1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chào ThuLam sau một tgian nghỉ đông.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Một hôm không đi tập thể dục đâm ra làm được bao nhiêu việc, chẳng có ai như chồng mình, suốt ngày nịnh vợ để vợ bỏ tập.
    Hôm nay ở lớp nóng quá, thương chàng vất vả, thôi cố lên còn 1 tuần nữa thôi, tuần sau sẽ cho chàng đi ăn chả mực ở Hạ Long. Mà thấy ở Tuần Châu người ta cũng quảng cáo là nhiều cái hay mới lạ lắm, mùa hè bắt đầu rồi....
  3. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là món ăn có ngon hay k thui mà ? hị hị
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thanh Minh trong tiết tháng 3.... Mình chẳng biết việc gì cả, chẳng có ai dạy mình, chắc sang năm sẽ biết
  5. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đã hơn 1 lần đứng bên bờ sông hậu giang tự nhiên thấy nhớ đà nẵng và lại nhớ sông đáy hơn ,ước gì lúc này có thể về quê thêm 1 lần nữa nhưng không biết làm sao thôi đành qua diễn đàn gửi đến Tq nhữnh tình cảm thật từ đáy lòng ,mong muốn cái nắng mùa hè tới sẽ là mùa hè thú vị với mọi người
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá đi, mình đã làm việc đó rồi, nung nấu suốt hàng năm trời cuối cùng mình cũng làm, không hề mất bình tĩnh tẹo nào. lần đầu tiên trong đời mình tỏ tình với một người con trai, một người thật đặc biệt... thôi, cũng đáng để mình mất sỹ diện lắm, để xem chuyện gì sẽ xảy ra
  7. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Món ăn không quyết định, mà ở hoàn cảnh đem lại.
    VD: Ngày nay, để tặng quà có ý nghĩa cho một người thì giá trị của món quà không quan trọng bằng cách bạn tặng quà.

  8. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    lại bon chen roài, cứ thấy tui là nhảy zô phá thía hả
    HÃY ĐỢI ĐẤY
  9. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên nhớ anh bạn tên là Bánh Đậu Xanh thế không biết, nhớ hắn đến sôi cả bụng lên đây này, đấy thằng em ruột cũng than theo, Bánh Đậu Xanh kia, mi đang ở đâu, về đây, ta nhớ mi lắm, nhớ đến lỗi ứa cả chân răng ra rồi nè, về đây ta cho chạm vào môi ta, rồi ta cho ngươi biết hết lòng ruột ta thế nào, về luôn nhé.
  10. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    ui da, nhìn cái vàng vàng trên mà người nó cứ lung tung ý
    đó là bánh chứ nếu là người thì chít ................100%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này