1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    em gửi công tử họ Liều rồi, cứ vài ba lần như thế thì em vỡ tim em chết mất thôi anh ạ.

    Nếu muốn nói dối thì đơn giản với một người như mình , có điều thế thì khác gì hai lần làm người khác đau lòng cùng một hành động
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Học quân sự thích quá tuần này lại đi tiếp, hồ Đại Lải cũng mát bà con có ai lên thăm tớ thì lên
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mệt và mỏi. Nghĩ nhiều làm gì? Mà sao mình vẫn chưa thấy có cảm giác gì nhỉ? Mình có là một người mẹ tốt không? Mọi người nói rất nhiều về cái cảm giác ấy, còn mình thì không. Đừng như thế. Mình lúc nào cũng muốn là một người tốt, nhất là đối với gia đình bé bỏng của mình.
  4. as2

    as2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    sao mới sáng mà lại nhức đầu thế này nhỉ, hic, thế thì còn làm ăn gì được nữa
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko vui, chẳng buồn, chắc vì quen với cung cách của U rồi, xa nhau đến nửa vòng trái đất cũng chẳng nhắn tin. Cuộc sống cứ thế trôi đi, rồi khi ta chán chường, ta phải tự refresh lại. Khi mà ta đang yếu mềm và cần dựa vào bờ vai ấy, chỉ bờ vai ấy thôi.
    Đêm qua mẹ kể, ngày xưa, anh có yêu một người...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng năm... câu bài cho đủ 100 trang rồi cho nó về vườn luôn thể
    hôm nay vui khoẻ có ích người ta mua chuộc mình bằng quần áo đẹp, đồ ăn ngon, đôi môi đầy đam mê và tình yêu đến ngày mai còn vẫn thiếu nợ... mình yêu rồi, chẳng việc gì phải giữ cho trái tim thôi nhảy nhót, chẳng việc gì phải xấu hổ nếu trong đầu mình lúc nào cũng tràn ngập người ta, chẳng việc gì phải giả vờ khi mà đang rất nhớ.... Ái chà chà, em yêu chàng quá thể.
  7. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Buồn .... Thất vọng .... Chẳng biết làm gì bây giờ nữa ....
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hát hò, mua sắm hoặc là ngủ, hết buồn ngay
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu tinh hoa mẹ mìn của mình để đưa sự việc đi theo ý muốn đều thất bại, có thể tại vì chưa chắc mình đã muốn thế, chẳng qua là ra vẻ thôi
    Vui thế
  10. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Uh có khi phải nên đi ngủ chút thôi ... cả ngày lượn ngoài đường suốt mệt hết cả người rồi. Cảm ơn ThuLam nhé.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này