1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogai_dentuhomqua_411

    cogai_dentuhomqua_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ui. Tự nhiên thấy nhớ nha? quá trơ?i! Muốn vê? nha? quá! Nhưng ma? lại sắp thi học ky? rô?i. Ôi trơ?i đất ơi! Khô? thế!
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    đồng ý thôi anh ạ, có kế hoạch gì thì em tham gia với. Cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến em.
    Chúc anh lúc nào cũng đủ sô cô la để ăn nhé.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hí, biết nó không đọc được tin nên mình mới nhắn hỏi " anh ơi, em gặp anh khủng khiếp 30 phút nhé, em hứa ko đong đưa gì", hí, chẳng thấy giả lời, im lặng là đồng ý. hí, thế là gặp anh kk rồi, trông vẫn phong độ như xưa, anh ý mời bọn mình đi đám cưới, nhưng mà tiếc tiền lắm, không đi đâu.
    Mình có tháng lương đầu tiên, ái chà chà cũng nhiều ra phết, mua 5 cái áo thu đông cho người yêu 2 đứa bạn, 2 thằng em trai và anh ý. Thế là gần hết rồi, vậy mà lúc mình đưa cho anh ý 20 nghìn rồi bảo " đấy anh thích tiêu gì thì tiêu" thì cái mắt trố lại cứ trực rơi nước mắt vì chê ít. Tham thế cơ chứ.
    Một tuần, 2 4 6 đi học đàn ở Nghĩa Tân, 3 5 7 đi làm thuê, hí hí, mai chủ nhật tha hồ mà tụ tập rồi.... thích chí quá.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là phụ nữ một cục, thế mà cứ tưởng là mình hơn người, chiều nay đọc báo thấy có tin giật gân là một tên tội phạm giết người ở quận Hoàng Mai đúng con của chủ nhà mình với con Linh ở, sợ thế, thế mà ngày xưa y suốt ngày xách nước cho 2 đứa tắm... thế là vội vàng gọi ngay cho con Linh để buôn, hai con cứ tám linh tinh rồi còn hẹn cuối tuần gặp nhau thảo luận tiếp... Khiếp đảm thật.
    Mình có quà 20 tháng 10 rồi, chẳng hiểu anh ý gửi về kiểu gì mà nhanh thế, được cái luôn luôn đi trước đón đầu, trong rất nhiều trang sức anh ý mua thì có vẻ như lần này mình phải đeo thôi, vừa đẹp lại giản dị, hì hì, không có viên kim cương nào, và màu của bạch kim là màu hộ mệnh của mình.
    chà chà, mua cho 2 mama 2 cái túi giá 40 đô nhưng may quá người quen nên mua giá gốc, tổng thiệt hại có 220K.
    hai hôm nay thời tiết ở HN như dở hơi ý, mình cứ thấy nôn nao trong người, hôm qua còn nôn ra xe, nhưng lỗi lại tại món pizza hải sản
    Sáng nay thi giữa kì môn kế toán, làm chẳng tốt tý nào.
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên tuyên quang chơi,thấy mọi thứ đều hay,các cô gái thì ôi thôi dễ thương cực kỳ,
    sao không nghĩ lại nhỉ,một cô tuyên quang tại sao không?
    không biết có cô nào đi ra biển cùng anh không?
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    busy quá, có người dỗi mình rồi. Sinh nhật con Linh được 2 tuần rồi mà mình vẫn không có một tý rảnh rỗi nào để sang, cuộc đời mình nhẽ đâu lại vất vả đến thế??? Thế mà bói đông toán tây toàn bảo mình là số nhàn nhã, chẳng phải lo lắng gì...
    Thấy cũng buồn buồn vì con bạn thân của mình đùng phát gọi điện thông báo đã yêu, lại còn bảo mình đi mua quà cho người yêu nó hộ nó...
  7. cogai_dentuhomqua_411

    cogai_dentuhomqua_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi tự nhiên cảm thấy buồn bực, tức tối! Hic. Chẳng hiểu sao, mình vẫn cứ hay như vậy. Cứ tự hành mình bằng cái cách nghĩ ngợi linh tinh. Khỉ thât! Lại sắp thi học kỳ nữa. hơn 1 tuần nữa đấy! mà chưa đc chữ nào vào đầu cả. Lại bực mình! Chỉ mong được nghỉ APEC để được về mà lại nghe chúng nó bảo là hình như không được nghỉ. Chẳng biết có đúng ko nữa. hic!
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trường tớ ko được nghỉ, chỉ trunờng nào đông quá và trên trục đường từ khách sạn đến CCN ở đường Phạm Hùng là đượcnghỉ thôi.
  9. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Làm báo, viết báo, gọi quảng cáo... những vụ xì căng đan, cán bộ cạnh tranh lên chức, doanh nghiệp cạnh tranh làm ăn, người đẹp muốn lăng xê để nối tiếng... ôi mình chán lắm rồi, tại sao ngày trước lại yêu nó đến vậy, thôi bỏ báo ra kinh doanh thôi, kiến thức báo chí đã làm cho mình đủ để giao tiếp, đủ vững vàng trong thương trường kinh doanh... Nhưng bây giờ muốn về TQuang tắm suối khoáng quá & món cơm lam bán ngay ngoài cổng...
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ra là bạn làm báo à, làm báo thì giàu lắm.
    Chiều nay vừa đi mua một đống sách về, tiện thể mua luôn lịch 2007, chà chà, thời gian trôi đi nhanh thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này