1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, thứ kí cũng có nhiều loại, vị trí của em khác với cái vị trí kia mà.
    Thế là xong.

  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nó phải ăn cơm một mình. Vì vậy mà nó kéo cái bàn ra ngay trước cái TV, vừa ăn vừa ngâm nga, lại còn được xem phim hoạt hình với cả thích ăn gì thì ăn, không bị "chỉ đạo".
    Kim chi hôm nay chua quá rồi, tại hôm qua nó đi ngủ mà quên bỏ vào tủ lạnh, hic... Nó bàn với anh hôm nào "tuyển" người biết ăn cay, đến nhà nó sẽ đãi món lẩu kim chi. Nhưng anh lè lưỡi, cái lưỡi ăn cay nhiều quá, đỏ hết cả lên.
    Nồi khoai lang mật - nó chỉ thích ăn khoai mật tháng chạp thế này, chứ sợ nhất ăn khoai đỗ tháng 6, làm cho đứa tham ăn như nó cứ phải dài cổ ra, có khi chảy cả nước mắt.
    Vừa làm việc, nó vừa mò vào wtt quậy phá. Thông tin bên đấy nghiêm túc và bổ ích hơn nhiều.
    Gần chín rưỡi rồi, anh vẫn đi bia bọt chưa về, nhưng nó không buồn, vì chốc chốc anh lại nhắn tin, gọi điện cho nó, và nó nghe thấy tiếng bọn con trai la ó vào máy của nó, trêu anh...
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cũng được ở nhà, tất nhiên là một mình. Hôm qua mang lên một túi khoai lang không biết vì sao, do xe vẫn thoải mái rộng sau khi chất một loạt quà cáp đi biếu xén hoặc là thương bà ngoại đi bộ nửa cây mang sang gửi cho ai đó, khoai rửa sạch rồi ... Không dám nói gì, đành mang đi vậy. Tết năm nay chắc không được mừng tuổi nữa rồi, vợ con rồi mà còn nhận thì buồn cười chứ cũng không ngại gì.
    Lúc nãy ngồi nhóm than ngoài cửa để nướng khoai ăn, may nhà vẫn còn cái bếp than chẳng biết ai mua về, không biết nhóm thế nào mà người chạy thể dục cứ để ý... Thế là không có khoai ăn.
    Đành ngồi buồn vậy.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn nhưng mà là buồn ... ngủ
    Dạo này mình bị thiếu ngủ.
    Mình đã nặng 50 cân ( làm tròn một tí, hì hì)
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế là giận nhau, chính xác hơn thì mình là kẻ ôn tồn, trong khi đối tác lại lí nhí, và cộc cằn nữa , rốt cuộc thì ngủ chung mà không khác gì ngủ riêng. Các anh người yêu cũ và suýt là người yêu cũ ơi, đến đây mà rủ em đi chơi cho em đỡ buồn này...
    Lần này mình sẽ đi nhuộm tóc cho vàng cháy lên, và bỏ về quê hắn 5 hôm. Ngồi đấy mà tức, tưởng mỗi mình mình biết tức chắc? Về "rải ổ", xây dựng mẹ chồng thành "cơ sở cách mạng" vững chắc đã, hắn mà mò về theo gây sự, sẽ biết tay ta, hà hà...
    Chung quy cũng chỉ tại cái tủ lạnh chết tiệt, mẹ kiếp! Bà con đừng ai mua đồ Sanyo nữa, chọn hãng nào biết tôn trọng khách hàng mà mua.
    Đi đây
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    He he, cuối cùng thì việc học hành của mình cũng đã khởi sắc như mong đợi... Chắc là mẹ sẽ rất vui, có ai vui nữa không, thưởng tiền đi Cuối năm đói kém quá....
    Hôm trước quên không thanh minh về cái cụm từ " em tàn nhẫn với cô gái ở trong em" vì còn mải kìm chế cười
    Hì hì, tàn nhẫn gì chứ? Bởi vì mình là người ích kỉ...cô ấy muốn được yêu thương, được chăm sóc hay là muốn hành hạ người khác???? Đều được thoả mãn mong muốn.... Có một người khác luôn yêu thương, một người khác chăm sóc từ việc phải ăn từ từ thôi không sẽ bỏng đến việc đi chơi với bạn thì phải về trước 9h không sương lạnh và KTX đóng cửa, một người khác nữa để hành hạ.... Thiếu gì đâu, hì hì, bởi vì khi nào cần thì chỉ cần tạo điều kiện để một trong 3 bọn họ thành tất cả những điều mình mong muốn....
    Chẳng lẽ người tốt như mình mà đến già sẽ không hạnh phúc ư? không có đâu, vì nếu thế thì người phát biểu câu nói kia sẽ làm tất cả... Đúng không nhỉ?
    Trời hôm nay thật đẹp, chúc mọi người một ngày vui vẻ!
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tôi đau đầu quá, cả tuần qua đã phải lo lắng quá nhiều, tiền thì không kiếm đủ để trả nợ, đêm nào cũng nằm trằn trọc nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi cảnh này đây.... kế hoạch to kế hoạch nhỏ đều không ổn vì còn phải đi học, biết là vẫn phải từ từ thôi nhưng những việc cần làm vẫn về đầy trong giấc ngủ.... Tất cả tiền để mang cho thầy cũng đã tan theo sương khói, may mà đã có điểm trước tết không cả dịp ăn tết sẽ mất ngủ vì làm thế nào để có tiền mà mang cho thầy trước khi có điểm không lại sợ thua kém bạn bè....
    Công việc thì lộn xộn, nấu ăn thì cái gì cũng mặn chát, đến việc chải lại đôi giày cũng làm mình đứt tay.
    Và bây giờ, chỉ mong có cái gì để đập phá, từ sáng đến giờ đã gây sự với bao nhiêu người.
    Tôi đầu hàng, tôi bỏ chạy đây.
  8. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    dân chuyên TQ không có Topic riêng nào àh....sao kém thế nhỉ....Sắp lên TQ nhà thằng bạn....không biết có làm quen được ai trên đó không nhỉ..gặp gỡ giáo lưu tí nhỉ...nghe đồn con trai TQ uống rượu kinh lắm..lên đó ăn tết không biết mùng 4 có lê được về nhà không......
  9. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0

  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thay đổi thời tiết nên mình đau đầu
    Không khí hôm nay mới giống sắp tết, ngày mai chị Xù có đi chợ hoa không? Chẳng hiểu sao đào quất năm nay đã nở rồi nhưng lại kém sắc xuân.
    Phim Kinh Kông ngoài rạp tuyệt lắm đồng bào ạ, lên phòng VIP mà ngồi, cảm giác hay lắm cơ, tất cả mọi người đều nhỏ xíu...
    Mai mình bị áp tải về rồi, chẳng biết báo cáo thế nào đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này