1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rất cố gắng mới kiềm chế được việc mở quyển nhật kí đầy màu sắc, hình ảnh của cô ấy ra xem. Không biết có gì mà cô ấy dấu diếm ghê thế, cô ấy suốt ngày bảo Love that we share, thế mà có nhiều điều bí mật quá. Mình thì điều gì cũng rõ ràng rành mạch, " đi thưa về trình", quá khứ hiện tại và cả tương lai cô ấy đều nắm rất rõ.
    Sáng nay đi học lại phụng phịu cái gì rồi, rõ ràng bảo người ta là anh cứ ngủ đi cho khoẻ em sẽ chạy một mình, thế mà lại dỗi
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hai năm rồi ngày mình yêu nhau! vậy mà hai đứa cách xa 200km,năm ngoái ở bên nhau thì lại bận bụi với công việc,sáng nay thức giâc vì tiếng của mẹ nói to hơn cả ô tô xe máy đi ngoài đường,thấy 7h vẫn con luyến tiếc cái chăn và đêm êm.
    đang đứng ỏ cửa có xe quen vẫn đón mình,đứng lại lấy đồ mình gửi xuống HN.Lúc ấy muốn chạy ào ra xe để được đến với anh thế.Một SN tình yêu ko quà ko hoa,ko lời chúc,chăng biết hôm trước anh nhắc đến hôm nay anh có nhớ ko?? mà 2 năm đáng để kỷ niệm ko nhỉ?
    dạo này mồm thiên hạ đặt điều nhiều quá,mình ăn uống thất thường nhan sắc tàn phai,anh Dũng của box còn chê,híc có nhan sắc đâu mà tàn phai cơ chứ
    muốn khóc quá cho vơi nỗi buồn nhưng chẳng có bờ vai nào dựa
  3. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy,làm cốc cafe và làm điếu thuốc.trời nắng đẹp.Tự nhiên nhớ đến người đó.Đã 2 năm rồi,Kể từ khi mình biết thế nào là có cảm tình cho đến tình yêu.Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm của 1 đứa trẻ con.Thế rồi mình đi.Các xa người đó gần 3 ngàn Km mình vẫn chưa kịp nói gì với người đó.Đến giờ người đó vẫn chỉ coi mình là 1 người bạn làm mình thấy buồn,nhưng thế cũng hay.Nếu như tiến triển tốt thì người đó có thể đợi mình 5~6 năm không khi mình không có ở cạnh,hay nhất là cứ coi như bạn bè và mình sẽ ở ngoài để giúp đỡ người đó đi lên trong cuộc sống.Và cái tính mình cũng từ người đó bắt đầu tiến triển theo 1 hướng kì lạ.Chỉ yêu máy móc hơn hết.Bạn bè bắt đầu gọi mình là thầy tu kể từ đó.....Đến giờ đi học rồi....
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ chân tay vẫn còn run. Chẳng biết lúc đó mình nghĩ thế nào mà lại nhấn ga đi tiếp nữa. Có lẽ do cái kính mới thì phải. Nó không đúng số đo mắt mình nên nhiều khi mình áng chừng khoảng cách và xử lý các tình huống rất hay sai. Nguy hiểm thật...
    Sáng nay sau khi đưa em qua công ty, vòng ngược lại đường Nguyễn Chí Thanh, tới ngã tư thì rẽ trái để vô Đê La Thành. Hic, thấy chiếc xe chở khác du lịch đang tới, mình cắt ngang mặt nó. Chẳng hiểu sao mình không ga nhanh lên cho qua mà lại dương mắt nhìn thằng cha tài xế. Hắn cũng ... nhình mình, cả hai cùng cố tình đi tiếp và khi nhận ra tình thế nguy cập thì ô tô cách mình có nửa met. Mình hết hồn nhảy khỏi xe và ... dắt xe chạy. Điều này chứng tỏ lúc nguy cập con người ta luôn tin tưởng vào chân và tay của mình hơn bất cứ thứ gì khác (Chẳng thế mà dùng chần chạy, thay vì dùng xe ). Hic, chiếc ô tô liếm đuôi xe mình.
    Vậy là thoát chết, đồng thời chào buổi sáng với một loạt tràng chửi của tên tài xế
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bực mình với chú công an nhưng mở nick ra thấy mình đưọc 1000 vàng. Hehe thấy vui vui với con số này
  6. khanhdrr

    khanhdrr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình là newmem, làm thế nào để có vàng thế, ai biết chỉ với
  7. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    48 tiếng chưa thấy liên lạc gì.
    Cô ấy bảo thỉnh thoảng phải để cô ấy " mất tích" một thời gian không liên lạc gì để cô ấy chuyên tâm vào việc " vui chơi giải trí" và " khám phá thế giới không có anh"
    Không biết lúc mình bận bù đầu, cô ấy có cảm thấy như mình không, không có cô ấy buồn ơi là buồn... nhớ ơi là nhớ...
    Hay là mai mình sẽ đi đón nhỉ? Thôi kệ cô ấy thoải mái với bạn bè.
    Đi tắm thôi, hôm nay nhiều việc đau đầu quá, thế mà không có ai " nịnh" mình cả
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về mà không thấy mệt gì, dạo này mình khoẻ thật, trên xe ô tô còn hát vang suốt dọc đường đi, chẳng say siếc gì, đi tàu ra biển cũng thế, hì hì, cảm ơn mấy miếng cao dán bụng nhé.
    Hì hì, sáng nay đứa nào cũng kêu mệt thế là mình được dịp ra oai " chúng mày thấy chưa, tao đấy, tao là người duy nhất vẫn thấy khoẻ mạnh tỉnh táo, bởi vì, tao là người chăm chỉ tập thể dục, từ mai nên noi gương tao đi thôi" He he he, kể cũng đúng, chỉ có mình là đi khắp mọi nơi, mọi loại hang hốc kệ chúng nó xuống tàu ngồi chơi bài, sáng vẫn dậy từ tinh mơ chạy vòng quanh bờ biển ngắm bình minh lên.
    Từ hôm nay bắt đầu ôn thi, chấm dứt tất cả các hoạt động vui chơi giải trí.
    Chào mọi người.
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chưa hôm nào mình thấy box minh tấp nập vui vẻ như ngày hôm nay.Thảo nào cửa hàng của mình đông khách từ sớm.Chán người yêu quá rồi mà chẳng chia tay cho.Đúng là chỉ có mình là một đi van xin người ta bỏ ma chẳng bỏ cho,cứ gặp là cãi nhau.Chán ngán lắm rồi


    TTVN
    Dịch vụ
    Diễn đàn
    Trang cá nhân
    Check Mail
    Download
    Web hay
    Giúp đỡ



    Chúc bạn một buổi sáng tốt lành rangkhenh1285


    - 1029 gold. Danh sách.

    Có 10555 người đang duyệt site , trong đó có 306 thành viên , 0 người bạn đang online







    Có 184 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên
    rangkhenh1285 ,
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Tuyên Quang
    Tìm kiếm (đã hoạt động trở lại)



    Tất cả các diễn đàn
    Gặp gỡ, giao lưu...
    Tuyên Quang, Nha Trang, Nam Định, Đà Nẵng, Huế, Public Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Câu lạc bộ Hạ Long, An Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Thái Bình, Hải Dương, Ô tô - xe máy, Những người bạn VESPA, Quảng Bình, Quán trọ Zimbabwe, Ninh Bình, Quảng Trị, Hà Tây, Bắc Giang - Bắc Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Bình Định, Quảng Ngãi,



    Được rangkhenh1285 sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 11/04/2006
  10. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/04/2006
    Sáng dạy sớm để còn làm một việc quan trọng trong đời . Sau đó hai vợ chồng nằm rốn chút nữa. Lục đục xuống nấu ăn. Cậu và thằng cháu ăn trước để chuẩn bị về quê. Chỉ còn mẹ và hai vợ chồng ăn cùng nhau. Trưa nay chỉ một mình mẹ ở nhà. Mẹ đang bị đau lưng, nhưng hễ cứ thấy việc gì là làm. Chẳng thể can mẹ được, vì mẹ là thế. Lo cho lưng của mẹ.
    Đang ăn thì nạt nhau chút, tất cả chỉ vì sự kém hiểu biết và thiếu ý thức của thằng cháu. Nó khôn đời nó sướng, nó dại đời nó và ông bà, o chú khổ. Vậy là đời con người ta sướng hay khổ chung quy cũng chỉ vì hai chữ dại - khôn.
    Đèo em qua công ty, nhẩn nha phi đến công ty nốt quãng đường còn lại. Đến cổng viện Nhi đâm ngay phải chân một em mặc váy trắng. Khà khà... Chung quy là do em đó phanh gấp quá. Em đó quay lại ngó mình, mình chỉ kịp nói li nhí xin lỗi. Chẳng biết ánh mắt em đó thế nào vì đang bịt mặt. Định phi xe lên hỏi han xem có bị sao không, nhưng mình thừa biết là chẳng sao vì mình đã phanh là phải an toàn, với lại đâu có chắc là sau lớp khăn kia là một khuôn mặt xinh đẹp . (Nói nhỏ: Vợ ơi đừng tưởng anh lăng nhăng nhé ).
    Đến công ty thấy đống mail, biết rằng mình đang chậm tiến độ công việc. Nhưng hình như khi thoải mái thì con người ta làm việc hiệu quả thì phải. Mất có gần tiếng đã giải quyết xong đống việc quan trọng. Giờ chỉ cần check QAP là xong. Tranh thủ ngồi viết cái đã.
    Cầu mong cho một ngày an bình.
    Cầu chúc sức khỏe cho mọi người. Mong box ngày càng mạnh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này