1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Noel tớ đi đón giáng sinh, vừa về hôm qua, mệt quá, chỉ vì môn thương mại điện tử, híc.
    Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cứ như là mơ vậy... Hôm ý sao mình run thế, chắc ai trong hoàn cảnh của mình cũng hồi hộp như vậy, cứ vậy là đi mà chẳng biết là đi đâu... Chỉ nhớ có một hoàng tử cầm một bó hoa lên phòng mình, chàng cười đúng như trong giấc mơ của mình thế là mình đưa tay cho chàng.... Trước đây mình nghĩ nếu cái gì mình cũng ỷ nại mọi người, không hề tự mình chuẩn bị gì cho đám cưới của mình thì có thể mình sẽ không trân trọng nó, thế nhưng nguyên cảm giác run rẩy, hồi hộp và hạnh phúc này cũng đủ để cho mình biết, dù mơ hồ thôi, rằng đây là cuộc đời của mình...
    Ôi, bây giờ vẫn chưa hết xấu hổ, làm sao mình dám ra đường đây...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình ghét " đứa" nào coi mình là trẻ con, nhiều khi mình cũng không biết là mình lớn thật hay chưa, làm sao để mình vẫn được làm những gì mình thích nhưng không bị coi là trẻ con nhỉ.... Mình nói cái gì, làm cái gì người ta cũng thấy mình buồn cười, cười cả ngày mệt bị mình lừa cho ôm gối ngủ khì rồi... cứ thế này, ý kiến của mình sẽ bị coi là chưa chín chắn mất thôi...
    Hôm qua dỗi nhau, buồn cười thế, chỉ tại mình cứ tỏ ra chăm chỉ học tập quá
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình ăn cơm một mình, thấy chẳng ăn được gì cả
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Em Thu Lam ơi. em chống lầy rồi ah? Hic... ai đã theo chồng bỏ cuộc chơi?
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tu từ phải không ạ?
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    " Alo, có phải chị H vợ anh Th đấy không ạ, xin chào chị, chị có khoẻ không ạ, tôi gọi điện cho chị từ văn phòng, chồng chị đang có một party tối nay cần sự trợ giúp của chị để uống bia, chị có sẵn sàng không ạ? " Ối giời ơi, giật cả mình, cứ tường chồng mình sắp thành triệu phú...
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà nội lanh buốt, TQuang mình thì sao? Hic.. nhớ nhà quá.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mình lại bắt đầu bằng câu " Lâu lắm rồi không viết nhật ký..." và lại viết vài dòng có vẻ giống nhật ký....
    Ngày hôm nay, sáng học 3 tiết, chiều học 4 tiết và ngủ 2 tiết, tối về định nấu cơm thì lại nhận được tin nhắn, chờ anh thi xong thì về đi ăn cái gì đó, thế là chờ, mạng ở nhà hỏng đã hơn tuần nay, mình có thể online bằng điện thoại và mang máy tính đến trường thì sẽ có wifi, nhưng có vẻ như mình chẳng thích Internet... anh không có nhà mình thích đi dạo và ăn quà hơn, có lẽ vì thế mà bây giờ đã 52 cân rồi. Nói đến cân nặng có lẽ mình phải điểm qua hình thức của mình tý, ngày xưa mình thề sống thề chết là sẽ không bao giờ nhuộm tóc thế mà bây giờ hết nâu rồi lại đỏ, hết xoăn rồi lại thẳng, đang định cuối tuần đi nhuộm line ( chẳng biết đúng hay sai), vừa may vừa mua một loạt áo sơ mi diêm dúa như công chúa hôm nào cũng diện mà mãi vẫn có đứa thắc mắc, mày sắp hết áo mới chưa, quần bò thì mài rách tứ tung, có vẻ cũng giống với xu hướng thế giới nhưng chỉ dám mặc đi học.... Cuối cùng thì mãi mình vẫn chưa biết đi xe máy về nhà, vượt qua các đoạn tắc đường
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ặ vỏôn chặa hiỏằ?n ra hỏt nhỏưt kẵ cỏằĐa mơnh, sao thỏ nhỏằ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này