1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình được dụ khị chuyển sang gói cước Sfone 4ever, he he, cũng hay cước lại rẻ ơi là rẻ, mỗi tội số không được đẹp cho lắm và chưa biết sóng sánh thế nào, có lẽ là lại đổi máy với mama để xem ở vùng xa và hải đảo có sóng hay không.
    Cuối tuần này không có anh ý mình biết làm gì đây, hehe, vào KTX tu ở phòng tự học cho qua ngày đoạn tháng.
    Mỗi ngày mình dùng 5 phút để suy nghĩ, hôm qua sắp nghĩ ra thì chuông reo hết giờ suy nghĩ, lại phải đi ăn uống thế là quên tiệt.
    Nói vậy cho thoải mái thôi, em chưa nghĩ ra được điều gì mới ngoài việc em nhớ anh.
  2. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn ngủ quá. Với tình hình này thì tối nay không biết có xem được chung kết C1 không nữa! Hu hu... đọc mãi mà chưa thuộc từ mới. Còn hẳn một bài topic nữa chưa làm. Tối nay đi học cô giáo mà kiểm tra bài thì xấu hổ lắm. Có vợ rồi mà còn thua con nít...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Những việc nhỏ nhặt, vụn vặt trong cuộc sống có thể sẽ làm mình trăn trở nhiều khi đi đến quyết định, giả dụ như sáng nay nên mặc áo phấn hồng hay áo xanh, đi dép cao 5 phân hay 3 phân... Thế mà những việc được cả thế gian coi là quan trọng, mình chỉ muốn thoát khỏi thật nhanh...
    Mình không phải là người yêu thích sự thay đổi, mọi sự mới lạ đều khiến mình đặt câu hỏi, vậy tại sao lại như thế?
    nếu Anh hỏi em, em cũng tự hỏi mình.
    Em muốn giữ tất cả lại cho mình, cả anh, cả tình yêu của anh... và nếu có một người tốt như anh nữa, em cũng sẽ giữ lại, điều đó có đáng sợ ko anh?
    Em hỏi anh : anh có thực sự trân trọng những gì mình đang có không?
    anh trả lời: điều đó em biết rồi còn gì nữa, có thể anh chưa biết được hết anh đang có những gì, nhưng anh không thể mất em.
    Từ lâu rồi, anh đã biết nói những câu như thế. Em đã dạy anh
    Và em cũng tự hỏi mình, chỉ thấy nỗi buồn nghẹn lại ở trái tim.
    sáng nay anh đi thực tế, trưa về sẽ mang cơm cho em, có 2 người ngồi ăn cơm ở ghế đá, sẽ có thêm người nhìn vào nghĩ chúng ta thật HP.
    Lần cuối cùng, anh nhé.
  4. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc, tôi chẳng thích. Vì tôi thấy khóc là ngu ngốc, nước mắt chỉ giành cho phụ nữ thôi. Đàn ông phải mạnh mẽ, càng mạnh mẽ càng dễ cưa các em
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết diễn đàn này toàn người có IQ bằng bao nhiêu không? Chú ý nhé.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay mình nhận ra chân lý là, hì, thôi, không nói nữa, bí mật, đi chơi thôi.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    13/5.
    Biển động. Nó vẫn cố bơi khi mỗi đợt sóng xô vào bờ, cát dưới chân lại sụt đi vài tấc. Người cứu hộ trên biển mặc áo vàng, chờ nó bơi thoả thích rồi thổi còi bắt nó lên bờ, biển động mạnh dần lên, những cây dừa oằn mình, nhà ven bờ biển xúc từng chậu cát đổ ra biển. Bãi biển hẹp là thế, nay nó phải liêu xiêu đi mãi mới lên tới bờ, nghe người cứu hộ gắt gỏng giọng miền Trung: "Cô kiện tướng bơi lội chắc?" Nó cười, nụ cười ướt lướt thướt "Không, cháu là dân chài".
    14/5.
    Nó về tới HN. Kỳ nghỉ dở dang, nhưng nó không tiếc vì lần đầu tiên trong đời, nó được nhìn biển động như vậy. Sóng lừng lững như những mái nhà, đổ ập vào bờ. Gió đến nỗi người ta không đi vững trên đường được nữa. Cây cối trên bờ thi nhau "uốn dẻo". Nhưng ngày về, biển lại trở lại hiền hoà hơn, nước xanh trở lại, và người ta nói Bão số 1 chỉ là Cơn Bão Xa.
    -----------------------------
    Nó ngồi trong lòng anh khóc nức nở vì chương trình thời sự lúc 19h. Biết rằng thông tin trên mạng đã cập nhật và nó lang thang trên mạng cả ngày, nhưng khi xem TV, nó thấy phũ phàng hơn nhiều, vì nó từng gắn bó với Đà nẵng không chỉ là trong ký ức.
    Bãi biển Mỹ khê, bán đảo Sơn trà, nơi nó quen thêm nhiều người bạn, nơi nó đi dọc bãi biển cùng bác - người bạn nó mới quen, bác mới về hưu, có thói quen sáng sớm ra biển tập thể dục và lượm rác bỏ vào một túi nilon mang về nhà. Bờ biển sạch đẹp hơn, và bác có sự tự hào một cách thiêng liêng đối với bãi biển quê hương bác.
    Mỗi lần gặp nó trên bãi biển - nó thường ở KS Mỹ khê hoặc Tourane, và ra biển từ 5h sáng, bác lại gọi "Hoa ơi, Bé ơi, người Hà Nội lại vào nè", và quanh nó, những người con trai vạn chài đen bóng và cởi mở, ùa chạy tới hỏi "Mùa đông này Hà Nội chắc rét lắm hỉ", "cô lại đi công tác? lần này cô làm ở Bệnh viện nào", những nụ cười lấp lánh, bữa sáng gồm bánh tráng dừa và mớ cá tôm đủ loại, sôi sùng sục ngay bên bờ biển... Nó hoà mình trong tiếng cười ầm ào của những chàng trai "ăn sóng nói gió", tiếng cười lấp lánh khi mặt trời đang đội sóng nhô lên.
    Giờ thì những người ấy, ai còn, ai mất? Nó không kịp nhớ hết tên mọi người, chỉ biết rằng họ hay kéo lưới vào mỗi sáng sớm, và đôi khi, nó thắc mắc "sao không thấy anh béo béo" thì họ bảo "tàu nó chưa về, chắc trúng mùa mực nên phơi luôn ngoài biển".
    Nó biết, những giọt nước mắt không thể làm vơi nỗi đau quá lớn ấy, nó chỉ mong, không có thêm con số thương vong nào nữa, và tất cả mọi người sẽ trở về với quê hương, trong vòng tay mỏng manh của những người vợ đã cạn nước mắt nhưng vẫn le lói hi vọng, trong vòng tay bé xíu của những đứa con thơ...
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Yêu con gái an ninh được không nhỉ? mình quen được một bạn bên í, nhưng sợ qúa, lúc nào cũng phấp phỏng lo âu, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần đau tim, hỏi cung dữ quá. HIC
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị Chó Xù, tự dưng thấy bữa trưa liên hoan vì em hoàn thành 2 môn thi rất tốt hôm nay mặc dù chưa hết 100K cũng là sự bất công của cuộc sống. Thế mà có lúc mình đã coi cuộc sống này chẳng là gì cả...
    Khổ thân mấy đứa lớp mình học chăm chỉ không thể tưởng được mà 4 đứa thi lại, và vô số đứa được 5, 6... Thi vấn đáp mà, cũng một phần là may mắn, sáng sớm mình đã dậy từ 4 giờ để đoán xem mình may mắn hay không, nếu không sẽ được 7, nếu may mắn sẽ được 9, còn may mắn nhưng mình không tận dụng được thì sẽ được 8...
    sao người ta cứ gọi mình là nhóc với cả baby thế nhỉ, bực mình chết đi được.
    Trưa nay mình mặc đầm xanh tử tế, đi cả giày cao gót nữa, chỉ giống bọn trẻ con mỗi cái bình nước đeo ở cổ, thế mà người ta bảo là cẩn thận không mọi người lại tưởng anh đi đón con ức thế
  10. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đã bắt được quả tang thăng em trai tớ nó vào TTONLINE bằng níc của tớ, thì ra là chính nó làm mình bị treo níc 1 lần. Tí nữa phải đổi pass mới được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này