1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận tin nhắn của EM
    mai em đi học ở Trung Quốc rồi . Sự học của bé vất vất vả thế; đang năm 4 ,đã làm luận văn rồi còn dấu bố mẹ bỏ ngang thi vào trường khác-Trưọt , ăn mắng , ăn đánh...Rồi cũng bị bố ép đi du hoc. Bây giờ em ổn rồi ( theo mọi người nghĩ).
    Nàng gọi mình bằng tên tiếng Hán là gì nhỉ... quên béng mất.
    Tạm biet Oai huong -Lavender.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có chuyện ngược đời là mình là dân kỹ thuật , thế mà rủ một thằng kinh doanh đi tìm mánh. Cũng suôn sẻ ra phết. Lại còn đến đầu Hoàng Cầu ăn xôi và gà tươi Mạnh Hoạch gì đó-Mất cụ 300k.Dân dã như thế kể cũng hay, chẳng cần phải kiếm nơi hoang tiền như.. như hải sản Sầm sơn chẳng hạn- đến đó cùng lắm là được ngắm mấy em lắc ****** sành điệu thôi-Chém đẹp.
    Boa cho con bé chạy bàn tý , trông nó vất vả ; Cái con mạc váy ngắn ơi là ngắn , mỏng ơi là mỏng kia thì đừng hòng; Tối nó đi khách có khi bằng mấy lương của mình ấy. (Mình còn đọc được cả những cái chữ đầu dấu ở cái gấu váy phía bên kia của nó nữa chứ-Mỏng thật!)
    Tối vẽ mờ cả mắt! vaodiễn đànchơi tý. Ngoài quán nét,ngồi đúng cái bàn -bàn phím chắc chỉ còn 90 key nguyên vẹn.Ặc!
    Uống trà đã , tối nay C1 phát
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cũng thế , đến công ty sớm nhưng cứ phải cố tỏ ra thanh thản đứng ngắm đường;hì có nhiều em tuy chân dài nhưng đầu gối cũng "củ lạc" -như mình; ( chẳng qua là ngại bấm chuông gọi chú bảo vệ- nó cũng phải cày đêm mà-dân lab thèm ngủ ngày lắm)
    Trưa nay lại Hải sản đồ sơn theo lời mời của Dũng Quỷ Lùn với cả lớp đây. Lạ thật , thằng Tấn bây giờ học đâu nghề viết sớ ; còn thằng Dũng QLùn này thì đến cả hơn 2 chục năm nay có lẽ cả lớp không gặp lại. Mà lớp mình dạo này gặp nhau dễ dàng và nhẹ nhàng thế; có khi bố thằng nào chết lại là cơn vui cho cả lũ bia bọt rồi (Lạy các cụ...các cụ thăng để lại phúc đức cho con cái)-Phải đến gặp bạn Dũng thôi. Nhớ ngày trước trong một tiết học ở giảng đường dốc C1-102 , thằng đó nốc bia ở đâu về,giữ tiết nó kéo soạt trong cặp ra một con dao Ba Lan để đuổi theo thằng Lê Thành ; điều đáng nói là nó phải nhảy qua 10 hàng bàn trước mặt ông thầy và cả lũ (Mỗi dãy đến 20 chục ghế thì không nhảy lảm sao đuổi được). cái sự nhảy qua bàn đó có lẽ chỉ có thêm một lần do thằng Hoàng - Thanh Hoá ; nhảy lên bục cướp phấn trong tay thày để tranh cãi chữa lại bài tập.
    Nhớ lần ông Quỷ lùn rủ mình đến chơi nhà riêng ( thời đó sv mà được bố mẹ cho cat cứ một giang sơn riêng là oai lắm); thế mà nó nỡ bỏ đói mình , sau 2 thằng phải đi bán cái quần bò để cứu đói.Mek , nhà như cái toilet ấy,chỗ nào cũng bừa bãi sách vỏ, quần áo- mà sách của ai ấy , có thấy cái đ nào của nó đâu; Mình muốn tìm chỗ ấy một cái (chỗ công cộng nó gọi là 500 ấy mà)thì nó thả một câu : mày thích... ở chỗ nào thì cứ làm bừa ra chỗ đó cũng được.
    Nhìn thấy 1 cái đàn Violon
    Mình không nghĩ nổi cái thằng "Mẩu" đã từng cầm dao và suốt ngày lang thang ở Thịnh Yên này lại có Vi-ô-lông được. Thế mà ngủ dậy- nó cũng trình tấu tặng bạn một bài đấy.
     
  4. huavanduy

    huavanduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trời ui bác hinh như đang kể khổ vậy . như là đang thất một cái gì đó vậy ....
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đi từ nhà đến cơ quan nhanh vậy, sớm chủ nhật nên ít người ra đường, chả bù mọi hôm. Mùa thu Hà nội đệp thật Trời lành lanh , qua hồ Ngọc Khánh ước giá mà kô phải đi làm thì sẽ ngồi cùng em uống 1 ấm trà, ngắm hồ buổi sớm. ôi cuộc sống! Nhiều khi 1 ước mơ nhỏ nhoi mà vẫn không thực hiện được.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu thích vào bõ Bắc cạn của bạn rồi đấy . Giao văn Lưu nhé.
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Về TQ mấy ngày rồi, không online chả thấy ai hỏi: "Gà ơi" chỉ thấy hỏi " Thù L ơi"
    Đập vào mắt đầu tiên khi qua cái cầu Chả về nhà, đó là những chiếc xe ga SH, PS, LX ngày một nhiều Cũng mừng, dân mình ngày một giàu hơn rồi, lại tủi thân bao giờ mới có $ mua đây.
    Tối lượn đường.
    Bước vô cái quán trà đá ven hồ, liếc ngang liếc dọc, chui vô cái góc tối tăm quen thuộc. Muỗi đốt tí, nhưng mờ được nhìn, được ngắm thoả thích. Ngồi co ro, châm điếu thuốc, rít một hơi, cảm thấy ấm hơn không!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi!
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng về mà, nhưng chả được lượn lờ như Gà . Lâu lắm về chỉ quanh quẩn, ko đi đâu, lần này bị bắt đi ông bà, họ hàng.
    Chả ai tin là ông nội ko nhận ra mình, (dù ông có gần 90)nói chuyện 5'', ông quay sang: "Ơ, cái Mai à? ông thấy quen quen nhưng mà trông người nhỏ quá, ko nhận ra"
    Về ai cũng kêu sao dạo này như đói ăn thế? Có khi đói thi ko đói, nhưng mà thiếu $$$ thì có, Gà nhỉ
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi, mai đi thả đèn trời ko? ha ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này