1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em có bẩu anh hư cấu đâu, kể cả em cũng ko hư cấu, em mới đang định hư cấu nó lên để viết tiểu thuyết nhân dịp em đang rảnh rỗi thôi, hì hì.
    Thấy thống kê bẩu, phần lớn đàn ông Đài Loan bị phụ nữ VN lừa và ngược đãi hoặc biến thành nô lệ TD ( truyện ngắn Iam Đàn Bà), chứ có thấy nói chiều ngược lại đâu nhỉ?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp mấy mẫu điển hình của hình thức tự sướng.
    Thiên hạ lại có kiểu người này nữa, hài thật.
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hình như chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thì mình lại đi đúng quỹ đạo, lại đâu vào đó cả thôi.
    Cố lên!!!!!!!!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chính Cộc xách cả 1 can rượu ngô đến-Làm mình mất cả sức chiến đấu . Cuộc đàn đúm với lũ cùng học phổ thông , ý tưởng liên danh 4 lớp khó thực hiện thế.
    ....Đã thế , hôm qua lại vụ hội lớp 20A.Mình dậy muộn , xe bọn chúng đi mẹ mất ; lại phải quay về lấy mũ bảo hiểm...rồi lại quẳng lại vì khiếp sự cố đường trường (Sao mình và thằng Tuấn Cơ bắp hay có cái tật ngủ gật khi đi xe máy thế?). Nhảy xe Hoàng Long, rồi lại nhảy xe buýt rồi xe ôm-Thế mà vẫn kịp,bọn chúng đến nơi còn tá lả rồi mới đi ăn ( Nghe nói Bình Tờ Râu ù phát, kiếm 2 3mil gì đó)
    Thế quái nào lần trước lớp mình xuống Đồ sơn thì biển động, lần này không động nhưng trời xì xầm. Có lẽ chẳng thằng nào quan tâm đến biển, Rươu vào , hat hò ABC tý rồi phé.
     
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cướii con bé ấy; Chẳng biết giờ này nó đã chuẩn bị những gì?Có khi đang lên kế hoạch ngày mai (sau khi được chính thức ngủ trên giường cưới) bắt nạt thằng chồng thế nào-Bản tuyên ngôn lên Bà (Madam).
    Khi xưa nó cũng định kiếm mình vào bộ sưu tập nhựng kẻ bị hại: thế éo nào ấy nhỉ? thất tình với thằng này lại say sưa nhậu với thằng kia(Tức là thằng đàn chú tim lạnh cùng cơ quan).Bỏ mẹ, lần đó nếu chẳng may mình không bị hạ huyết áp thì có lẽ mình đã đủ chí khí để không chỉ dìu nó đi chơi hết hiệu sách này đến hiệu sách kia cho hả diệu(về cơ quan lúc đó có mà toi) mà có khi còn tìm chỗ mát ở tận nơi nào đó mà "Go to...giường". Khoái nhất là lần nó và 2 thằng người yêu cũ mới cùng đi Cửa lò; sự phân công không phải là 2 tư sáu - ba năm bảy mà tính theo tý dần thìn ...( theo giờ).
    Thật là già đời rồi mới nhận ra cách yêu của 8x-Quá cảm thông với 9x Vàng Anh.
     
    (Chưa, à không phải gái Tuyên )
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên với cái "địa vị" hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm...
    Cho đến tận giờ này, nó vẫn chưa biết được hoa sữa Hà Nội năm nay có mùi vị ra làm sao...
    ...................................................................
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hết hoa sữa rồi chị, chờ mấy tháng nữa thưởng thức lại
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn rất nhiều hoa sữa, cô gái ạ.
    Tớ vừa mới phải 2 tuần chịu đựng (đúng từ) cái mùi hoa sữa. Mệt...
    Hoa sữa Hà Nội có thể không còn (tớ không rõ) nhưng hoa sữa Hà Đông thì vẫn còn vô khối.
    Ai đó có muốn biết không, tớ chỉ đường.
    Rồi ai đó tự do thưởng thức, với tớ thì giờ cái món hoa sữa rất tệ.
    Hôm nay tớ mệt, hôm qua tớ mệt, hôm qua của hôm qua tớ cũng mệt...
    Túm lại là tớ thấy rất mệt, mệt thế.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu...
    - Anh sai
    - Em đúng
    - Anh chẳng biết gì
    - Em cho là phải ... thế nọ thế kia
    - Anh ngoan cố
    - Em đã bảo là
    - Sao anh cứ ...
    ...
    Mk, anh nói cho em biết, tình cảm là chính. Lúc đ'''' nào em cũng đúng với sai.
    Mình quen nhau, yêu mến nhau ... đúng và sai quan trọng thế sao em? Cứ phải đúng với sai mới được à?
    Thế đúng thì được cái gì, mà em chỉ trích anh sai thì ... em được cái gì?
    Cứ cho là em đúng, anh sai ... thì cùng lắm em giỏi hơn anh? Mà giỏi hơn thằng anh thì làm gì cho đời.
    Tuy anh cũng á khoa thật, cũng có vài ba cái giải, cũng từng No1, ừ anh cũng chẳng cãi nhau làm gì. Anh đã từng No1 nên anh cũng chẳng thích bon chen.
    Em đúng... đời những thằng hơn anh còn nhiều... em đúng và anh sai thì... làm gì cho đời trong khi tình cảm cứ vậy mà tan vỡ...
    Đúng thì... tình cảm tốt hơn sao? Sai thì... chỉ biết yêu bằng mồm?
    Từ lâu anh đã bỏ cái trò gân cổ lên cãi nhau đúng với sai rồi... cũng vì thế mà anh phải giải tán 1 thằng bạn giẻ rách 10 năm với 1 câu nói:
    - ĐÚNG! GIẤY RÁCH PHẢI GIỮ LẤY LỀ. NHƯNG GIẺ RÁCH THÌ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC ĐÂU !!!!
    Đấy. ... Em cứ ngồi đấy mà ĐÚNG với SAI nhé .... !!!
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sướng !
    Buổi sáng nhảy vào 4u ; có một gã trả lời bài mình về SW Cosmos- thủ tục đơn giản ; nhưng phương pháp luận đúng đắn và trong trẻo. Cũng là bản lậu , dùng tạm ( bao giờ xếp mới nghĩ đến bản có LC đây; nếu vậy xài ANSYS ngầu hơn) . Suy cho cùng chẳng biết mình thuộc hạng gì nữa - cứ đi làm thuê như thế này ( số phận trong tay người) thì có lẽ nên xếp bằng với mấy bác ở chợ người thôi.
    À lố! tôi bán tôi đây , giá cả "define" trong mã vạch- hình thức thanh toán : thuốc lào!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này