1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    To Tít!
    Tối qua tao chả đi đâu cả mày ạ. Ở nhà ăn cơm, xem TV rôì pha một ấm trà bê ra sân sau ngồi uống một mình ngắm trăng đầu tháng ma hướng lòng về nơi ấy....
    Tao lâu lắm rồi cũng không đi ăn ốc. À, mà báo cho mày một tin vui, tao đã biết ăn ớt rồi chứ không đến nỗi ăn ốc với nước mắm không gừng, không xả, không ớt như ngày xưa nữa....
    Tình hình trái tim mày đã đập ổn định chưa? Giữ gìn nhé và có gì thì alo cho tao. Nhớ mày nhiều!
  2. daochoinet

    daochoinet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều lúc xoáy người ta đi lúc nào mà không biết. Bận rộn, cho đến bây giờ, vẫn còn có thể được gọi là một lý do! Tôi cũng yêu mến Tuyên Quang, như các thành viên mà hằng ngày vẫn thường góp sức xây dựng cho Tuyên Quang, mặc dù nơi tôi sinh ở rất xa chốn này. Hôm nay trong lòng cảm thấy ít nhiều khác lạ nên mượn chủ đề này để tự mình cân bằng cảm xúc lại, xin được phép tản mạn đôi điều:
    Bạn thân mến của tôi: những lúc người ta còn có thể khóc được thì tôi tin rằng đó vẫn chưa phải là lúc đau đớn nhất đâu bạn à! Hôm qua bạn gọi điện và điều tôi lo ngại phải đối diện nhất đã đến, có lẽ nếu có điều gì đó làm một người con trai thấy bất an nhất thì tôi cho rằng cái cảm giác lúc ấy đáng được xếp vào điều này, cái cảm giác mong manh khi thấy bạn càng ra xa khỏi sự chia sẻ của tôi. Khi ấy, thật khó khăn và thông thường khi lời nói trở nên không còn hợp lý nữa thì người ta thường lặng yên. Cuộc sống của chúng ta có đôi khi ánh lên hình ảnh của những cuộc sống khác, điều này có thể vừa tự nhiên cũng có khi lại khiên cưỡng. Vì thế nó làm cuộc sống của ta nhiều màu hơn và dĩ nhiên có cả những màu mà thường thì ta không thích nữa! Tôi không muốn an ủi bạn vì điều này theo tôi là rất khó nhưng quả tình hôm đó tôi lại muốn bạn khóc nhiều hơn nữa. Bạn thân mến của tôi ơi, có đôi lúc tôi cho rằng bạn thất vọng nhiều về tôi nhưng nếu có một phép màu thì điều tôi mong ước là bạn biết được nhiều hơn về cuộc sống của tôi về nhiều mặt nữa kìa. Để hiểu được suy nghĩ của một con người, theo tôi chẳng có phép màu kỳ diệu nào có thể giúp được ta và có lẽ tốt hơn hết là chính bản thân con người nên tự mình làm điều khó khăn ấy. Ngay lúc này đây, tôi mong đợi ở bạn nhiều hơn là như thế, sự mong đợi mà tưởng đã mấy lần nằm yên trong lòng tôi.
  3. daochoinet

    daochoinet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều lúc xoáy người ta đi lúc nào mà không biết. Bận rộn, cho đến bây giờ, vẫn còn có thể được gọi là một lý do! Tôi cũng yêu mến Tuyên Quang, như các thành viên mà hằng ngày vẫn thường góp sức xây dựng cho Tuyên Quang, mặc dù nơi tôi sinh ở rất xa chốn này. Hôm nay trong lòng cảm thấy ít nhiều khác lạ nên mượn chủ đề này để tự mình cân bằng cảm xúc lại, xin được phép tản mạn đôi điều:
    Bạn thân mến của tôi: những lúc người ta còn có thể khóc được thì tôi tin rằng đó vẫn chưa phải là lúc đau đớn nhất đâu bạn à! Hôm qua bạn gọi điện và điều tôi lo ngại phải đối diện nhất đã đến, có lẽ nếu có điều gì đó làm một người con trai thấy bất an nhất thì tôi cho rằng cái cảm giác lúc ấy đáng được xếp vào điều này, cái cảm giác mong manh khi thấy bạn càng ra xa khỏi sự chia sẻ của tôi. Khi ấy, thật khó khăn và thông thường khi lời nói trở nên không còn hợp lý nữa thì người ta thường lặng yên. Cuộc sống của chúng ta có đôi khi ánh lên hình ảnh của những cuộc sống khác, điều này có thể vừa tự nhiên cũng có khi lại khiên cưỡng. Vì thế nó làm cuộc sống của ta nhiều màu hơn và dĩ nhiên có cả những màu mà thường thì ta không thích nữa! Tôi không muốn an ủi bạn vì điều này theo tôi là rất khó nhưng quả tình hôm đó tôi lại muốn bạn khóc nhiều hơn nữa. Bạn thân mến của tôi ơi, có đôi lúc tôi cho rằng bạn thất vọng nhiều về tôi nhưng nếu có một phép màu thì điều tôi mong ước là bạn biết được nhiều hơn về cuộc sống của tôi về nhiều mặt nữa kìa. Để hiểu được suy nghĩ của một con người, theo tôi chẳng có phép màu kỳ diệu nào có thể giúp được ta và có lẽ tốt hơn hết là chính bản thân con người nên tự mình làm điều khó khăn ấy. Ngay lúc này đây, tôi mong đợi ở bạn nhiều hơn là như thế, sự mong đợi mà tưởng đã mấy lần nằm yên trong lòng tôi.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đang giờ nghỉ giải lao....
    mình biết bắn súng rồi, súng nặng thật, thầy giáo bảo mình là ngày mai nên mang khăn đi mà lót tay không đau.... Nghĩ thấy buồn cười thật, sau này mà lỡ có chiến tranh, cũng đâu có diễn ra ở mấy gốc cây trường mình cho mát hoặc lúc địch đến làm gì còn thời gian mà lót tay với cả trải chiếu ra nằm bắn cho đỡ bẩn...
    Nhớ lời cô hiệu trưởng nói lúc mới nhập học là " chúng ta là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, mặt trận quan trọng và chi phối mọi mặt trận khác trong thời đại ngày nay..."
    Hy vọng mình không đi buôn lậu
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đang giờ nghỉ giải lao....
    mình biết bắn súng rồi, súng nặng thật, thầy giáo bảo mình là ngày mai nên mang khăn đi mà lót tay không đau.... Nghĩ thấy buồn cười thật, sau này mà lỡ có chiến tranh, cũng đâu có diễn ra ở mấy gốc cây trường mình cho mát hoặc lúc địch đến làm gì còn thời gian mà lót tay với cả trải chiếu ra nằm bắn cho đỡ bẩn...
    Nhớ lời cô hiệu trưởng nói lúc mới nhập học là " chúng ta là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, mặt trận quan trọng và chi phối mọi mặt trận khác trong thời đại ngày nay..."
    Hy vọng mình không đi buôn lậu
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ? Viết về bữa trưa với một xuất Mỳ ý (còn nguyên) và ly cafe đen đá không đường? Về đứa bạn thân đang lướt nét? Về ngày làm việc mệt mỏi với bao con số: doanh thu, doanh số, thuế má, thu nhập....? Mà thôi, tốt nhất là chẳng viết gì cả.
    Hà nội hôm nay sao ngột ngạt thế? Ngồi trong phòng để điều hoà 22 độ vẫn thấy người bừng bừng. Hay mình đang bị hâm nóng bởi ý nghĩ đã và đang làm một việc xấu? Giờ này nơi ấy U đang làm gì nhỉ? Nhớ quá mà chẳng biết phải làm sao. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, liệu ta có thể đủ dũng khí để bảo vệ hạnh phúc của mình không? Mà hạnh phúc là gì nhỉ?
    Chúc may mắn nhé My Big Pengyou!
    Ôi, những ý nghĩ trong đầu ta thật là lộn xộn. Mệt quá, về ngủ đây Tít ạ!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ? Viết về bữa trưa với một xuất Mỳ ý (còn nguyên) và ly cafe đen đá không đường? Về đứa bạn thân đang lướt nét? Về ngày làm việc mệt mỏi với bao con số: doanh thu, doanh số, thuế má, thu nhập....? Mà thôi, tốt nhất là chẳng viết gì cả.
    Hà nội hôm nay sao ngột ngạt thế? Ngồi trong phòng để điều hoà 22 độ vẫn thấy người bừng bừng. Hay mình đang bị hâm nóng bởi ý nghĩ đã và đang làm một việc xấu? Giờ này nơi ấy U đang làm gì nhỉ? Nhớ quá mà chẳng biết phải làm sao. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, liệu ta có thể đủ dũng khí để bảo vệ hạnh phúc của mình không? Mà hạnh phúc là gì nhỉ?
    Chúc may mắn nhé My Big Pengyou!
    Ôi, những ý nghĩ trong đầu ta thật là lộn xộn. Mệt quá, về ngủ đây Tít ạ!
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    I''m falling in love...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    I''m falling in love...
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hic, bà chị bỏ tật spam đi!
    Hôm nay trời đẹp hơn hôm qua, hy vọng ngày mai sẽ không bao giờ bằng hôm nay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này