1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Làm báo bi giờ không giàu đâu bạn ạ, mình thấy cái gì cũng tuân theo quy luật kinh tế thị trường hết rùi.
    Ngày trước báo chí còn được coi trọng nhiều, bây giờ vàng thau lẫn lộn khó lường lắm.
    Thấy box mình ai cũng sôi nổi, hôm nèo ọp ẹp tí nhỉ, mà ở HN nhé vì toàn thấy ở Thủ đô cả mà. Biết đâu giúp đỡ gì được cho nhau chăng?
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình không ngờ là bị cuốn vào vòng quay nhanh như thế, tại sao chứ, không thể dừng lại được, ôi ôi ôi, tôi chỉ muốn ngủ thôi ... Thèm ngủ quá.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    diễn đàn này chán chết đi được :D
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ThuLam xinh gái sao hum nay nóng vậy, hị hị..
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Xinh bình thường :D
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình yêu âm nhạc quá, suốt ngày ý ửn, học được mấy bài hát tiếng Pháp hay thế cơ chứ. Là la la lá la la la là la.... nếu ấy biết đấy là bài gì, thì tớ yêu ấy nhiều gấp đôi của vô cùng...
  7. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Câu đó trong bài hát Chuyện tình người thợ mỏ, đúng không? Chít rùi quá đúng fải không?
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao đấy, tớ đang nói đến nhạc Pháp thì lại thợ mỏ nào ở đây, bạn có biết câu " biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe" không?
    Bài đấy có phải ca ngợi một chàng trai làm nghề thợ chuyên đi khai thác các mỏ ngoại tệ với lại kim khí quí, đá quí không?
    Tớ khuyên ấy là không nên giống anh thợ đó nhé, được cái lọ thì mất cái chai thôi . Nếu không xuất phát từ tình cảm thì người giàu trên đời thiếu gì, do lòng yêu nghề ( thợ mỏ) bạn sẽ cố gắng khai thác hết, nghĩa là trao đổi với nhiều hơn một người, bạn sẽ mất nhiều hơn bản thân mình. Thêm nữa người giàu người ta có sạn ở trong đầu rồi, nên trao đổi bạn chỉ thiệt thôi.
    Làm thợ mỏ kể cả mỏ tình lẫn mỏ tiền cần phải khôn ngoan chứ nếu chỉ là thợ bậc 3/7, thì hãy cân nhắc xem tiền hay tình mình bỏ ra có xứng với đối tượng không nhé. Bởi vì tớ biết một vị say mê một thợ mỏ, thợ này thì thuộc loại của cải công cộng nhưng muốn sử dụng thì vẫn phải nộp phí, vị này thì có một tâm hồn rất khao khát yêu đương nhưng thợ mỏ thì luôn từ chối. Đến một ngày cả xã hội đều đã mua vé để được được sử dụng cái tài sản công cộng đã khấu hao hết ấy rồi, thì đến lúc phải thanh lý, biến của chung thành của riêng, rao bán chán mà chẳng có ai định ôm cái của nợ ấy cả đời. Chắc cũng do biết mình là ai nên đâm ra không tự tin ( hàng công cộng nửa mùa thường như thế)chỉ cần tiếp xúc qua, tớ đã thấy tởm, sau đấy có chút hưng thú tớ đã tìm hiểu thêm. Nhưng vị kia thì rơi ngay vào lưới tình, người trong cuộc thường mù quáng còn đi khoe khoang khắp nơi về hành vi thầm kín của 2 người và những gì đã chi ra, bây giờ chắc cũng đã biết bản chất thật của nhau. Thôi thì cũng là đôi lứa xứng đôi.
    Ôi, Hoa hậu ơi, thông cảm cho tớ nhé, tớ vừa nằm bệnh viện mấy hôm uống nhiều loại thuốc quá nên chẳng logic được vấn đề, chẳng biết mình viết cái gì nữa tớ không định nói cậu đâu vì tớ biết cậu là anh PNA lắm trò rồi, mấy hôm nay tớ cố gọi điện cho anh người yêu cũ mời đi đám cưới mà toàn nhầm số, chẳng nhớ được chính xác nữa. Thế anh xem có thu xếp được vợ con, thì em cưới vào 2 đợt, mùng 4 tháng 11 thì toàn " ông già bà cả" anh đến được thì vui lắm, còn sau tuần trăng mật tổ chức tiệc đứng toàn thanh niên thì anh đến không hợp :D Nhưng thôi cho anh tuỳ chọn :D
  9. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thu Lam tổ chức thật ah? nhắn lại cho chắc chắn đi, không phải là PNA thì mình vẫn đi mà.
  10. YeuTuyenQuang

    YeuTuyenQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sân Chơi Giành Cho Các Bạn Trẻ Tuyên Quang , Xin Mời Các Bạn Hãy Tham Gia Ủng Hộ Nào
    www.YeuTuyenQuang.Com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này