1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình thức trắng cả đêm vì điều gì mình cũng không biết nữa.
    Mình chẳng muốn hiểu ai cả, có gì thì tự đi mà nói.
    Nếu mình không biết yêu thực sự, thì cứ cho là như vậy đi. Nếu như thế lỗi lớn nhất là của người đã không dạy mình yêu thực sự, ai cũng xứng đáng để có một TY chân thành và giản dị. Chỉ có điều có thể là em không xứng đáng.
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bọn mình chạy ở hồ TC, em chạy ngược ở phía trước anh theo sau, anh có nhiệm vụ làm đôi mắt cho em nhưng lại mải nhìn em thế là suýt nữa em bị va vào người phía trước. Em luôn thích đi ngược như thế, trên phố đi bộ, quanh bờ hồ, ở lăng Bác... Hai chúng ta tay trong tay, mắt nhìn nhau, anh chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể hôn trộm lên trán em mà không ai biết, lúc nào cũng thật thân thuộc... anh mong trong cuộc sống cũng thế, chúng ta có thể đi ngược chiều như khi đi bộ, cũng có thể cùng chiều như lúc anh chở em đến trường, hoặc là ngồi song song khi đọc sách, nhưng vẫn luôn biết rằng chúng ra thuộc về nhau.
    Hôm nay anh sẽ về muộn báo cáo lí do sau
  3. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mod lỡ tay xoá mất bài của mình, ngồi suy nghĩ mãi mà không nhớ hôm trước mình viết cái gì. Đau đầu quá. Hình như lúc ấy mình rủ em TL đi uống cafe thì phải, nhưng trời mưa. Thời tiết xấu tệ.
    Bữa nay ngồi nhìn sao sáng nhớ em ấy quá. Không phải nhớ TL đâu nhớ người khác cơ.
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ xoá đâu nhé, ấy đấy....
    --------------------------------------
    Bạn mình tới chơi, nhìn hắn khác quá. Một kẻ phong trần nay lại trở lên cọc cằn như vậy. Mình rất thân với hắn, ít nhất tình cảm ấy cũng không hề nhạt đi cho tới giờ phút này. Thấy hơi buồn, mình dẫn hắn đi uống cafe nói chuyện bâng quơ, và cũng đã hiểu ra hoàn cảnh và nỗi buồn của một kẻ đa cảm như hắn. Sự thật hắn vẫn như ngày nào, chỉ có điều đang buồn vì... leo cây bạch đàn hái quả . Hình như cây càng cao thì gió càng lay...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ThuLam đã xoá vì tôi không thích giọng điệu của bạn, ở diễn đàn này mọi người phải tôn trọng lẫn nhau. Và tốt nhất không nên đề cập đến TL.
    hôm nay trường mình có hội chợ việc làm, khiếp lo thế, mọi người họ đã ùn ùn đi xin việc cả rồi, sợ quá.
    Buổi tối có cuộc thi giọng hát vàng của Ngoại Thương và nhiều trường ĐH khác, ai rảnh rỗi thì ghé qua xem.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ rủ mọi người đi xem hát hò ở trường tớ không biết có ai đi ko nhỉ? Tớ rủ cả bạn Blué đi nữa vì ấn tượng cuộc gặp đầu tiên rất tốt, bạn ấy thật cuốn hút Bạn ấy dạo này dùng cái loại nước hoa gì mà ... ( khó nói quá, hình như là từ quyến rũ) Không biết nên đoán thế nào vì tớ nghĩ chắc cũng không phải nước hoa, bạn này mà dùng loại hàng hoá đó thì có khi là cả trời và đất đều có vấn đề rồi.
    Bạn ấy gửi hàng trăm tin nhắn bình chọn cho thí sinh số 02 Thái Mạnh Thắng chỉ vì bạn này tên có cả H cả T mà lại hát toàn bài tự sáng tác hợp tâm trạng sến của Blué ( câu "kết " nhất là: anh đưa chiếc khăn anh dùng để em lau đi những ngày tháng không vui, để xoá hết những ngày mình không hiểu nhau...----> mất vệ sinh chết đi được). Chắc bạn này đang ngồi làm việc và thỉnh thoảng gào ầm lên " Này cô bé ơi, anh yêu em rồi đó..." -----> Ước mơ trở thanh ca sỹ chuyên nghiệp, suốt ngày soi gương và tự cho mình đẹp trai hơn Đàm Vĩnh Hưng Tớ thì bình chọn cho thí sinh mặc trang phục giống anh Hugo
    Thế là hôm qua bạn Trang đã lấy chồng và hôm nay bạn ấy không đi học, trông bạn thật đẹp và rạng ngời HP. Bạn ấy không mời ai ở lớp, mình phản đối chuyện đó, nhưng có thể với bạn ấy các bạn thời SV không có gì quan trọng.
    Mình cũng sắp rồi mà vẫn nghĩ, chuyện đó sẽ xảy ra sao? nếu giấc mơ thời thiếu nữ của các cô nàng lãng mạn là một đám cưới đẹp với bánh cưới vài chục tầng, rượu sâm panh chảy khắp thành phố... Thì đám cưới của mình thế nào nhỉ???
    Đêm hôm qua mình bị đau răng khủng khiếp vì cái răng khôn lại đang tiếp tục mọc ra, sang nay mặt mình lệch hẳn một bên vì sưng, có lẽ tại món xôi dừa nấu với ngô ngọt tuyệt quá làm mình ăn luôn một bát, từ trước đến giờ ngon mấy cũng tránh xa bọn xôi mà..... Đau quá!!!
  7. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chán òm. Sáng dạy muộn vì hôm qua ngủ muộn. Thành thử đi làm muộn nốt. Đến công ty hôm nay chưa có việc, vì khách hàng chưa gửi PCL về. Cả ngày ngồi tách được cái file luyện nghe tiếng Anh ra thành nhiều file con. Buổi trưa đưa được em đi sửa răng. Giờ net mới sống chút để vô viết tí. Sắp phải test rồi, thật là oái oăm. Cứ đến giờ về thì có việc. Chán thiệt đó.............
    Mà quái lạ, mọi người đâu hết vậy. Chẳng thấy ai hết!!!
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đau đầu kinh khủng .Sáng đậy đã thấy mệt mỏi rồi ,cả ngày làm việc chẳng cảm thấy hiệu quả,Trả tiền cho khách nhầm lên nhầm xuống.Cảm thấy chán vì mấy cô bé học trò tý tuổi đã gian dối trắng trợn.và cả anh yêu nữa,muốn trốn chạy anh nhưng bây giờ giàng buộc cả bố mẹ vào rồi tiến thoái lưỡng nan .
  9. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Lại một mùa thi nữa sắp đến. Kì này sẽ thế nào đây, mày chỉ còn 2 kì để mà cố gắng thôi Q ah. Nhanh quá. Chắc 2 tháng tới cũng ko gặp đc, ko biết có hiểu cho mình ko đây. Nhớ quá. Thôi kìm lòng đi nào. Chỉ 2 tháng thôi mà. Thi xong là sẽ gặp tha hồ mà.
  10. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhắc đến thi mới thấy nhớ tới cái cảm giác đó. Giờ chẳng còn phải tham dự những kỳ thi như thế nữa, trừ khi thời gian tới đi học cao học. Nhưng luôn ước ao trong mình có được sự quyết tâm như lúc đó. Chẳng hiểu sao khi ấy có thể thức và học, có thể chiến đấu quyết tâm đến vậy. Nhưng sao giờ hay đầu hàng sớm quá vậy? Công việc quá nặng ư? Có lẽ chẳng phải đâu.
    Hãy mạnh mẽ lên tôi ơi.
    Chúc các bạn thi tốt và thành công!
    Ngày 27/04/2006
    Lại một ngày chán ngắt. Cả ngày đọc báo. Khi chán quá thì ôn luyện tiếng Anh. Tối nay sẽ đưa em đi làm răng. Hi vọng buổi tối có thể tưới được mấy cái cây. Chúng háo nước quá rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này