1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino1703

    Buratino1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình thì đang gầy đi, cũng tại dạo này bia bọt, rượu chè nhìu quá mà "3 ngày 1 tiệc nhỏ, 7 ngày 1 tiệc lớn" không teo đi mới là lạ. Thôi, cố gắng uống vậy, chứ sau này vợ con vào e không còn thả cửa như giờ đâu. Cứ lo xa đi là vừa....
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trung bình một ngày có bao nhiêu đám cưới ở VN nhỉ? Cộng thêm Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Braxin nữa thì chắc là ThuLam khóc hàng ngày cũng đủ để bà con nông dân mất mùa vì lụt lội quanh năm. Anh nào đi lấy vợ cũng buồn, chỉ có tớ đi lấy vợ là không buồn
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    4/7/06
    thực sự mệt mỏi,công việc của mình sao cư chồng chất khó khăn thế này.cãi nhau với bọn thuế mà phát khóc lên được.Một ngày chưa được 100k mà nộp tận 250k một tháng thuế thì ăn gì, tháng vừa rồi đã bù 350k rồi,chán thế cứ o ép dân thế này sao?
    lại còn cạnh tranh,tự nhiên một quán mới mọc ra làm mình chết sững,quá bất ngờ.Nhìn họ chuẩn bị khai trương,rồi cả hai vừa làm vừa trêu đùa,lòng mình tan nát,nhớ đến anh. Hồi mới về cũng thuê nhà đó làm,cũng vừa làm vừa đùa nghịch. Nhìn họ bao nhiêu kỷ niêm ùa về.
    mẹ dứa bạn thân trêu hai đôi làm sao trời khéo se.Sao lại đối diện nhau,ko biết ai thắng đây.Buồn! muốn khóc mà không có một bờ vai để tựa.
  4. KongTonSach

    KongTonSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán ghét bực bội bản thân mình quá . Tại sao tôi lai ko kiên quyết cớ chứ . Tại sao ???
    Không . Tôi ko thể hèn nhát ngu dại tiếp tục như thế nữa . Tôi thề đấy , tôi sẽ thay đổi
  5. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, thế là đảm nhiệm CV mới được 5 ngày rồi, mọi người cũng ủng hộ, sáng mai mời mọi người đi ăn sáng uống cà phê 5*. Nhưng còn việc này để trong lòng thấy áy náy nên tuôn ra luôn cho mai đi tâm trạng thoải mái.
    Người ta bảo mình may mắn, làm gì cũng vậy đều thành công rất nhanh nhưng nhìn V thì thấy mình thật nhỏ bé, V lại thành công một lần nữa chứng tỏ vị thế của mình không nhưng ở SG mà tai HN cũng vậy, ở đâu V cũng làm những điều cho mình nể phục. Ra HN hai thằng ngồi ăn Gà ở Nguyễn Du nghe V điện thoại cho bọn "Sinh" bọn "Hàn" mà . Lần này ngay tại trung tâm HN nhưng con đường đẹp nhất có giá thuê mặt bằng cao ngất ngưởng V lại lấy được 1 Vị trí đủ để làm một siêu thị, cậu định làm một NGUYỄN KIM SG ở tại HN chăng? Cùng tuổi, cùng lập GD, cùng sinh con đầu lòng, chỉ có sự bứt phá là khác nhau thôi.... Hai đứa mình mỗi người một ngả thì làm gì cũng được cậu HN, SG còn mình thì ít ra cũng được 3 tỉnh miền trung, nhưng đến khi kết hợp lại thì không thể hiểu nổi làm gì cũng thất bại. đầu tiên là dự định phòng trà.... sau đó là BĐS rõ ràng là đầu tư vào khu quy hoạch cho an toàn mà vẫn chết.... bây giờ thì mình vẫn giữ những cái thẻ đỏ đó, mình biết cậu cũng chẳng quan tâm về điều đó (tuy rất lớn) nhưng mình rất áy náy giá đất rớt thê thảm, bọn mình đang thua lỗ nặng cậu có biết k? Chỉ còn cách vớt vát lại là xây biệt thự rồi về già về ở thì đỡ cảm thấy tiếc... ôi hôm nay nghĩ tới điều đó tự cảm thấy áy náy vô cùng.....Nếu không chung nhau thì một mình mình chịu thì là chuyện khác, nhưng chung nhau bây giờ bán đi thì không đủ vốn nữa, còn tiền mất giá của mấy năm vừa rồi thì nói với cậu sao đây nhỉ. May mà hai bà vợ không biết chuyện này. Cậu biết không 30/4 vừa rồi bọn mình mời 2 vợ chồng cậu vào SUN SPA QBình nghỉ mát để nói riêng với cậu về chuyện ấy nhưng cậu lại không bố trí đi được nên bây giờ chưa nói được cảm thấy ấm ức quá.
    Đây là ngôi nhà chỗ ra vào hàng ngày của mình, mình nói tạm lên đây chắc làm phiền một số người nhưng biết làm sao được để trong lòng thì không chịu nổi nữa rồi........
  6. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    15h25. Ra khỏi Meeting Room, những cái bắt tay, nhưng nụ cười, thú thật đây là lần đầu tiên mình cảm thấy lãnh đạo tỉnh và thành phố có một nhìn nhận mới về khả năng của lớp trẻ, mong muốn là ngành nghề nào cũng được đánh giá như vậy....
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thuế má càng ngày càng khủng khiếp. Mua mảnh đất con con, sang tên, mất đứt 40% thuế. Hở ra cái gì đánh thuế cái đấy, chắc chỉ còn mặc áo hở vai, quần hở sườn là chưa bị đánh thuế thôi.
    Chán.
    Nhưng vẫn muốn ở lại.
    Ôi Việt Nam ơi.
  8. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .
    Chó xù này vui tính quá. Ai bảo mua đất chưa thẻ làm gì, phải đóng cho nhà nước như vậy là đúng rồi.... không thì cứ giấy viết tay ...
    DH
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ra ngoài đến 3 giờ chiều đã xong việc định bụng về sớm cho nàng nũng nịu lại nhớ ra là nàng về nhà mất rồi, một tuần 7 ngày mà có 3 lần lên TQ thì mình cũng hơi... mất giá, thôi đành chờ cuối tuần vậy
    Chiều chiều không có ai cõng đi dạo, nàng phải đạp xe đi lòng vòng thể nào cũng nhớ mình
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà, mập lên thì phải mừng chứ, " mập trời thương ốm o trời đày" mà
    Thế chị năm nay bao nhiêu cân rồi ấy nhỉ ? hình như chị Lam là chị em với Chị Hai năm tấn phải không ? em nghe người ta bảo thía đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này