1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới quay lại box,chẳng biết nói jì ngoài mỗi 1 từ :"chán" . Box lâu rồi thiếu những bài viết chất lượng . Có chăng thì cũng chỉ là các mod,các thành viên thiếu tích cực wá . Chẳng nhẽ mọi người vào box chỉ để xem ảnh,viết vài câu, Spam và ăn nói tào lao . Thử hỏi có bao nhiêu người ở box khác sang box mình cảm thấy thú vị muốn thực sự trở thành người Tuyên Quang hay vào chỉ để minh chứng cho cái câu " Chè Thái, Gái Tuyên " . Vào để tăm vài cô gái đẹp, vào để viết những câu đại loại như " minh nghe nói con gai TQ rất xinh,và mong có cơ hội ...." . Lửng lơ con cá vàng , nghe mà phát mệt .Các mod phải động não đi thôi . Xin đừng trách tôi vì sao không tự mình xây dưng box , đừng trách tôi chỉ biết nói mà không bie
    Thôi, Trình bày thì chắc nên ra Phuờng nhi?
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó. Nhưng chịu không biết là nên bắt đầu từ cái gì. Tốt nhất là viết rằng ta muốn viết một cái gì đó mà không biết viết gì cả. Và sau đó là điều khẳng định rằng thì là một mùa cưới nữa sắp đến rồi. Cưới mùa này đẹp, mà đợi sang xuân cũng đẹp, em ạ.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    úi, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lại mất công cầu hôn lại đấy anh phải khuyên các bạn trai như thế, ai lại để các bạn gái hồi hộp háo hức đi lấy chồng thế này mà mãi chẳng chịu đến rước đi cho.
    Mùa hè, đã qui ước trước là ở nhà họ trước, nửa tháng ở Tuyên Quang thế mà chẳng có cái ngày nào trọn vẹn, vừa về NĐ đã sốt đùng đùng chỉ vì người ta bỏ mình ở cửa " mẹ ra đón con mẹ đi, con phải đi HN có việc đã", bõ đời, hôm sau lại phải cuống lên về đón người ta đi bệnh viện, chẳng lẽ bây giờ lại suốt ngày phải thủ thỉ là " anh ơi, em mới là số một, đừng có mà vừa chải đầu cho em vừa gọi điện thoại kẻo em ung thư não em chết sớm đấy"
    mình ốm gầy nhom nên ai cũng mua bao nhiêu thứ cho mình tẩm bổ, kết quả là mình tăng lên 49 cân, người ta tăng lên 70 cân, bị mắng là ăn hết phần của mình chắc cũng không oan
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người thích lấy chồng thế nhỉ? , mình 27, 28 mới lấy mà vẫn thấy còn sớm.
    (Ném đá tí, đừng có oánh hội đồng tớ, tớ chạy đây
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ghớm, các cụ đã có câu `` trai khôn kén vợ chợ đông, gái khôn kén chồng vần H vần T `` chị mới kiếm được có mỗi vần T đã cuống lên đi lấy trong khi đằng này kiếm được cả H lẫn T không lấy vội để cho các cô khác cướp mất à
    Ối giời ôi, giời ơi là giời ơi, hôm nay mình cứ ra lại vào, thở ngắn than dài, ối giời ôi, sao lại có cái cuộc sống như này chứ, hôm qua mình còn hừng hực quyết tâm lại còn nhập ngũ sớm để làm quen với môi trường ... Họ đưa mình lên, an ủi là đừng lo hàng ngày sẽ có người mang đồ ăn riêng đến cho em, buổi chiều khắc có một đứa đến đưa đi tắm rồi 2 ngày phụ huynh sẽ lên lại lên thăm một lần... lại còn mất một bữa bia bọt để nhận được mấy câu thiếu gia cứ yên tâm, khi cần thì đến cả bệnh viện em cũng mang đến cho chị.... ối giời ôi, cả buổi sáng không có cái gì ăn, không có việc gì làm, muốn gọi điện thoại thì phải đưa tay lên không trung vớt sóng, muốn ngủ cũng không ngủ được mới nhớ ra là không mang theo tâm sen để uống... đến buổi trưa, đói bụng gần chết mà mình không có thói quen ngồi ăn hàng quán, xuống nhà bếp ăn thì quả nhiên là có cơm ăn riêng mang đến, ối giời ôi toàn đồ tanh tôm với chẳng trứng, cơm thì dẻo quá ngấy không chịu được, ôm bụng đói mà thèm đậu phụ với bát canh rau bao quá... May mà chiều nay còn đỡ và anh bộ đội hôm qua hỏi là mai chị ăn gì thì phải dặn trước với em, trưa nay em quên không hỏi trước, mình bảo, thôi từ mai em cũng rèn luyện như mọi người thôi không cần đồ ăn riêng chỉ cần đủ nước sạch để uống là được, em uống rất nhiều nước... anh ta có vẻ tốt bụng nhiệt tình nhưng sao mình thấy khó chịu, có lẽ tại cái câu `` Thiếu gia `` nghe thật chẳng ra sao cả ( đấy cái máy tính ở ngoài quán nét cũng có vấn đề)
    Ôi, tôi là ai mà kêu ca thế nhỉ, cẩn thận có lúc lại chẳng nhận ra mình nữa vì đỏng đảnh nó xâm nhập mọi nơi với tất cả mọi người, có ai chết vì đi tập quân sự đâu cho dù là chiều chiều vẫn sốt đến phát bực, để rồi xem, sau đợt tập quân sự này mình sẽ 50 cân cho xem, cố lên nào.... Sắp đến giờ đi ngủ
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em này được đấy. Tuổi băm đến nơi rồi, chắc gừng càng già càng cay
    ThuLam: Anh mới cắt tóc, một kiểu hơi bị Hàn Quốc, không dài nhưng không quá ngắn, đằng sau có đuôi lơ thơ, đằng trước mái vểnh vuốt keo.
    Thực sự là một phong cách Pro
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm thông tin:
    Vợ anh bảo: "Thà anh để đầu trọc thì trông vẫn còn tử tế hơn kiểu tóc này"
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em ThuLam đanh đá quá, chắc cũng thuộc thành phần "thích lấy chồng sớm" rồi. Mình nói câu nữa chắc em ấy lôi cả surname với mid-name chồng mình ra.
    -----------
    Cái này là Nhật ký ngày hôm nay:
    Hôm nay là ngày 24/7, vậy mà trong túi đã sạch tiền. Ước gì ngày mai là 1/8 luôn, chứ 1 tuần trước mắt chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ phải tiêu tiền. Cả 2 vợ chồng vô tư lắm, nên sáng nay gom ở ...4 cái ví lại, chỉ được có 20k tiền lẻ, mới giật mình là nhà ta đã hết tiền, chứ chiều qua hãy còn xông xênh lắm.
    Cái trước mắt ta có thể làm, là mang chỗ két bia này đi đổi lại tiền cược, 70k/két, vị chi là... kiếm tiền kiểu này cũng hay đấy nhỉ? Nhưng đầu tháng lại phải mua rất nhiều bia uống dần để cuối tháng mang két với vỏ đi trả, mang tiền về.
    Bắt đầu lên cân. Mặt mũi bắt đầu nặng nề. Quần bò áo thun bắt đầu bị xếp vào góc tủ trong sự nuối tiếc. Giày dép cao gót đánh xi lại sạch sẽ, cất vào túi nilon, leo lên gác xép nằm. Giờ thì giày casual, áo lụa, váy lụa, nhìn từ đằng sau, cái "nhan sắc" một thời làm anh xã say như điếu đổ, trông y hệt một đống rạ tháng Năm ở quê. Từ hôm đấy, anh xã không gọi ta là Cún, là Nhím nữa, mà chuyển sang gọi ta bằng cái tên mới nghe thì rất Hàn Xẻng, Eo Chang Hee, nhưng nghe mãi, thì thấy nó y chang...
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    bạn Thù Lắm hiền lắm và cũng tiêu tiền như công tử BLiêu luôn, chỗ chị em gái với nhau Mũm mĩm hỏi thử xem có vay được tiền không, hôm CN Thù Lắm còn đi về HN khứ hồi bằng taxi cơ mà
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rồi, em nó bảo là tiền đấy em nó gửi công tử Bạc Niêu rồi, không cho vay được.
    Thôi, không có xiền thì đi ngủ, vừa đỡ tiền Nét, vừa đỡ tiền Ăn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này