1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thằng Dũng Quỷ Lùn vẫn thế, tóc và lông mày vẫn đen một cách bản năng.
    Cậu có 1 doanh nghiệp vận tải. Nhưng hơn đứt ông Kỳ zỗ vụ phó 1 điểm là đi đâu cũng kéo theo 1 thằng gọi là cây búa + 1 đội bóng đá + 1vài tay bóng bàn để giao lưu. Sao ứ có thằng nào làm đến cỡ quan phụ mẫu là ông bầu của các đội bóng phong trào nhỉ. Định .... một câu nữa , nhưng cũng đắng miệng quá.
     
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ai đó ơi !
    Hôm nay bọn mình khẽ khàng với nhau nhé.
    Có một cái cầu to-làm đẹp cho đất nước mình;Rồi ai đó cũng phải đứng trên đó vào ngày nó được cắt băng khánh thành chứ.Hãy để con cháu mình cảm nhận Vui. Chỉ chúng ta thôi , hôm nay, dồn nén lại các cảm xúc về những sinh linh-ra-di-cho-cây-cầu.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hạnh kiểm mình xuống cấp quá; Có việc nhưng ngại làm; thấy người ta chẳng làm lụng gì mà vẫn no đủ-Hoài nghi các giá trị.
    Chán thật !
    Lại trở lại với con người thật của mình : " Hay ăn ! Lười lao động ! "
    Tốt
    Thật chả biết tốt hay xấu nữa (?)
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng mò dậy sớm để "kiếm cơm". Mấy ngày hôm nay toàn rượu (gõ chữ này có đúng chính tả nữa không biết, say xỉn nên đầu óc còn u mê quá). Giời mưa to thể, dốc giày ra cả bát nước.
    Lại đọc mấy tin nhắn về vụ đèn giời; mình nghĩ ai có điều kiện cứ việc đi thả. Tớ thì ủng hộ bằng tin nhắn qua tổng đài thôi (mới nhắn vào 1400, còn vụ Cần thơ chưa biết nt vào tổng đài nào-cả tuần nay có lúc nào rảnh để ngó cái TV đâu)
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    87 gì đó bác ạ. Bác vào trang vtv.vn ra ngay. Máy em thì nó khoá dịch vụ sms mới đau chứ! Hàng tháng tiền chạy từ túi mình ra thanh toán cước, ấy thế mà gọi đến tổng đài nhờ các ẻm mở dịch vụ sms cho mình nhờ, các ẻm lại thỏ thẻ, dạ, chị khai báo sai tên chủ thuê bao rồi, khi nào khai đúng thì chúng em làm cho. Mịa nó chứ, thế mà hàng tháng nó vác hoá đơn đến không sai một cuộc gọi nào.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mưa gió tầm tã, đi qua những vùng mênh mông những nước, nước trắng cả cánh đồng và những làng xóm, những bãi trống ven sông...
    Quê tớ ngày xưa cũng thế, mỗi mùa nước lũ lên đê đứng nhìn thấy nước cuồn cuộn ngập đến quá lưng đê.
    Những ngôi nhà, những lò nung đá, nung gạch ven sông không bao giờ đứng vững trong mùa nước lũ.
    Bao con mắt lo lắng, bao tâm trạng phập phồng...
    Nước cuốn trôi đi mồ hôi nước mắt... cuốn trôi đi nhiều thứ.
    Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn...
    Cứ thấy nặng lòng...
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nó (nó1) chỉ định dang tay ra ôm một cách nghi thức thôi; thế mà con bé ấy đu cả lên cổ...nghe rõ cả tiếng sột soạt của các loại nội y.
    *
    Ngõ nhà mình dạo này cứ như đại công trường ấy, nhà nào cũng thi nhau cơi nới , nâng cấp-kể cũng vui; nhưng nhà mình vẫn vậy. Nhà nó cũng vẫn vậy.
    *
    Taxi từ sân bay về, nó (nó 2) chưa chưa kịp hướng tâm tưởng nhìn ngôi nhà của mình và mẹ mình sẽ như thế nào . Những ngôi nhà mới của xóm giềng càng làm cho nhà của nó CŨ thêm.
    Ánh mắt bỗng trở nên thờ thẫn - vô hồn.
    Nó2. Nhà chỉ có mẹ. Mãi đến khi lớn lên nó mới hiểu cái tên tục là Khoèo mẹ đặt cho nó là câu rủa cái gốc gác giọt cô a sec va đã làm ra nó, và mãi bây giờ nó mới hiểu không chỉ để rủa đâu, còn để lưu giữ cái kỉ niệm yêu thương...cái chân Khoèo.
    Nó lớn lên từ những bát sữa đậu mà mẹ nó đêm đêm hì hục xay- xay đậu, góp nhặt....
    Mới biết cầm chút son thoa lên môi một tý là có ối thằng lũ lượt kéo đến đòi xay đậu giúp mẹ .Thôi đành bỏ thi vào đại học và đành tránh xa anh hàng xóm cùng lớp cứ tối tối lại đòi nó người lớn lên theo cách thay những cái cúc áo bằng cái khuy bấm, hay những sợi dây cho nó đơn giản- dễ trúng thưởng.
    Xa xứ để kiếm tiền, thật may là cũng không đến nỗi nào, nó lắp ráp vi mạch chữ không phải hì hục trên công trường xây dựng, hay gì đó; Những nơi như thế, cứ ít ngày lại có đồng bào của nó qua cửa Nội bài dưới định dạng box vuông (quan tài).
    Cũng không đến nỗi cần bổ xung thu nhập bằng cách mua vé vào hộp đêm; người ta bảo cách đó cho lợi ích nhiều gấp nhiều là lắp ráp vi mạch.
    Mẹ nó hoảng khi nghe tin báo bạn trai nó là người Trung Hoa.
    Bỏ bạn trai Trung Hoa và yêu một anh ********* chính hiệu. Có lẽ Anh ********* là áp lực và động lực để nó không bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền theo cách đến NC.Chàng trai người Huế đó hiền lành làm sao- và rất ý chí nữa. Có điều Huế -Tuyên thì ngàn dặm chứ có ít gì.
    Bỏ hợp đồng lao động trước mấy tháng-nó muốn về với mẹ, để làm lại nhà cho mẹ- Để mẹ không một phút giây nào lo lắng vì anh chàng Trung Hoa nữa-Bi giờ "ua ai ni" chỉ còn là câu nói đùa.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nói đến "ua ai ni" mình lại nhớ đến các cái mối tình tình không biên giới tình càng triền miên của mình... chẳng hiểu sao bọn nước ngoài nó kết mình thế, mấy chàng châu Âu thì khen mình đẹp, (cái đấy thì rõ rồi :D ), châu Mỹ thì toàn rủ mình đi ăn sáng bàn chuyện làm ăn --->chắc ko phải thích mình, châu Á thì từ Nhật Hàn Sing đến Trung Hoa đại lục, đều cho rằng tâm hồn mình đẹp, lại có chàng cho rằng cứ phải nhìn thấy nụ cười của mình mới hạnh phúc, híc, bó tay, chắc bọn nó muốn gián tiếp khen mình xấu vì mình vẫn thích khen tốt nước sơn hơn.
    Một anh Ý dừng lại ở mức vỗ vai bồm bộp 2 cái chia tay, một em Hòa Kiều Mỹ sinh năm 86 dừng lại ở những cái email dài lê thê không hồi âm, một anh Thái Lan có ánh mắt có lửa ( hí, mình cũng định yêu thử xem nụ hôn ở sứ xở nổi tiếng về *** có gì khác VN không, cơ mà lại đi lấy chồng mất, híc).... Ối giời ôi, không kể nữa để hôm nào hư cấu rồi xuất bản sách bán bắt chước em Hà Kin, để giật gân có lẽ tựa đề nên là gì được nhỉ?
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hay...
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn à; chuyện mình kể không hư cấu đâu;Mình thấy nể con nhóc gần nhà vì sự hiếu thảo của nó đấy. Và trong đầu cũng nảy ra câu hỏi về vợ thằng cùng cơ quan- 2 năm ở Đài loan về , kiếm được kha khá , nhưng không biết có phải trải nghiệm bằng những phen làm nô lệ TD không ? Thế thì vất vả quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này