1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lớp mình tổ chức 26 tháng 3, hát hò cả buổi sáng, đau cả đầu, khản cả cổ vì cổ vũ mặc dù những người hát hay thì đã không hát, bọn nó hát chán ơi là chán được cái là buồn cười.
    Bây giờ đang đói bụng quá. Lại nhớ đến hôm qua đọc lại nhật kí của mình ngày mùng 8 tháng 3 trong đó có đoạn " Ối trời ơi, bây giờ mình đói quá, lẽ ra mình không nên dậy sớm thế này, bây giờ đi ăn sáng thì ngại quá, ước gì có người mang đồ ăn đến cho mình nhỉ, chỉ cần một gói xôi gấc thôi, mình sẽ thơm hắn một cái ngay lập tức... He he he, nhưng mà mình chưa đánh răng"
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chạy nhiều hơn bình thường một vòng và ăn 2 gói bột ngũ cốc dinh dưỡng, cứ đủng đỉnh đi đến lớp vì thấy cô dễ tình nên muốn đến muộn.
    bây giờ đang ngồi trong phòng mạng của trường và chờ chúng nó nháy máy để lên học.
    Hôm trước đi chợ Ninh Hiệp mua được mấy mảnh vải rất ngộ nghĩnh nên chiều đi may quần áo. Chị BB ơi, cái chỗ Anh Đào ở chùa Bộc may có được không ạ?
    Chị giới thiệu cho em chỗ nào may quần với sơ mi chuẩn chuẩn một chút, mà giá lại rẻ nhé?
    Váy thì em hài lòng với chỗ ở Giảng Võ rồi.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    k gõ được nhiều, chỉ báo với em tránh xa Anh Đào ra
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì dự án cũng release, thành thử mấy hôm nay hơi nhàn. Hic, vào box quê mình thấy đợt này èo ọt quá. Thế là viết vài bài post lên mong sẽ kéo lên tinh thần anh chị em.
    Người ta bảo là khi không thể cùng quan điểm về yêu thì hãy tìm điểm chung trong những thứ mà 2 người cùng ghét. Có lẽ phải post vài bài để câu bài của mọi người mới được. Lướt qua mấy box của các tỉnh khác mà thèm, sao mà đông và phong phú quá. Chẳng nhẽ ngay cả việc này mà người Hà Tuyên ta cũng thua???
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em tránh nó rồi vì tiền công đắt lòi mắt mà trông mẫu mã cũng chả có gì là chuyên nghiệp, may áo thì đường may rất vụng, với cả em đến chẳng thấy có khách chứng tỏ bọn nó ế ẩm đã lâu vì hàng may lẽ ra giờ đó phải tấp nập lắm.
    Cuối cùng em may ở Phạm Ngọc Thạch cho rẻ mà cũng đông khách và mẫu mã cũng được, em lại thoải mái hoạnh hoẹ
    He he, ra đường mà gặp TL mùa hè thì sẽ biết ngay hôm ấy là thứ mấy, mỗi ngày một màu, bị gọi là tắc kè hoa rồi
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua bị một trận đau bụng phải gọi bác chủ nhà dậy xoa dầu, thế mà bác ấy cứ khẳng khăng là mình bị đói quá bắt phải ăn bánh, ăn xong nôn mửa một trận thế là khỏi hoá ra là tại lúc tối ăn đồ ăn từ bữa trưa mặc dù đã nấu lại... Mình biết ngay mà, mình có thói quen đồ ăn gì ngon chết đi được thì cũng không bao giờ ăn đến bữa thứ 2 liên tục...
    Sáng nay bị lạc đường ở đền Hai Bà
  7. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ ha.Người sống ở HN lâu năm mà cũng lạc đường???
    Tôi đây lạc không nói gì vì đến HN mới được 7~8 lần.Mỗi lần đi 1~2 ngày rồi về.Tính không bao giờ biết lạc đường (có máu giao thông từ bé)thế mà lại lạc ở HN,khổ thế chứ.Trong khi ở Thành Đô này còn to hơn TPHồ chí minh mà chả bao giờ lạc cả
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hihi, đang định out rồi nhưng mà mới bắt chước được cách làm cái avatar lúc chát chít, thích chí quá nhưng mà chẳng hiểu sao lại hiện lên hình con trai, huhu...
    Hôm nay trốn học thêm đi ăn bún cá, thế mà lúc sáng chạy nhìn thấy họ bắt cá ở hồ mình đã thề sẽ không bao giờ ăn cá ở HN nữa, híc...
    Bây giờ trường mình học chương trình khác, học đến đâu thi đến đấy thế là mình sẽ ra trường trước nửa năm, híc, chán quá, sắp phải lo toan bao nhiêu thứ
  9. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi nhậu, sau bí tỉ lại được 2 em cõng về tận nhà, trong lòng cười khà khà. Mấy khi được vui như thế mà lòng mênh mang nhớ người yêu, nhưng lỡ bỏ rồi. thế mới tiếc đứt ruột, ngày ấy đừng đá em ấy có phải bây giờ... đỡ khổ
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thì nên viết tử tế, không muốn viết thì thôi. Đi chỗ khác.
    hehe, ai bảo bạn là tớ lạc đường ở HN, tớ lạc ở Mê Linh Vĩnh Phúc.
    Không biết nên vui hay buồn khi biết tin nhà mình sắp chuyển xuống ngoại thành HN để ở...

    Hôm nay lớp mình trúng thầu vụ đi chơi, híc chỉ vì " phụ huynh" cho lớp mượn 4 phòng ở khách sạn, cho mượn 2 xe du lịch, thế là chỉ phải nộp tiền ăn uống... Híc, thế này thì học được kinh nghiệm tổ chức gì chứ.
    Mình đang nặng 48,5 Kg.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này