1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hic, bà chị bỏ tật spam đi!
    Hôm nay trời đẹp hơn hôm qua, hy vọng ngày mai sẽ không bao giờ bằng hôm nay!
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị sẽ bỏ
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị sẽ bỏ
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi khám, chẳng bị bệnh gì nghiêm trọng hết á. Nhưng sau khi soi dạ dày xong lại đâm ra dau họng. nuốt gì cũng đau. Nghe soi dạ dày đã khiếp rồi, hôm nay lại đúng đợt sinh viên thực tập nên bác sĩ cứ làm chậm chậm để cho SV xem nữa chứ. Sao số mình đen thế không biết.
    Tối nay trông người ta thật tuyệt, hiiiii, ước gì mà đường về cứ dài mãi... Người ta bảo học theo chị đi bên cạnh... Có nên không nhỉ?
    Anyway, Im so happy!!!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi khám, chẳng bị bệnh gì nghiêm trọng hết á. Nhưng sau khi soi dạ dày xong lại đâm ra dau họng. nuốt gì cũng đau. Nghe soi dạ dày đã khiếp rồi, hôm nay lại đúng đợt sinh viên thực tập nên bác sĩ cứ làm chậm chậm để cho SV xem nữa chứ. Sao số mình đen thế không biết.
    Tối nay trông người ta thật tuyệt, hiiiii, ước gì mà đường về cứ dài mãi... Người ta bảo học theo chị đi bên cạnh... Có nên không nhỉ?
    Anyway, Im so happy!!!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cộc thân yêu,
    Ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ của mày đúng không? Mỳ Ý ở Ciao cafe đắt thế mà không măm măm, phí của giời! Thật tao chưa từng thấy mày thế bao giờ!
    Tim tao vẫn thường xuyên loạn nhịp, bác sỹ bảo đó là do thời tiết và khí hậu ở VN---- hay là tao sang quách bên ấy với Ed của tao, có khi lại khỏi bệnh... Cứ ở hai đầu thương nhớ thế này, bệnh thường xuyên tái phát và ngày càng trầm trọng hơn.
    Người ta nghĩ là tao Khóc mày ạ! Ở một mức độ nào đó, tao cũng thấy người ta có sự chân thành. Họ ước gì tao có thể hiểu được họ nhiều hơn, còn tao thì không, tao mãi mãi muốn họ như thế trong mắt tao, cũng như họ đừng cố gắng tìm hiểu thêm về tao, chắc gì họ sẽ không thất vọng, đúng không mày.
    Rồi cũng có một ngày nào đó, tao lại phải nhắc lại với mày, rằng Ước gì tao có thể nhìn người khác chảy máu mà không thấy đau, nhìn người khác khóc mà không thấy chạnh lòng... Lúc đó tao sẽ không còn là tao nữa, nhưng một ngày của tao sẽ bình yên hơn.
    Hôm nay mình mặc áo xanh, quần đen, cột tóc cao. Cầu cho một ngày bình yên hơn mọi ngày.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cộc thân yêu,
    Ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ của mày đúng không? Mỳ Ý ở Ciao cafe đắt thế mà không măm măm, phí của giời! Thật tao chưa từng thấy mày thế bao giờ!
    Tim tao vẫn thường xuyên loạn nhịp, bác sỹ bảo đó là do thời tiết và khí hậu ở VN---- hay là tao sang quách bên ấy với Ed của tao, có khi lại khỏi bệnh... Cứ ở hai đầu thương nhớ thế này, bệnh thường xuyên tái phát và ngày càng trầm trọng hơn.
    Người ta nghĩ là tao Khóc mày ạ! Ở một mức độ nào đó, tao cũng thấy người ta có sự chân thành. Họ ước gì tao có thể hiểu được họ nhiều hơn, còn tao thì không, tao mãi mãi muốn họ như thế trong mắt tao, cũng như họ đừng cố gắng tìm hiểu thêm về tao, chắc gì họ sẽ không thất vọng, đúng không mày.
    Rồi cũng có một ngày nào đó, tao lại phải nhắc lại với mày, rằng Ước gì tao có thể nhìn người khác chảy máu mà không thấy đau, nhìn người khác khóc mà không thấy chạnh lòng... Lúc đó tao sẽ không còn là tao nữa, nhưng một ngày của tao sẽ bình yên hơn.
    Hôm nay mình mặc áo xanh, quần đen, cột tóc cao. Cầu cho một ngày bình yên hơn mọi ngày.
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    19/8...
    Tôi không biết mình đang làm gì nữa.
    Sáng...
    U điiện thoại nói: "11h15 phút anh qua mình đi ăn nhé!" Tôi đã định từ chối nhưng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn "vâng". Cả buổi sáng đầu óc nghĩ ngợi linh tinh, động vào cái gì cũng đổ. Mong cho buổi sáng thật dài, rồi lại có lúc ước gì bây giờ là .... 11h14 phút...
    Trưa........
    "Em xuống đi, anh chờ". Bước chân chần chừ ...liệu có nên gặp anh không nhỉ? Rồi gặp nụ cười của anh... Em như quênđi moi thứ! Em bảo: Có người nói để em gặp anh là một sai lầm.....Anh hỏi: "Em có nghĩ vậy không?". Em chẳng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm cả, kể cả khi biết rõ điều đó là sai! "Em có biết vì sao hôm nay anh muốn gặp em k?"
    ..... "Để kỷ niệm 02 tuần ta quen nhau và chiều nay anh sẽ đi công tác một vài ngày... muốn lưu giữ hình ảnh em cho đỡ nhớ lúc đi xa!"
    Chiều....
    Vừa về đến cơ quan đã lại gặp anh trên Nét. Em sợ ! Sợ thât đấy anh ạ! Bởi vì anh quá từng trải còn em thì như một đứa trẻ lớn tuổi, to xác nhưng ngốc nghếch, dại khờ....
    16h30... Chắc giờ này anh lên máy bay rồi...
    16h46 phút.... Alo! em a! Máy bay bị trễ 1 giờ. Anh đang ở sân bay, buồn, nhớ em quá!
    19h 59 phút...
    Em à! Anh vừa đặt chân xuống mặt đất, đang chờ để lấy đồ. Lát nữa về Khách sạn anh sẽ đt lại cho em...
    21h02 phút....
    Anh vừa check in KS, tắm xong, chuẩn bị đi nhậu với mấy anh bạn. Khi nào về anh sẽ nhắn tin...
    23h 15 phút.... "E ngủ chưa? Anh đang nhậu cùng mấy anh bạn. Ngủ ngon em nhé!"
    Về đi anh, nghỉ ngơi mai còn làm việc mà!
    23h46 phút....
    Anh về KS rồi nè! Tụi bạn còn đi tăng nữa. Ở KS 1 mình buồn qúa, k ngủ được. Ước gì....
    0h23phút 20/8....
    Anh không muốn là Pengyou, là freind, or brother, Just i &u. ANh sẽ làm việc xong sớm và về với HN....
    0h46 phút.... điện thoại của mình hết pin xạc lại để ở cơ quan. Mà cũng phải đi ngủ thôi. Mai còn đi làm mà. Good9 my Pengyou!
    Vậy là đã hết một cục pin đầy!
    Em không biết anh đang làm diễn viên trong một vở kịch, hay là thật lòng? Nhưng mà Anh à.! Cho dù với bất cứ một lý do gì em cũng chỉ muốn chúng ta dừng lại ở tình bạn, bạn tốt của nhau thôi. Đừng để bị mất đi tình bạn này anh nhé!Đừng để cho con bé con ngốc nghếch này thất vọng về anh! Rồi một ngày kia anh sẽ phải cám ơn em về điều này!
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    19/8...
    Tôi không biết mình đang làm gì nữa.
    Sáng...
    U điiện thoại nói: "11h15 phút anh qua mình đi ăn nhé!" Tôi đã định từ chối nhưng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn "vâng". Cả buổi sáng đầu óc nghĩ ngợi linh tinh, động vào cái gì cũng đổ. Mong cho buổi sáng thật dài, rồi lại có lúc ước gì bây giờ là .... 11h14 phút...
    Trưa........
    "Em xuống đi, anh chờ". Bước chân chần chừ ...liệu có nên gặp anh không nhỉ? Rồi gặp nụ cười của anh... Em như quênđi moi thứ! Em bảo: Có người nói để em gặp anh là một sai lầm.....Anh hỏi: "Em có nghĩ vậy không?". Em chẳng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm cả, kể cả khi biết rõ điều đó là sai! "Em có biết vì sao hôm nay anh muốn gặp em k?"
    ..... "Để kỷ niệm 02 tuần ta quen nhau và chiều nay anh sẽ đi công tác một vài ngày... muốn lưu giữ hình ảnh em cho đỡ nhớ lúc đi xa!"
    Chiều....
    Vừa về đến cơ quan đã lại gặp anh trên Nét. Em sợ ! Sợ thât đấy anh ạ! Bởi vì anh quá từng trải còn em thì như một đứa trẻ lớn tuổi, to xác nhưng ngốc nghếch, dại khờ....
    16h30... Chắc giờ này anh lên máy bay rồi...
    16h46 phút.... Alo! em a! Máy bay bị trễ 1 giờ. Anh đang ở sân bay, buồn, nhớ em quá!
    19h 59 phút...
    Em à! Anh vừa đặt chân xuống mặt đất, đang chờ để lấy đồ. Lát nữa về Khách sạn anh sẽ đt lại cho em...
    21h02 phút....
    Anh vừa check in KS, tắm xong, chuẩn bị đi nhậu với mấy anh bạn. Khi nào về anh sẽ nhắn tin...
    23h 15 phút.... "E ngủ chưa? Anh đang nhậu cùng mấy anh bạn. Ngủ ngon em nhé!"
    Về đi anh, nghỉ ngơi mai còn làm việc mà!
    23h46 phút....
    Anh về KS rồi nè! Tụi bạn còn đi tăng nữa. Ở KS 1 mình buồn qúa, k ngủ được. Ước gì....
    0h23phút 20/8....
    Anh không muốn là Pengyou, là freind, or brother, Just i &u. ANh sẽ làm việc xong sớm và về với HN....
    0h46 phút.... điện thoại của mình hết pin xạc lại để ở cơ quan. Mà cũng phải đi ngủ thôi. Mai còn đi làm mà. Good9 my Pengyou!
    Vậy là đã hết một cục pin đầy!
    Em không biết anh đang làm diễn viên trong một vở kịch, hay là thật lòng? Nhưng mà Anh à.! Cho dù với bất cứ một lý do gì em cũng chỉ muốn chúng ta dừng lại ở tình bạn, bạn tốt của nhau thôi. Đừng để bị mất đi tình bạn này anh nhé!Đừng để cho con bé con ngốc nghếch này thất vọng về anh! Rồi một ngày kia anh sẽ phải cám ơn em về điều này!
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    To Tít! Tuần sau mày đi Pleiku à? Vất vả wá nhỉ? Thế răng miệng, chân tay đã khỏi hẳn chưa? Cầu cho mày mọi việc suôn sẻ, làm việc thành công.
    To U: Bão ập đến cuối trôi đi bao bụi bặm trần gian, phố phường sáng sủa hơn nhưng bão đi rồi cũng để lại bao cảnh tang thương: nhiều nhà cửa, cây cối bị tốc mái, lung lay, xụp đổ, nhiều gia đình phải ăn đói mặc rét. .. Anh có phải là bão không? Đến nhanh không báo trước rồi vội vã ra đi để lại trong em sự trống trải, đơn côi. .. Mọi thất bại trong cuộc đời đều sẽ giúp cho con người ta lớn lên. Em vừa chập chững những bước đi đầu tiên đã vấp ngã, liệu có thể đứng dậy được không anh? Nhưng dù sao em cũng cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh, để được yêu thương, để em biết buồn đau và và thất vọng, dù thế nào cũng không bao giờ ân hận về những điều mình đã có với nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này