1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    He he, em chỉ thích một người gội đầu cho em thôi, hy vọng sau này cuộc sống bận rộn đến mức nào thì anh ấy cũng sẽ dành thời gian gội đầu cho em vào những dịp đặc biệt, bây giờ em cảm thấy yêu mái tóc của mình hơn bao giờ hết. Cảm ơn vì tất cả.
    Hôm qua trường mình thi Duyên dáng Ngoại thương, không hay lắm vì chẳng có cô nào đặc sắc cả, không lọt vào mắt mình thì cũng sẽ không lọt vào mắt đại gia nào đâu nên các em yên tâm, sẽ không có chuyện như hoa khôi cũ, giờ đã có em bé rồi, khổ thân, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.
    Hôm nay băn khoăn giữa việc có nên quàng khăn hay không, cuối cùng không quành, xl mày, Yến.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đám cưới về. Hic... đón dâu tận Bắc Cạn. May là cô dâu về tới nơi vẫn xinh. ThuLam à, em ấy cũng chỉ hơn em một hai tuổi thôi đấy, em cũng chuẩn bị lấy chồng đi là vừa. Khổ thân cô bé, đi lấy chồng sớm, nên khóc sướt mướt như bị ép duyên vậy.
    Cái giuờng cưới mình trang trí cho em cũng hài lòng, hi vọng là em thấy vui hơn với rất rất nhiều bóng bay và hoa hồng rực rỡ, và đừng có khóc trong đêm đầu tiên xa bố mẹ. Anh xã còn trêu: Lần đầu tiên anh thấy cô dâu khóc nhé, quá đáng thật. Biết thế hôm ấy, người ta khóc cho tha hồ ngồi mà dỗ...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hì, hì, nhiều người động viên mình lấy chồng đâm ra nản quá, thực sự em cũng rất tò mò về việc sẽ sống với một người lạ ơi là lạ cả đời, sẽ như thế nào nhỉ? nhưng em chưa sẵn sàng. Cũng giống như trẻ con mới lớn, nếu có *** thì chỉ đơn giản là do tò mò, thế mà hôn nhân lại không chỉ có ***, thế nên chắc còn khủng khiếp hơn nhiều
    Đầu tiên em phải biết Vị Tha cả trong suy nghĩ đã.
    Em còn nhớ lần đầu " chát " với mẹ anh ấy : - Quê cháu ở đâu? - Dạ, thưa bác nhà cháu ở Tuyên Quang - Ôi, xa thế cơ à ( Thở dài ngao ngán ) - Thế bao giờ cháu ra trường? - dạ thưa bác 3 năm nữa cháu ra trường ạ - Lâu thế cơ à? ( Lại lắc đầu ngao ngán)
    Lần mới nhất : - Sao cậu không gọi điện cho tớ? Cứ gọi đổ hai hồi chuông tớ gọi lại cho cậu khỏi tốn tiền - Dạ, ui, cháu bận lắm, hì hì - Bận cái gì, SV là sướng nhất rồi, tớ còn lạ gì....
    ( May quá lần này không nhắc đến cái vụ cứ lấy nhau đi đẻ con ra bác nuôi cho mà đi học tiếp)
    tèo rồi
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, con gái Tuyên Quang thường được mẹ chồng cưng chiều. Khoe với ThuLam tí nhỉ, chị rất bất ngờ khi được mom-in-law tặng quà 8.3, một chuỗi hạt trai chưa hợp lắm với quần áo và tuổi tác của chị, nhưng đã làm chị suýt khóc vì xúc động. Hôm đi đám cưới về, chị mặc váy không lái được xe của mẹ, mẹ đã rất tâm lý, chở chị về tận nhà... ai nhìn thấy cũng bảo là mẹ chồng mà chiều con dâu hơn cả mẹ đẻ, hic... chắc cũng tại vì con dâu rất ngoan ngoãn. Khi chị ra đường mà không chịu trang điểm, thì người nhắc nhở là mẹ chứ không phải anh xã. Khi tóc để lâu không nhuộm, lộ chân tóc đen ra thì người nhắc nhở cũng là mẹ chứ không phải anh xã.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa biết thế nào nhưng không thấy lo lắng
    Có ai nắm tay nhau được cả ngày đâu.
    Yêu đương chán chết đi được
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lần này khác những lần khác vì mình đã buông ra được câu " Bố thật độc ác"
    Thật nhẹ nhàng vì thực tế mình không thể cảm nhận được những gì mẹ đã trải qua và mình cũng không muốn cảm nhận, điều đó quá nặng nề nếu đứng trên góc độ tâm lí vì mình vốn luôn coi mình là một đứa trẻ một đứa trẻ phát triển toàn diện, bền vững dưới một môi trường tốt. Mình chỉ dám nhìn với con mắt bàng quan và dưới góc độ khoa học. Bố không thể hiểu được rằng câu nói đó là kết quả của cả quá trình nghiên cứu, bố chỉ có thể hiểu được ánh mắt vô cảm và giọng nói bình thản của mình.
    Mình đã mong bố giống như một cốc nước tinh khiết, và lời mình nói ra giống như một chất thử, sẽ không đổi màu khi cho vào nước. Tiếc rằng nó lại đổi màu vì những lời giải thích, để làm gì khi con không phải là người thích nói những điều hồ đồ?? Và điều đó cũng có gì là quan trọng?
    Thời gian đã qua đi không thể trở lại.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sáng đi học sớm lớp chỉ có lèo tèo vài người thế là cô điểm danh, khổ thân bọn nó, đây là buổi duy nhất điểm danh của cô. Tiếp theo là đến giờ tiếng Anh, cô giáo rủ mình đến nhà cô chơi, he he
    Tuần sau lớp mình đi Quảng Ninh 2 ngày, chắc mất khoảng 150K thế mà mình gọi điện về bảo mẹ là chắc chỉ mất 50K là thoai mái rồi, thôi vì đi với cô giáo nên mình sẽ đi.
    Chiều nay ở lại KTX để đi học thêm luôn vì tên kia hôm nay 8h mới xong việc nên không đón mình được, bây giờ vừa đi học về đang tìm tài liệu cho ngày mai.
    Hôm nay thấy bọn nó rủ nhau đi mua váy mà chán, hè này mình đã có 2 sơ mi trắng rất đẹp và rất nhiều áo phông trắng, mặc thế cho giản dị để không có anh nào làm tên kia của mình phiền lòng nữa, chỉ đang định tậu thêm một bộ sản phẩm trắng da và một đôi guốc nữa là được, hì hì.
    Chuối nó gọi, híc.
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 22/03/2006
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ThuLam trắng trẻo lắm rồi, cần gì phải dưỡng trắng nữa, mà nên dưỡng da cho da khoẻ. Chị có địa chỉ mát xa mặt cực đỉnh luôn, nhưng ở tận Đào Tấn.
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ, hôm CN tôi vừa gặp mod đi chơi cùng người yêu, cả 2 đều mặc áo rất " chim cò" cơ mà ? Không biết người yêu mod thế nào chứ tôi thì luôn tin yêu bạn gái tôi ... " Nhìn vào mắt em anh thấy niềm tin, cầm bàn tay em anh thấy ngày mai ..." Tôi luôn khuyến khích cô ấy làm đẹp, ăn mặc đẹp, dù có đi cùng tôi hay không, chỉ cần đừng cười với người khác là được.
    Bạn gái tớ hay đi mát xa mặt ở trung tâm gì ở Thái Hà ấy, cô ấy tham rẻ vì chỉ mất 50 ngàn nhưng lần nào cũng mất cả buổi để chờ.
    blue bell thân mến, thế nơi mát xa bạn vừa giới thiệu địa chỉ cụ thể thế nào?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị BB ơi, em cũng muốn biết cái chỗ Đào Tấn ấy thế nào, có đắp mặt nạ luôn không? Giá cả thế nào? Địa chỉ cụ thể?
    Để sau này em còn tính toán xem mỗi tháng chồng em phải tìm được bao nhiêu tiền đủ cho em chi tiêu. Bây giờ thì em chịu thôi.
    ( Nhưng mà nói bí mật thôi nhé, mấy cái vụ làm đẹp này không thể để lộ với bọn con trai được đâu, em vẫn có nhu cầu cần trắng da tại vì bạn em anh ý sắp trắng hơn em, chị có biết thông tin gì thì chỉ cho em với nhé)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này