1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ah, hôm nay đọc blog của anh Râu hay ghê, từ mai mình cũng phải viết = tiếng Anh mới được, he, he, nhưng không biết có thời gian không. Bỏ qua mọi kỳ đà cản mũi, mình đi làm thêm được 1 tuần rồi, he he, thế là sẽ kiếm được 1 triệu/ tháng, 12 tháng sẽ kiếm được 12 triệu, nhiều quá thể, lại còn tiền thưởng nữa chứ, tiêu bét nhè rồi Ai bảo, không phải tiền của mình thì không được tiêu thoải mái, hôm nọ mình hứng chí có bao nhiêu tiền mang sạch ra sàn giao dịch mua cổ phiếu, he he, tiền của mình đang tăng nhẹ mặc kệ thế giới ra sao... Mình hứa từ mai sẽ không quan tâm đến cái món ấy nữa, chỉ mong rằng 10 triệu sẽ thành 100 triệu rồi 100 tỷ trong nay mai... hoặc nếu mất thì âu cũng là cái liễn, nhưng mình là người VN yêu nước, mình tin tưởng vào nền KT VN... ái chà chà, mình sắp giàu to rồi
    Chuyện tình cảm của mình dạo này thế nào nhỉ, chà chà, chàng suốt ngày họp hành tiệc tùng, họp gì mà họp lắm thế nhỉ, sau này mình mà làm một ông to thì mình thề là chỉ ăn chơi thôi để cho người khác làm quản lý thay mình, dưng mà, chàng chẳng phải ông to, nên đành phải cố gắng vậy, nhỉ.
    Hì hì, dạo này ở lớp có một bạn định cưa mình thế mà tận năm cuối rồi mình mới biết tên bạn ấy, bạn ấy đúng là gà, ai bảo dạo này mình đi học cứ nhí nha nhí nhố, hăng say học, hăng say chơi, và điệu hơn bao giờ hết. Thôi chẳng mấy khi... hì hì.
    À, sắp đến ngày quốc khánh, chà chà, mình chưa tham dự mít ting ở quảng trường Ba Đình bao giờ, mai phải đi mới được... Hẹn gặp đồng bào ở đấy nhé, cứ thấy đứa nào mặc đầm tím ngắt, chính là tớ


  2. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mưa thối đất thối cát! Ngày mai đường phố SG sẽ còn vắng vẻ hơn bởi dân TPHCM có thói quen đi PT, ĐL hay Vũng Tàu vào những ngày lễ.
    Bạn nói với tôi rằng 2/9 sẽ về TQ, nghe sao thèm đến thế. Giá như tôi đi được cùng bạn chuyến này thì vui biết mấy nhỉ?
    Chụp nhiều ảnh ở TQ mang vào đây bạn nhé! Có ít nhất vài đứa K48 Tân Trào đang đợi "cơm lam" của ông đấy!
    Chúc ông chân cứng đá mềm!
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Vậy là nhà mình sắp được sum họp. Trưa nay, một câu nói vu vơ của bác Phượng làm mình giật mình, buồn...
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chị Xù ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều để buồn rầu, không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu.
    Oa, buồn ngủ quá, hôm nay buồn ngủ, viết bài vớ va vớ vẩn, cứ khi nào mình buồn ngủ là mình lại không biết suy nghĩ, giong như con sao biển, không có não...
    chiều nay đi siêu thị với ... gọi là gì được nhỉ, ngại quá, chàng biết hát bài " Cô gái Trung Hoa ", đi đường cứ rì rầm " Nếu thích anh thì em hãy nói úa ai nì, em yêu anh sao lại không nói ra..." Kinh quá
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sắp gió mùa đông bắc đấy nhé
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chúng mình sẽ đi chơi, hít căng ***g ngực cơn gió đầu của mùa thu đang chín.
    Ngày xưa còn phụng phịu, sao lại cứ đi chơi vào T6, sao lại lên lịch thế này, mất cả hay. Giờ thì hài lòng lắm, với cuộc sống hối hả tất bật thế này, bố trí được hẳn mỗi tối vào tất cả các ngày thứ 6 trong tuần để đi chơi, là hài lòng lắm rồi.
    Mỗi lần đi công tác, anh lại lang thang vào siêu thị. Giờ thì vali toàn quần áo trẻ con, mặc đến năm 3 tuổi cũng chẳng hết! Giờ thì vợ không còn được là ưu tiên số 1 nữa rồi. Mà giờ anh cũng biết chọn quần áo hơn, chứ không như ngày xưa, mua cho em cả lot đủ cỡ từ XXS cho tới 3XL, có lẽ để em mặc từ ngày "trẻ con" cho tới khi già khú đế, bụng to bằng cái lốp xe container...
    Mùa thu chín. Hoa sữa bắt đầu hương đầu thu dè dặt, giờ đã chuẩn bị chín cùng mùa thu.
  7. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lưng chừng tới,
    Lá thu lưng chừng rơi.
    Lưng chừng tôi với ai?
    Lưng chừng hoài kỷ niệm.

  8. Red_Dragonfly

    Red_Dragonfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ui hôm nay mới khám phá ra có box TQuang. Mình quê wá. Rất vui là có box TQ mà lai sôi động ra phết thế này.
    Xem ra mọi ngươig quen nhau hết nhỉ. Rất vui dược làm quen với mọi người
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hình như giá xăng hạ phải không đồng bào, chị Xù ơi em mới thay điện thoại tiện thể thay luôn số nhé, mới được 3 tuần mà em gọi hết 200K rồi, may mà mua có 75 K, khuyến mại mà
    Chào chị Rồng Đỏ biết Bay, lúc đầu em lại tưởng chị là Scalet bạn em học BK, ra là chị sinh năm 81 nó thì sinh năm 85 cơ, chị đi làm rùi phải không, chắc chị học cùng anh Hoà Mít với cả chị Lại Ngọc Tỉnh Liên người Sơn Dương phải không ạ? Khoá các chị toàn người giỏi giang, hồi năm thứ nhất em thích thầm anh Hoà Mít mà mãi anh ý chẳng chịu liên lạc gì với em... Cũng tại em, hồi ấy chẳng biết Internet là gì, cung không có địa chỉ, điện thoại, em với anh ý chỉ gặp nhau một lần anh ý ghi cho em sdt, địa chỉ để liên lạc với anh ý... nhưng em để mất mất, sau này mới biết là anh ấy đã có người thương mất rồi, đành ngậm ngùi nhường vậy Hì, hy vọng chị không phải là chị đó, khi nào gặp anh Hoà chị cho em gửi lời hỏi thăm và cảm ơn anh ấy vì cái khăn tay và mấy cái khác nữa nhưng kể ra thì em xấu hổ lắm, cái chuyện mà có thể chui xuống mấy tầng đất vì ngại ý
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vợ con vào bận quá Không lên trên này chào hỏi được
    Trước thì tôi cứ nghĩ là mình lừa được cô ấy, bây giờ mới biết là nàng lừa mình, bây giờ sống kiếp khổ sai cũng khì khì là hạnh phúc. Vợ tớ gọi là sự lừa đảo ngọt ngào
    Thôi vợ mình vừa đẹp lại khéo chiều mình nên cũng phải chăm chỉ cày vậy, khì, nịnh vợ tí để cuối tuần còn dễ thở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này