1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là lời nói dối fải ko anh? em biết điều đó mà anh.. em ko giận hay ghét gì anh đâu??
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Quen em cũng từ diễn đàn này, thân em cũng từ đó, dẫu có ít nói chuyện, nhưng luôn cảm thấy trong lòng mình cái cảm giác thân thuộc với em - bông loa kèn trắng mong manh của chị.
    Giờ em đã lấy chồng. Tin ấy đến rất nhanh, nhanh như mùa nóng năm nay vậy . Chúc mừng em, cô dâu xinh đẹp nhất mùa cưới, cô dâu bước ra từ khu vườn cổ tích... Chúc em ngàn vạn lời chúc hạnh phúc.
    [​IMG]
  3. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 04 năm 2006
    Đau đầu, mệt mỏi - đó là cảm giác đầu tiên của một ngày mới. Chẳng biết nguyên nhân là do đâu nữa, nhưng đợt này toàn vậy. Liệu có phải do cách sinh hoạt, lao động và học tập đợt này không đúng khoa học không? Có lẽ là phải thay đổi.
    Tối nay em sẽ đi học tiếng Nhật nên anh sẽ về muộn để đón em. Có lẽ ngày mai mới có thể nâng cấp máy và xem máy xách tay được... Anh cũng chẳng muốn đi vì không muốn mẹ ở nhà một mình.
    Sáng nay tưởng đi làm sớm nhưng cuối cùng lại đi làm muộn. Đến công ty chỉ thấy vài người. Hôm nay là ngày đầu chị em mặc váy đồng phục. Trông không đẹp lắm. Nguyên nhân có thể là do thiết kế mẫu và may không tốt. Nhưng vẫn đáng được khen ngợi, vì mọi người đã cố gắng để vươn tới cái đẹp. Hi vọng sau cái đẹp sẽ là "chân" và "thiện".
    Hôm nay còn khá nhiều việc đây, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tranh thủ viết vài dòng khởi động.
    Chúc em một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.
    Mong mọi điều tốt làm đến với mọi người...
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thế này chưa thấm vào đâu với mình nhưng nàng thì hay cáu gắt quá, chắc mai phải bảo gió mùa về thôi. Chiều nay mình lại phải về muộn, bắt nàng đợi 30 phút ở lớp học thêm kể cũng khổ thân nhỉ, thôi vì trời nóng nên hôm nay anh sẽ đón đúng giờ, nước mía không đường nhiều quất nữa, ok?
  5. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    trời tự nhiên trở lạnh.Tưởng qua rồi cái mùa đông lạnh giá chán ngắt,ai dè tối qua trời bắt đầu trở lạnh....Chán ghê
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá thèm quá, Hà Nội đang 36 độ C bạn ạ.
    Hình như bạn ở Trung quốc, cho mình hỏi, từ đây sang Đại Lý, Lệ Giang đi = phương tiện nào là thuận lợi nhất? Mình dự định đi vào dịp Lễ Lao động. Bạn tư vấn giúp mình với.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết đẹp nhưng không hiểu sao mình cảm thấy đau đầu quá, có lẻ bởi giấc ngủ chưa tròn hoặc là đang bực mình chuyện gì đó.... Chuyện bực mình có thể từ mái tóc quá dài và quá rối, từ đôi xăng đan nóng bức, từ hàng núi các bài thống kê với cả kế hoạch, hoặc có thể từ kẻ, kẻ mà từ sáng sớm đã hằm hằm cái mặt. Chẳng cần biết đằng ấy nghĩ gì, dont care, lát nữa tớ đi hấp tóc, đi ăn, đi học và đã hẹn đi mua vải với con Chuối, tớ chẳng cần đằng ấy đi đón tớ. Cứ việc triển khai, cứ việc tiếp khách... đằng ấy tự do rồi, sướng nhé.
  8. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu gái Tuyên Quang mất rồi. Tại sao lại thế???? Tại sao! Trời ơi.
  9. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong bài báo về cuộc đời Alan Shearer. Cảm thấy phấn chấn và tự hào. Alan Shearer vốn là thần tượng của mình. Không phải là thần tượng duy nhất nhưng chắc chắn là mẫu mực nhất - Đến thời điểm này có thể nói vậy. Mỗi khi đọc một bài báo về một vụ gì đó của Quyến thì lại lắc đầu mà hướng về một thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức hay Hữu Thắng. Nhưng rồi giật mình nhìn lại khi mà Hữu Thắng cũng phải ... vào tù vì bán độ và đưa hối lộ.
    Nhưng với Alan Shearer thì khác. Một phong cách giản dị, chân thật. Luôn chiến đấu trước hết là cần cù và sau nữa là hết mình . Cùng với Alan Shearer mình cũng thần tượng không kém với Owen, vậy mà một ngày kia lại đọc được bài cậu bé vàng của bóng đá Anh một thời đã cùng với chú út Rooney dính vào một vụ cá độ . Đồng tiền đáng sợ thật. Nó làm cho con người ta biến đổi khôn lường. Nhưng Alan Shearer của mình vẫn đứng vững, đứng vững trong lòng mình. Chỉ sầu một nỗi là còn có 3 tuần nữa là diễn ra trận đấu chia tay sân cỏ của anh thì anh lại bị chấn thương đầu gối. Chẳng trách được anh vì Alan Shearer vốn là vậy, đã thi đấu là phải hết mình. Anh luôn tâm niệm phải chiến đấu vì hàng nghìn người hâm mộ, chứ chẳng phải vì mấy đồng bảng hay đồng đôla.
    Đời người ta gặp nhiều cái khó. Hi vọng khó khăn này chẳng xá gì với anh. Chúc cho một tương lai tương đẹp - Alan Shearer .
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    bực mình, đầu toé khói, chán nản.....
    Tại sao lại là tui, sao số tui nó khổ thế cơ chứ.............
    Giá mà khóc được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này