1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cứ có chuyện vui chuyện buồn gì thì vào đây viết thôi anh ạ. Nhiều khi đọc lại thấy hay ghê
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời tiếp tục nóng, không thể làm được gì ngoài việc ở yên trong phòng. àh, quên, mình chưa bao giờ có ý định thi TOEIC thế mà người muốn thì không được, còn mình tự nhiên "ở Bển" nó lại chọn ngẫu nhiên thế nào để tài trợ mình đi thi miễn phí, ôi cái số tôi
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu số Thu Nam làm sao, lãi trên thị trường CK con số lên đến 10 chữ số rồi mà cứ im ỉm im ỉm, suốt ngày ôn nghèo kể khổ, Người ở đâu mà hà tiện không chịu được
    </P><!--Sign_End-->
    được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 28/05/2007
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu số Thu Nam làm sao, lãi trên thị trường CK con số lên đến 10 chữ số rồi mà cứ im ỉm im ỉm, suốt ngày ôn nghèo kể khổ, Người ở đâu mà hà tiện không chịu được
    </P><!--Sign_End-->
    được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 28/05/2007
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     Nhiệt độ trong nhà đang là 26 độ-mịa nó chứ, cái phòng to như thế này mà nó chỉ lắp có 1 con 12000 btu. Tuấn Black thì mất tăm, lần nào rủ đi quán cũng chỉ nghe ò e í; chắc lại ọp tít tận đâu rồi; lần này chắc không bị mình sui dại tăng giảm xóc đột ngột đến maximum nữa.Lần trước xích căng quá , y bị vỡ nhông giữa rừng ; may là đó mới là Sơn La, còn cử người quay về tỉnh lỵ để mua đồ, chứ nếu đã ở bên đất Lào rồi thì léo bít có dùng được VND để mua bán đổi chác gì .Khéo lại phải ...xoẹt ...một cái để mấy noọng Lào thương cảm đùm bọc cho ít gà , ít xôi.Ở vùng biên giới ấy mình biết rồi, ngay trên đất Việt cũng có mấy bản Lào ; cũng có những cái tháp nhọn nhọn ( nhỏ thôi) như là phiên bản của các chùa miếu ở kinh đô Luôngpha... Gái Lào cũng như gái Thái hồn nhiên tắm giữa suối rừng-Thật đúng là Lâm Tuyền kỳ ngộ. Mà con gái Thái có kiểu tắm thiên nhiên hơn , mình thấy gái Lào chỉ múc nước ở dưới suối lên rồi dội nước qua lớp xống áo thôi.Gái Thái thì khác: suối của em, rừng của em, body này là của em ...chỉ có mắt là của anh thôi. Thảo nào Mr Hữu (Tố Hữu) dù mải đánh Tây cũng phải phọt...cho ra một bài thơ khi Em tắm.Sau lần ấy mình cũng hơi tin là tại sao thằng Jack không bị "đứng dựng" hẳn lên mà phải xò oài ra lao tới cái giá vẽ (trong film, thằng đạo diễn chỉ cho đúp ấy hiện có 15 giây là cùng).
    Sau cú ọp ấy TĐ còn lặn tiếp khổi cơ quan đến cả chục ngày, thằng tệ thật, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến điều 37,41,42 của bộ luật Lao động.Cũng lạ, mà cũng không lạ lắm vì hồi ấy thằng sếp không dám ho he gì, chỉ dám dò hỏi mình là Tuấn đen đi đâu-Thay vì trả lời cụ thể , mình vào ttvnol ( hồi đó mình chỉ là khách, mới làm mem có mấy tháng nay chứ đâu) để chỉ cho gã xem bộ sưu tập ảnh của Tuấn đen; gã hình như xúc động lắm ( nói là ngậm ngùi thì đúng hơn) khi nhìn thấy hậu cảnh là các em U17,18 đi cùng thoả sức vui đùa bên suối cùng các anh giai; em hằng , em Lan , em Hương tự sắm cho mình bộ trang phục Without Clothes (học tiếng Anh chưa hết bằng A thì cô giáo chết nên léo biêt là dùng cloth hay clothes, nhưng nghĩ đã without rồi thì thế nào chẳng được)-xem phù hợp ngữ cảnh ra phết.
     Mịa nó chứ, mình muốn áp đặt lối chơi vói thằng sếp bằng cách "tỏ thái độ " gián tiếp ấy: Ông quen đi Mishu chân ga rồi! thứ ấy làm sao có thể leo đèo lội suối được cơ chứ; mà còn mất cả cái cảm giác gạt bên này, gạt bên kia ( số tay)... chậc chậc... để lâu , các loại cần số lâu lâu bị phong hoá thành bột mỳ mất thôi. Thằng này có lần đội tóc giả lừa được 1 em phiên dịch phía đối tác người Trung Quốc , sau đó vài phên du hí cùng mấy chị già ở phòng kế toán là cùng. Bảng thành tích ( theo tiêu chí sống của gã) chỉ nghèo nàn có vậy.
    Thế mà gã cũng chính thức ẵm cái giải VIFOTEC đấy chứ.
    Mình và Tiến thổ là 2 thằng làm lụng thực nhất để có cái giải đó , thế mà danh sách khên thưởng cộng sự và đồng tác giả thì 2 thằng lại đứng thứ 9 và 10. Nhiều thằng *** làm gì lại ở vị trí "á khanh" mới ác chí lị. Khi show cái list này thì Tiến Thổ biến mẹ nó rồi , cái bảng sắp hạng làm mình tủi và xấu hổ - giá nó không hiện hữu trong cái mớ cào bằng đó thì tốt bao nhiêu.
    Đó cũng chẳng đáng để sủa vào đây. Cái chính là đánh dấu ngày. chuẩn bị cho một chuỗi vật lộn gian nan kiếm cơm ( vất vả nhưng kiếm được cái đáng gọi là cơm còn hơn cháo thí).
    Mẹ ơi! Con mẹ đói ! 
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     Nhiệt độ trong nhà đang là 26 độ-mịa nó chứ, cái phòng to như thế này mà nó chỉ lắp có 1 con 12000 btu. Tuấn Black thì mất tăm, lần nào rủ đi quán cũng chỉ nghe ò e í; chắc lại ọp tít tận đâu rồi; lần này chắc không bị mình sui dại tăng giảm xóc đột ngột đến maximum nữa.Lần trước xích căng quá , y bị vỡ nhông giữa rừng ; may là đó mới là Sơn La, còn cử người quay về tỉnh lỵ để mua đồ, chứ nếu đã ở bên đất Lào rồi thì léo bít có dùng được VND để mua bán đổi chác gì .Khéo lại phải ...xoẹt ...một cái để mấy noọng Lào thương cảm đùm bọc cho ít gà , ít xôi.Ở vùng biên giới ấy mình biết rồi, ngay trên đất Việt cũng có mấy bản Lào ; cũng có những cái tháp nhọn nhọn ( nhỏ thôi) như là phiên bản của các chùa miếu ở kinh đô Luôngpha... Gái Lào cũng như gái Thái hồn nhiên tắm giữa suối rừng-Thật đúng là Lâm Tuyền kỳ ngộ. Mà con gái Thái có kiểu tắm thiên nhiên hơn , mình thấy gái Lào chỉ múc nước ở dưới suối lên rồi dội nước qua lớp xống áo thôi.Gái Thái thì khác: suối của em, rừng của em, body này là của em ...chỉ có mắt là của anh thôi. Thảo nào Mr Hữu (Tố Hữu) dù mải đánh Tây cũng phải phọt...cho ra một bài thơ khi Em tắm.Sau lần ấy mình cũng hơi tin là tại sao thằng Jack không bị "đứng dựng" hẳn lên mà phải xò oài ra lao tới cái giá vẽ (trong film, thằng đạo diễn chỉ cho đúp ấy hiện có 15 giây là cùng).
    Sau cú ọp ấy TĐ còn lặn tiếp khổi cơ quan đến cả chục ngày, thằng tệ thật, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến điều 37,41,42 của bộ luật Lao động.Cũng lạ, mà cũng không lạ lắm vì hồi ấy thằng sếp không dám ho he gì, chỉ dám dò hỏi mình là Tuấn đen đi đâu-Thay vì trả lời cụ thể , mình vào ttvnol ( hồi đó mình chỉ là khách, mới làm mem có mấy tháng nay chứ đâu) để chỉ cho gã xem bộ sưu tập ảnh của Tuấn đen; gã hình như xúc động lắm ( nói là ngậm ngùi thì đúng hơn) khi nhìn thấy hậu cảnh là các em U17,18 đi cùng thoả sức vui đùa bên suối cùng các anh giai; em hằng , em Lan , em Hương tự sắm cho mình bộ trang phục Without Clothes (học tiếng Anh chưa hết bằng A thì cô giáo chết nên léo biêt là dùng cloth hay clothes, nhưng nghĩ đã without rồi thì thế nào chẳng được)-xem phù hợp ngữ cảnh ra phết.
     Mịa nó chứ, mình muốn áp đặt lối chơi vói thằng sếp bằng cách "tỏ thái độ " gián tiếp ấy: Ông quen đi Mishu chân ga rồi! thứ ấy làm sao có thể leo đèo lội suối được cơ chứ; mà còn mất cả cái cảm giác gạt bên này, gạt bên kia ( số tay)... chậc chậc... để lâu , các loại cần số lâu lâu bị phong hoá thành bột mỳ mất thôi. Thằng này có lần đội tóc giả lừa được 1 em phiên dịch phía đối tác người Trung Quốc , sau đó vài phên du hí cùng mấy chị già ở phòng kế toán là cùng. Bảng thành tích ( theo tiêu chí sống của gã) chỉ nghèo nàn có vậy.
    Thế mà gã cũng chính thức ẵm cái giải VIFOTEC đấy chứ.
    Mình và Tiến thổ là 2 thằng làm lụng thực nhất để có cái giải đó , thế mà danh sách khên thưởng cộng sự và đồng tác giả thì 2 thằng lại đứng thứ 9 và 10. Nhiều thằng *** làm gì lại ở vị trí "á khanh" mới ác chí lị. Khi show cái list này thì Tiến Thổ biến mẹ nó rồi , cái bảng sắp hạng làm mình tủi và xấu hổ - giá nó không hiện hữu trong cái mớ cào bằng đó thì tốt bao nhiêu.
    Đó cũng chẳng đáng để sủa vào đây. Cái chính là đánh dấu ngày. chuẩn bị cho một chuỗi vật lộn gian nan kiếm cơm ( vất vả nhưng kiếm được cái đáng gọi là cơm còn hơn cháo thí).
    Mẹ ơi! Con mẹ đói ! 
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Được cái mình có đức tính tốt là không thích đọc dài trên mạng thế nên không phát huy được tính tò mò, các bạn cứ viết thoải mái cho nó hết 100 trang đi đông bào ta viết nhật kí mới
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Được cái mình có đức tính tốt là không thích đọc dài trên mạng thế nên không phát huy được tính tò mò, các bạn cứ viết thoải mái cho nó hết 100 trang đi đông bào ta viết nhật kí mới
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hôm nay là ngày thi Pháp Luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại, tự tin vì năng khiếu của bản thân đối với những môn thế này nên không thèm đọc bất kỳ cái gì, dù là một chữ. 11h thi, 9 rưỡi vẫn còn tung tăng đi chơi, bị bọn đi thi về nó gặp----> nó bảo bó tay với mình, hơ hơ. Thi trên máy, có kết quả luôn, cũng chỉ kém 2, 3 đứa thồi, mà tính mình lại dễ hài lòng, thế là buổi trưa lại đi xem phim với anh xã cho ... rẻ :D
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hôm nay là ngày thi Pháp Luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại, tự tin vì năng khiếu của bản thân đối với những môn thế này nên không thèm đọc bất kỳ cái gì, dù là một chữ. 11h thi, 9 rưỡi vẫn còn tung tăng đi chơi, bị bọn đi thi về nó gặp----> nó bảo bó tay với mình, hơ hơ. Thi trên máy, có kết quả luôn, cũng chỉ kém 2, 3 đứa thồi, mà tính mình lại dễ hài lòng, thế là buổi trưa lại đi xem phim với anh xã cho ... rẻ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này