1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, mình vừa bị thằng Xuân Quang nó lừa, bớ đồng bào cẩn thận với cái nó gửi cho, đừng dại làm theo, thế là nó biết mình thích ai rùi.... hu hu hu...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tao làm được
    Mày thì sao?
    ....
    Tao ý à
    Cũng tàm tạm
    ......
    Năm nay tóc mình bớt tóc đỏ như năm ngoái nên thi cử vẫn còn thiếu vài dòng nữa mới bằng bạn bằng bè, thầy lại lấy thước đo bài thi.... Mà mình mất hẳn 4 tiếng học nghiêm túc, thế mới chán chứ.
    chỉ mong thi xong để đến mùa thời trang
    Đấy nhắc đến thời trang, hôm trước đi hội chợ, bực cả mình vì toàn đồ ế ấm, tồn kho mang ra bán, mỗi xúc xích là vẫn thế, ngon ngon và ăn được 2 cái bé . Lúc về mình thử chơi trò trốn tìm khi đằng ấy đi lấy xe, đằng ấy ra cổng trước tớ lại ra cổng sau và ngược lại, điện thoại thì tớ lại để ở nhà....
    Tớ đã định đi xe ôm về rồi cơ vì tính tớ như thế, cóc cần ai, nhưng cuối cùng tớ nghĩ nên giả vờ cần một ai đó xem cuộc sống có tươi đẹp hơn không.. thế là tớ ngồi đợi một chỗ, đằng ấy khắc tự phải xuất hiện...
  3. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong FILM CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP có một triết lí mà người cha muốn cho cậu con trai nhận thấy để cuộc sống trong trại phát xít Đức trở nên dễ dàng hơn: Tất cả chỉ là một cuộc chơi lớn và vẫn đang trong tầm kiểm soát.
    Tôi quên mật khẩu một nick nên không dùng được, ThuLam có nghĩ ra được không nhỉ, nhắc với?
    Nếu được thì cảm ơn.
    Chào các bạn, Tôi đang rất đói, kem xôi đấy, ở ngã tư trước cửa nhà cbdc79, ngon lắm!!!!
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Con đường Tình yêu rất dài... vô tận từ những năm cũ sang rất nhiều năm mới.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử với những câu củ chuối như " mãi mãi yêu em" hoặc là " người yêu của A" A là tên bị đơn, xác suất có từ YÊU là 100%, từ còn lại có thể là tên của A.
    Thực tế thì ThuLam không thực sự thích một loại kem gì cả, chỉ cần an toàn với môi trường và phát triển bền vững là được ( Mục tiêu KTXH 2006)
    Hôm nay là một ngày nhiều việc quá và mình quyết định bỏ tất cả.
    ABC bị tai nạn, y nói y chỉ mong y chết đi để mình phải dằn vặt, y đã bị loại hoàn toàn do không an toàn với môi trường và không biết yêu quí chính bản thân mình và nhầm cơ bản về việc mình có thể có thừa lương tâm. Nhưng y nói mình là trận cuối của y nên chắc y còn tự làm y khổ nữa.Trông thế mà thật trẻ con.
    KK đã tự loại từ lâu vì tự biết thiếu yếu tố phát triển bền vững. Trong chuyện này mình cũng không hối hận vì từ đầu mình chỉ sợ sẽ có thêm một món nợ tình cảm nữa thì chắc mình không dám quan tâm đến ai nữa, thật may là cuối cùng có thể là hắn nợ mình
    Chỉ còn một cánh buồn, bí mật.
    Năm vừa qua mình chưa hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra, có thể gọi là thất bại trên tất cả các mặt trận, năm nay mình đặt ra nhiệm vụ mới có thể dễ dàng hơn nhưng sẽ có nhiều tổn thất.

  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày mới, nhưng nó chưa được nghỉ. Nó chẳng thích làm việc kiểu này chút nào, không khoa học, không hiệu quả, và đơn giản là vì nó không thích.
    Ngoài trời bắt đầu những giọt mưa đầu tiên, nhưng trời chưa lạnh hơn là mấy. Một con muỗi no căng trên đầu gối, nặng nề bay đi...
    Nhiều việc quá, mà sức ì của nó còn cao hơn núi công việc phải làm. Bạn nó cằn nhằn, sao lúc nào mày cũng nói đến tiền, nghe mà ghê cả người. Ừ, thì tại tao chưa có gì để nói ngoài chuyện ấy,... nó nói mà tự thấy tủi thân vô cùng...
    Cứ lành lạnh thế này, cứ khắc khoải thế này, nó chẳng còn tâm trí đâu làm việc nữa. Cái cảm giác công việc ùn lại với deadline sừng sững trước mặt làm cho nó nghẹt thở, mặc dù đã bao lần đối mặt với deadline còn tight hơn thế này.
    Mai có nhiều việc hơn. Ra ngân hàng. Về cty cũ. Lên Bộ Y tế. Thẻ điện thoại mới. Check lại tài khoản. Và trưa mai ăn cơm một mình.
    Bình hoa hồng vàng đã héo, ngày mai rét hơn, chắc gì hoa hồng vàng đã không dập cánh trước khi ra đến chợ?
    Còn 27 trang Anh - Việt nữa, và gần 700 trang để viết report. Tiếp tục nào...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Mưa bụi và gió lạnh, còn một đôi uyên ương bên vai nhau dưới ánh đèn đường, dưới tán cây xao xác và mưa...
    Ngày Tình yêu trời khô hơn, hanh hơn, môi em cũng căng hơn, và dịu dàng, và nồng nhiệt như đốm lửa nhỏ nhưng chưa bao giờ ngừng cháy. Em muốn viết về anh, về đốm lửa nhỏ của một mùa đông nào đó, nơi mà anh đánh dấu bằng rất nhiều những hoa hồng.
    Em tỉnh dậy muộn (như mọi khi), và thấy hiển hiện xung quanh mình là hoa hồng, thứ hoa hồng anh rụt rè mang đến như một thứ trang sức lung linh cho tình yêu của mình, mùa đông ấy. Anh đã kịp để lại, trước khi chạy vụt đi với công việc của một ngày mới, rất nhiều hoa hồng và một đốm lửa rực rỡ trên mắt em... đôi mắt đang ngủ ngon và nhìn thấy anh trong một giấc mơ đẹp...
    Nồng ấm.
  8. xung_danh_anh_hung

    xung_danh_anh_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngay 8/1 2006
    buồn quá !! đang định vào mạng chơi điện tử một tí mà không vào được hic..
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu của em là : là SV trường Ngoại Thương, đòi hỏi cao và tự tin quá.
    Thế đấy, biết thế thì ông đã bảo ông học trường SPNN cho xong, mỗi lần ông nói dối như vậy thì đến 90% bọn con trai có ý định hẹn hò với cả tán tỉnh.
    Tưởng xin việc thì phải khác chứ, hoá ra vẫn phải nghĩ là mình vừa trải qua một thất bại thảm hại nào đấy và người đối diện là ngôi sao sáng à? Hừ, ông chỉ cần thay đổi ánh mắt là ổn. Nhưng mà tại sao phải thế, ông có làm vào vị trí thư kí dự án như mày muốn đâu, cái vị trí ngồi mát ăn bát vàng, hàng ngày đi ăn uống với một lũ xấu xí và thiểu năng như chúng mày ông chẳng ham.
    Ông chẳng cần.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mod làm iem tủi thân quá, hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này