1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay Thù Lắm sẽ có quà, share cho anh với
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy chán học, chán người yêu nên đi lòng vòng với bạn bè. Mình với nó vẫn có thói quen tiền mày mày trả, tiền tao, tao trả.
    Việc chán người yêu, buồn, chán học... của mình đã có chu kỳ rồi nên chắc người ta cũng quen, không thấy hỏi han gì mình nữa. Chỉ phán một câu " chán cũng không được bỏ ", họ định đi lánh nạn chắc?? Tức quá không có ai trút giận
    Có tin mới là hè mình đi kiến tập 5 tuần theo chương trình mới của trường, cộng với 2 tuần học quân sự ở Mù cang Chải, biết làm sao đây.
    Đấy, lại vừa nhận được tin nhắn là " sao anh gọi mãi cho em không được gì thế, hôm qua anh đến trường đón em mà chờ dài cổ luôn", chẳng có gì để hiểu lầm cả, đấy là anh Tuấn kiến trúc, rủ đi sang SPNN chơi. Mặt mình đang có 3 cái mụn, mình chẳng muốn gặp ai cả.
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Thù Lắm hôm nay đi thi, học nhiều quá nên ấm đầu hả ? chắc làm bài không tốt nên chẳng thấy chích choè gì cả.
    Nhà trường nên giảm tải việc học tập chứ ai lại để em nhà người ta căng thẳng thế.
    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 06/06/2006
  4. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đúng sổ số hạng *
    1+1= mấy
    Số người dự đoán như bạn?
    Chậc chậc!!!!
    Bà con bây giờ khó lừa quá, đa cấp cũng chết, đóng gói két tinh cũng chết.. Hôm nào nghĩ ra cái gì hay hay mình sẽ post thông tin chi tiết hơn.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay anh đi uống bia, bỗng nhiên lại nhớ đến em. Thế mới thật là đểu, con người anh nó thế đấy. Em trách anh cũng phải, mà ai trách anh thì cũng phải thôi. Nhưng mà xét khía cạnh nào đó, anh vẫn tử tế hơn khối thằng sắp khốn nạn. Mà xét đến cùng, ai lại đi đổ lỗi cho trái tim, em nhỉ. Thành ra, cứ yêu thương người đi, như thế ngọt ngào hơn nhiều.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, post nhầm rồi lại del. Mất sạch rồi. Tham gia lắm forum nó khổ thế đấy
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 13/06/2006
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em gái đừng có bối rối như thế. Đã qua cái thuở nhìn nhau xao xuyến rồi còn gì.
    Dạo này em già nhanh quá đấy. Có đầu tắt mặt tối gì thì cũng phải chăm chút nhan sắc tí chứ. Nói thật là anh vẫn thích sự mũm mĩm mụm mịm hơn. Chứ cứ như là em ThUlAm thì
    Có gì tức tối, PM cho anh, đừng có vạch áo cho người xem nhé
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    anh PNA có vẻ đắc chí mãi về quá khứ nhỉ, có phải hiện tại chẳng có gì để khoe không hả anh?
    chăng cần đến anh chê em đã đau khổ sắp chết rồi, hôm trước em hỏi người ta " sao T không phát điên lên vì em như ngày xưa??" trả lời " vì ngày xưa em 52 cân béo múp míp dễ thương giọng nói lại thỏ thẻ qua điện thoại đến nghìn cây anh đã không chịu được, bây giờ em gầy liêu xiêu giọng nói lại suốt ngày quát tháo chẳng hấp dẫn gì cả"
    Thế đấy.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    TỨC à? Sao không thấy TỨC nhỉ? Hay TỐI nó mới mò ra
    Anh đừng có kiểu "không yêu được nó thì chê nó xấu" nhé! Làm bố rồi, có cần để em phải nhắc nhở thế này không?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân yêu ơi...
    Đấy, không biết từ bao giờ mình luôn kết thúc cuối ngày bằng những dòng dễ thương như thế, hôm qua chép vào nhật ký câu hát nghe thoáng qua : Em nhớ anh có phải vì tình yêu, hay là vì ngày xưa đẹp quá...
    Rồi chợt lo có ai đọc được bởi vì người ta nói khi một cô gái hát lên một câu gì đó bất chợt, có nghĩa là nó phản ánh tâm trạng của cô ấy... rồi lại cười mình có tật gì đâu mà phải giật mình như thế.
    người ta bảo ở gần một tâm hồn xấu như mình thì người ta đành phải có tâm hồn đẹp vậy, còn mình ở gần một tâm hồn đẹp có lẽ cũng phải đẹp lên... cái phiếu điều tra mình đưa cho người ta để điền vào có tất cả mọi nội dung nhằm sửa đổi mình, mục ăn mặc thì có anh thích em mặc quần áo kiểu gì nhất: Teen nghịch ngợm với đủ loại váy ngắn và áo nhiều màu sắc, váy liền nữ tính hay quần áo thể thao? Mục hương thơm thì có anh thích mùi chanh thứ 7 hay mùi sữa dưỡng thể thứ 5, hay là mùi hôi mù mỗi buổi chạy thể dục... Người ta cũng khôn thật, chẳng phân biệt được cái gì vào cái gì mặc dù mình đã thuyết minh suốt ngày, nên kiếm cớ mang về để nghiên cứu nó mới chính xác...
    Tại sao mình lại cứ nghĩ là mình không có tâm hồn đẹp cơ chứ, đôi khi có thích một anh khác, hoặc nhớ một điều gì đã xa, đó đâu phải cái gì to tát, hay là vì người ta có biệt tài làm người khác cảm thấy người ta có lỗi?
    u?c ThuLam s?a vo 08:53 ngy 19/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này