biết địa chỉ để tui cướp đê
  6. Haitac73

    Haitac73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy đi chơi gặp phải lão CA, he he mất 35 nghìn vì dek gắn kính chiếu hậu. Cú không chịu đc, có ai giàu không cho tui biết địa chỉ để tui cướp đê
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ai ngốc vậy hả anh? ng ta có giàu thì cũng phải biết dấu chứ nói ra đẻ mọi ng trấn lột hết ah?
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ai ngốc vậy hả anh? ng ta có giàu thì cũng phải biết dấu chứ nói ra đẻ mọi ng trấn lột hết ah?
  9. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bà má ơi, dùng cái mạng nhà mình chán thật đấy. Nghị lực lắm mới đợi được nó login he he. Lâu lắm rồi không lên trang ni, vì cũng chẳng còn biết lên mà làm gì. Với lại đã trót thề với em rằng, không thèm bén mảng lên làm chi nữa. Rứa mà không hiểu tại sao lại lên cơ chứ! Hình như mình muốn xem hồi ni em đang làm gì thì phải. Thôi không xem nữa đâu, đấy là chuyện riêng tư của em mà lị hề hề. Nhưng mà em quen ăn Socola của Bỉ hay của Séc thì kệ em chứ. Ta đây quỷ quái, cho em ăn của Đức cho em thấy nó khác lạ. Mà em đừng có trách sao ta không báo cho em để em ra đón. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, nhưng sẽ không quá đột ngột phải không nào. Ta yếu tim mà lị hi hi hi.
    Thôi đừng trả lời ta trên cái trang này em nhé, ta không thất hứa thứ 2 đâu. Ở đây mạng chậm như rùa ý. hic hic hic.
  10. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bà má ơi, dùng cái mạng nhà mình chán thật đấy. Nghị lực lắm mới đợi được nó login he he. Lâu lắm rồi không lên trang ni, vì cũng chẳng còn biết lên mà làm gì. Với lại đã trót thề với em rằng, không thèm bén mảng lên làm chi nữa. Rứa mà không hiểu tại sao lại lên cơ chứ! Hình như mình muốn xem hồi ni em đang làm gì thì phải. Thôi không xem nữa đâu, đấy là chuyện riêng tư của em mà lị hề hề. Nhưng mà em quen ăn Socola của Bỉ hay của Séc thì kệ em chứ. Ta đây quỷ quái, cho em ăn của Đức cho em thấy nó khác lạ. Mà em đừng có trách sao ta không báo cho em để em ra đón. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, nhưng sẽ không quá đột ngột phải không nào. Ta yếu tim mà lị hi hi hi.
    Thôi đừng trả lời ta trên cái trang này em nhé, ta không thất hứa thứ 2 đâu. Ở đây mạng chậm như rùa ý. hic hic hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này