1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn bún bò giò heo ngon quá, lần đầu tiên ăn móng giò, ngon thật.
  2. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bị chồng bỏ đói, định qua rủ em ThuLam đi măm măm cái gì đó cho đỡ tức thì lại mải nằm khoèo xem phim, hết phim thì đã muộn.
    Đôi jày mới của ta cao 9cm, có nghĩa là trong ta sẽ vô cùng ngất ngưởng. Hôm qua tắc đường, ta vừa thò chân ra khỏi xe thì thằng bên cạnh kêu oai oái, sợ ta đạp gót jày lên chân nó. Đàn ông con jai thời nay kém thật!
  3. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi thử lễ phục, trông mình như người lạ trong gương, chợt nhớ người xưa lúc nào cũng thích mình mặc như này. Tưởng là cô ấy ngồi kia sẵn sàng vào để sửa cổ áo cho mình, kéo lệch cà vạt đi và cười kiểu dễ thương nhất... Nhìn vào gương chỉ thấy một nụ cười đau khổ đắng ngắt trên môi.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, nhưng cuộc sống mới chắc sẽ có nhiều điều thú vị.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui của mình nhưng là ngày buồn của ABC, mình thật ích kỉ nhưng biết làm sao được, ngạn ngữ có câu " Không có gì đáng sợ hơn hành động của một người phụ nữ khi muốn ruồng bỏ người khác" Suy cho cùng chỉ tại số ABC đen suốt ngày đi công tác, và mình cũng chẳng hứa hẹn điều gì cả.... Nhưng với thể loại thích kể công này thể nào ngày mai mình cũng nhận được một bài diễn văn kể về " những việc anh đã làm vì em", Ôi Chúa ơi ( nếu người ở đó), việc " vĩ đại nhất" là chuyển công tác để được gần iem, mặc dù " màu" ít hơn.... Nhưng mình thừa biết là để quản lí mình và ở đây, chức vụ cao hơn.... Hy vọng không kể cả việc hôm trước đưa mình đến họp lớp không được mời vào liền ra vườn hoa nằm ngủ vì sợ mình ... chuồn mất. Đúng là ghét như hất nước đổ đi. Ngán quá!!!
    Không biết là mình thích anh ý vì sáng nào cũng gọi mình dậy học bài, vì anh ý coi mình dốt hơn anh ý, vì trong giọng nói của anh ý có điều thực sự lo lắng cho tương lai của mình.... Vì ánh mắt đáng tin cậy, hay đơn giản chỉ bởi vì anh ấy nói câu " Đã lười học lại còn ĐỔ TẠI", KK ngày xưa hay nói từ đó, hay tại vì nhà anh ý ở Phố Cổ và anh ý là con một Không phải đâu, mình chưa thích nhưng ít ra không thấy ngán và có động lực để học hành, để sống điều độ và để biết tự chăm chút cho bản thân.
    Hôm nay suýt mất cái đồng hồ xịn được tặng SN, mới đeo lần đầu, lo lắng gần chết.
    Hồng đã có người yêu, mình rất vui vì điều đó, nhưng yêu đương cái kiểu hai đứa suốt ngày chơi điện tử với nhau thì cũng đáng lo đấy.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Một sáng cuối tuần chớm buồn.
    Em vươn dài tay với từng cọng âm thanh của dàn Karaoke nhà hàng xóm. Một chàng trai đang khắc khoải "em sẽ đến, dù biết...", biết người ta chẳng lẻ loi thì đến vì lẽ gì? đến để nhân đôi lên cái lẻ loi của mình ư?
    Hôm nay, lọ hoa bên cửa sổ của em có thêm hoa hồng màu khác. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần để lọ hồng vàng vàng rực rỡ dưới nắng hanh hao, em lại thấy yêu và nhớ hơn. Có phải vì trong từng đấy người, chỉ có anh là luôn tặng em hoa hồng vàng?
    Tối qua, em ngẩn người một lúc rồi ôm con gấu cho vào máy giặt, cho nó quay tít. Con gấu ấy đã được ba tuổi tròn, tính đến Giáng sinh năm nay. Con gấu ấy là một ngày chủ nhật cuối năm làm thêm cật lực của anh, nó mang trọn vẹn hơi ấm của anh, và đi bên em trong từng giấc ngủ của cả những ngày em không có anh bên cạnh. Con gấu Misa hiếm hoi của thời này, có đôi chân rất dài, chứ không ủn ỉn như những con gấu khác.
    Ta ngồi đếm lại những đoá hoa từ ngày ta biết nhận. Đâu là những đoá hồng màu kem, ta có từ những ngày đầu tiên nó xuất hiện trong các chợ Hà Nội. Đâu là những đoá hoa sữa ta được thưởng thức "ảo". Đâu là những bông xuyến chi mảnh mai và không mùi. Đâu là bông bưởi trắng tinh, ngày ấy ta hay thả vào nước đường để chan thạch mỗi khi trời đổ nắng trên con đường vào hạ. Tất cả đều nhạt nhoà, khó mà tưởng tượng được hình hài, chỉ có hoa hồng vàng là hiện hữu.
    Sắp tới ngày kỷ niệm của Tình Yêu, ngày của bông hoa hồng bị em xé tả tơi, để đếm cho đến những cánh cuối cùng "yêu, không yêu, và... YÊU". Thế là Yêu.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chán quá hôm qua 2 đứa ngồi học LS Đảng tức quá thế là ngồi làm thơ :
    CHuối:
    Anh yêu Đảng
    Và yêu em
    Đảng và em
    anh yêu tất
    ThuLam:
    Em sẽ ngất
    Vì bực mình
    Chuyện chúng mình
    Đảng chia rẽ
    Chuối:
    Em nói khẽ
    Kẻo đi tù
    Mình bị mù
    Đảng soi sáng
    Thulam:
    Sáng cái khỉ
    Toàn văn kiện
    Nói liên thiên
    Không chính xác
    Chuối:
    Em phản bác
    ở chỗ nào
    Nó làm sao
    Bảo anh rõ
    ThuLam:
    Nó bảo là
    Thế giới 2 ( chiến tranh)
    Là đẫm máu
    Thế mới cáu
    Vì từ sai
    Phải sửa lại
    Là khốc liệt...
    Chuối:
    Em tiểu tiết
    Nó vừa thôi
    Đảng không trôi
    Dịch tài liệu
    ...........
    ..........
    Xong thì 2 đứa ngồi đọc cười híc híc cả buổi tối, sung sướng cả người vì không phải học.
    Xong rồi mình ngồi đọc bài thơ Hoa Xấu Hổ cho nó múa, hì hì, vui thế cơ chứ...
    Bây giờ là lúc mình lo cái tên kia tên ấy tìm ra được thế giới này của mình, thế thì cuộc sống chắc sẽ bớt vui đi nhiều đấy.
    Tóc mình dài ra nhanh quá, hôm qua đã thấy cái dây buộc tóc kêu ca về sức nặng nó phải chịu rồi.
    Dạo này sáng nao 6 rưỡi cũng bị gọi dậy, chẳng biết có nên bực mình không.
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Lại một lọ hồng vàng, đặt ở chân kệ tivi. Những bông hồng vàng như mặt trời mùa hè, cao tới nửa mét.
    Cả ngày nó loay hoay đi tới đi lui, chỉnh cái này, sửa cái kia. Buổi tối kết thúc bằng việc dọn dẹp cái chỗ để gấu, chó và dăm khung ảnh.
    Ngồi một mình. Lạnh. Nó nhớ lại giờ này hôm trước, trong nghĩa địa vi vút gió chuyển mùa, dăm hạt mưa bụi bay bay trong đêm ảm đạm, đống rấm cháy âm ỉ xua hơi lạnh, đàn muỗi có những con to không thể tưởng tượng nổi. Và lạnh. Lạnh từ dưới đất lạnh lên. Lạnh từ những cơn rùng mình lạnh ra. Sao nó lại có thể can đảm đến vậy.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kô biết dạo này em thế nào, đọc NK thấy em tóc dài ra, mặt tròn xoe hơn trước . Mặt chị thì từ trước đến giờ vẫn thé: cứ cắm compa vào mũi, quay một vòng là ra
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng hiểu em ôn thi kiểu gì mà béo lên quá thể, tăng 3 cân rồi, mắt em đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn vì ngủ nhiều, đi lại đã không còn nhanh nhẹn như trước và ăn uống thì vô tội vạ luôn.
    Hôm nay không có gì vui, không có gì buồn, không có gì chán, tóm lại chả có gì hay ngoài việc được tắm gội lâu ơi là lâu và tắm xong thì thấy thật sung sướng, à với lại sáng ngủ dậy chẳng hiểu sao lại buồn cười, sao mình lại có thể hâm thế cơ chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này