1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp lớp. Bọn con trai lớp mình toàn một lũ vứt đi cho cẩu gặm, tất nhiên là trừ 1 thằng :-p.
    Ốc Hàng Lược ngon, phải nói là rất ngon. Thế tức là 30.4 này có thêm 1 địa điểm để hưởng thụ cuộc sống.
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lại sắp 30-4 chẳng năm nào được đi lăng quăng xem không khí ngày nghỉ, hai năm trước nằm trong bệnh viện năm nay lại ở nhà.anh yêu ở xa , chán thật
    hôm nay bức xúc với các em quá.còn nhỏ mà đã trộm cắp,mất ít thôi nhưng tư cách các em chán quá. con gái cung vậy mà con trai cũng thế.Vì ai??phải chăng các em biết tiêu tiền sớm quá
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nàng ứ đeo nhẫn của mình, nàng còn thơm mình mấy cái và sửa sang lại cổ áo, cà vạt cho mình nữa... Giận thật rồi đây.
    Kiểu này phải về bắt đến bố thôi, ai bảo bố xui mình không gọi điện mấy ngày nghỉ cho người ta nhớ... Thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn bố vì mình nghe thấy nàng bảo " ai thèm nhớ anh" Yêu quá cơ
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Rơi vào chu kỳ 3 lần/tuần. Nó trống trải trong lòng hơn bao giờ hết.
    Đã tự nhủ lòng mình, không nên hành hạ cái cảm xúc đầy đau thương thêm 1 lần nào nữa, nhưng nó vẫn chưa hết đa đoan. Cái cảm giác thấy đau nức nở trong lòng, nó nghiện mất rồi...
    Bản Noctune vẫn vang lên da diết... Nó biết là có những thứ muốn giữ cũng không thể được nữa rồi, còn có những thứ ngày ngày vẫn cần mẫn vứt đi nhưng mai lại xuất hiện trong cuộc sống, hiện hữu như cái sọt rác.
    Em ơi
    Sao lòng chơi vơi lạ?
    Dư âm của những ngày nghỉ, tiếng mái chèo khua nước, tiếng cá đớp bong bóng nước, màu vàng của nắng, màu xanh của rau hay màu tim tím của những trái bơ ướp nặng nhọc nhằn của Mẹ?
    4 ngày không dùng điện thoại. 4 ngày chưa bình yên.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị !
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @ Đá:
    Giỗ bố đông hơn mọi năm. Anh Hoà đưa người yêu ra mắt, một chị sinh năm 86, rất sành điệu và trông già bằng mình.
    Ông nội không xuống. Chưa bao giờ ông xuống ngày giỗ bố cả. Mình đã khóc vì điều ấy.
    Ngồi trước cổng hoá vàng . Khói cay xè mắt. Lửa táp vào mặt bỏng rát.
    Mình biết một câu chuyện rất đau lòng... Chưa gặp mặt em bao giờ, nhưng tôi hoàn toàn cảm thông được cho em vì sự mất mát ấy. Cầu chúc em chóng bình phục, hồi tâm và tìm được cho em một người đàn ông đáng tin cậy hơn.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó từng nghe nói đến một bản nhạc mang lại sự chết chóc.
    Nó chưa bao giờ tin.
    Nhưng khoảnh khắc này, lòng nó chết dần từng tấc một, từng tấc một. Tiếng violin vẫn réo rắt căng lên từng dây một, từng dây một.
    Bạn nó nói với nó rằng nó đang stress nặng. Nó thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn những giọt nước mắt ấy. Lã chã. Nặng trĩu. Thánh thót.
    Nó lại nhớ ngày xưa, nơi ấy, có 1 con đường... Những chiếc lá bàng lo chao liệng vài vòng trong cơn bão đầu mùa. Nó bảo với him rằng: Mùa hạ mới là Mùa lá rụng ở Việt Nam. He chưa bao giờ biết đất nước Việt Nam cũng có mùa lá rụng. Lá rụng như chiều nay.
    Nó sẽ không nghe Secret Garden nữa. Thề đấy.
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cuốn tiểu thuyết "Chuyến tàu 16h 50" làm mình phải suy ngẫm nhiều quá. Không rõ từ bao giờ mình lại thích quan tâm tới những vụ án mạng. 0h15'' phút bắt đầu lôi ra nghiền. Cái cảm giác đọc sách ban đêm thích thật.
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc nó được chục năm rồi Của tác giả Agatha Chris, bây giờ không thấy có hứng thú với mấy quyển tiểu thuyết dày cộp nữa
  10. vodafonegx10i

    vodafonegx10i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/05/2006
    Chào cả nhà!Nhớ nick này chứ.Cho minh tâm sự 1 chút nhá
    Hôm nay là vừa tròn 3 năm a và e chia tay.Anh còn nhớ. Ngày đó là một ngày thật buồn và tràn đầy nước mắt.Anh đã ước những cơn mưa có thể mang đi nỗi đau trong lòng anh.Cảm ơn những giọt mưa đã che những giọt nc mắt cay đắng và đau xót của a.A đã không thể hiểu nổi tại sao e lại đối xử với a như vậy.A ko thể hiểu nổi 1 cô bé đáng yêu và dễ thương đến như vậy lại có thể tụt dốc không phanh như vậy, a đã nghĩ và tự trách bản thân rất nhiều về những chuyện e đã làm.A không hiểu điều gì đã làm cho e mờ mắt mà xuống dốc trong nhân cách như vậy.
    A đã rất giận e,và a cũng giận cả bản thân mình nữa.Nhưng cuối cùng thì a cảm thấy thương e nhiều, và giận bản thân a.
    3 năm hôm qua a sang nhà bà.A và bà đã nói chuyện rất nhiều, bà đã kể cho a những chuyện mà e đã làm kể từ khi mình chia tay.Những chuyện mà khi nghe a không thể tưởng tượng nổi là em đã làm.A không ngờ thời gian kô làm cho em có suy nghĩ tích cực kô làm cho e sống tốt hơn mà ngc lại nó lại làm cho em lấn sau hơn vào vũng nhơ nhân cách.A chỉ cảm thấy thương hại cho e.
    Oanh!Em làm anh quá thất vọng về e!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này