1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại cho rằng quê hương không chào đòn mình nữa chứ?Em kể cho bác nghe nhé!Em cũng như bác lâu ngày mới có dịp về quê ,khi lên xe vè thì rất vui nhưng khi từ Đèo Khế trở về đã thấy buồn buồn.Vì sự đổi thay khá chậm chạp của quê hương ,thể hiện ngay ở việc chiếc xe khách cứ rung lên liên tục vì sự xuống cấp của con đường đã quá lâu mà chưa được đầu tư sửa chữa.Rồi về đến nhà thì biết ngay được một số chuyện ,vui có.buồn có.Nào là đã có mấy người bạn nữa đã lập gia đình,hay đi học hành ở đâu đó.Nào là có một vài người thân,quen biết xấu "số" đã không còn.......
    Nhưng em vẫn luôn mong muốn được về quê khi được nghỉ phép vài ngày.Tuy có buồn nhưng ở đó là cội nguồn,là nơi chôn rau cắt rốn mà.Bác thấy có đúng không?
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bảy rắp tâm về nhà nên đến cơ quan sớm-mới được rảnh để nhòm lại nhà mình kỹ hơn.
    Mình rất kiêng những bài viết quá ngắn, nó làm vụn và loãng box. nhưng biết làm sao(?) ; chả nhẽ mọi người vùi đầu vào làm thầu còn mình thì lướt web. Biết bao giờ thảnh thơi đây. Chưa kịp ( đúng ra là chưa thể) connect từ nhà , lại còn cái may ở TQuang nữa chứ, đã có xiền để nâng cấp đâu. Cái Card PCMCIA thì mất driver sau lần cài lại W; tìm mãi trên mạng mà Đ... load về được. Chưa lừa được thằng nào để bán quách cho xong ( sao lại có một thứ gọi là lương tâm để ràng buộc con người ta nhỉ).
    Mình đúng là thằng giở hơi , sao cứ phải đổi tên một cô gái trong phone book đến 5-6 lần ấy nhỉ; lúc là Loo Loo 26, lúc là... bây giờ lại là Franc Le Beuf... mà cái thằng ấy thì có liên quan gì. Nhưng đúng trai lành dính phải... La sát thật rồi
    Tẩu hoả nhập ma- đang tìm thuốc chữa!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ cũng kiêng những bài viết quá ngắn cứ thấy rằng đọc nó chẳng thà không đọc còn hơn.
    Nhưng nhiều khi tớ lại thấy mong chờ một dòng chữ "... gửi... hôm nay" màu xanh xanh trong box.
    Dù sao nó cũng làm tớ thấy dể chịu hơn.
    Nói chung thì cũng tuỳ hoàn cảnh.
    Và lâu dần rồi tớ hầu như không để ý đến bài viết dài hay ngắn nữa, tớ quan tâm đến ý nghĩa của bài hơn.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ***************************
    Hôm qua chung kết rung chuông vàng.1Em BK bước lên bục vinh quang-"vợ" và mấy cô bạn gái thuộc tập đoàn "anti BK Group" chắc tức nổ diều.
    Em Lam nói :" phong độ là nhất thời-đẳng cấp là mãi mãi!" mà.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vô tình em hôm qua cũng xem Rung chuông Vàng, sao lại cho nhóm người ko thích BK nhỉ? Hình như thấy đồn là con trai BK " tán gái" giỏi
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình ra trường cũng lâu nên không biết có phải thời nay là thế không chư thời trước con trai bách khoa ngọng về khoản gái lắm. Có lẽ các chú chỉ mải học hành , thư viện hay quán xá đàn đúm thôi.Có lẽ 2 mảng học và chơi chiếm nhiều thời lượng quá nên chuyện em ún cũng hơi bị ...kém.Nhưng đã có chuyện ấy rồi thì các chú lại quá say - có khi đến quên thân mình...Tất cả , tạo nên một thương hiệu chăng(?).
    Michel Platini ( một trong những bộ tứ huyền ảo của bóng đá Pháp- Cái bia của các cuộc chỉ trích của tờ L'' Equipe) :" muốn trở thành nổi tiếng-quan trọng là không nghĩ đến sự nổi tiếng)
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 2/ 9. Có người tái xuất giang hồ
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Về mum lấy sứs tối còn lượn phố tiếp đây, chúc các bác các cô các chú các anh các chị, các em có dịp quốc khánh zui zẻ.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    hoahau cũng lượn lờ ghớm nhỉ, mong hoahau lượn lên diễn đàn nhiều nhiều một chút cho thêm phần vui nhà vui cửa.
    Hôm nay tớ định đi chơi, đã lên kế hoạch đầy đủ rồi thì đùng một phát cái anh sếp nhóm cộng tác của tớ lại alo bắt tớ đến họp đột xuất, để cùng quyết định một việc quan trọng.
    Bố khỉ, thì ra ông anh sếp trêu anh em. Đến nơi đông đủ ông ý mời ra quán bia và tuyên bố cho anh em đi relax 4 ngày.
    Ông ý bảo làm ra tiền là để tiêu, thư giãn khoẻ khoắn để tái tạo sức lao động, cứ hưởng thụ thành quả đi đã không có cứ hùng hục đến lúc lăn đùng ra đấy thì... chả mần ăn gì được.
    Anh sếp ơi, tớ thấy anh sếp cũng có lý đấy.
    Nhưng tớ thích thực hiện kế hoạch của tớ hơn.
    Nói chung là để xem đã.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đang online thì em gái điện vay 100k. Vọi out để về; móc túi ứ thấy xiền nào;móc ví đưa thẻ cho nó, cả pass nữa. Vợ thì đừng hòng biết PW của mình.
    Mẹ trước lúc mất cứ dặn dò em trông nom anh; giờ trông nom lại tý có sao.
    Thân-Thiết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này