1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ mãi, cuối cùng là thất vọng.
    Nhưng vẫn muốn được mong chờ.
    Ngày mai tươi sáng!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem ai là triệu phú . Mịa nó chứ, thằng cha ấy mất toi mấy mil (Chúng nó coi thường tiền quá)-rất nhiều phần trăm khán giả trợ giúp nghĩ rằng lão cố đạo Aramix có xuất thân quý sờ tộc. Mình mê truyện này từ hồi còn bé nên không thể nhầm cái ông "Đờ Laphe" được.Khoái nhất trong truyện vụ gã tử thủ trong hầm rượu với rắp tâm muốn uống hết mẹ nó rượu của chủ quán; Trong phim thì khoái đoạn hoàng hôn xám xịt , lão ấy rút gươm ra và Mêlađi đầu tóc rối bù , tuyệt vọng chạy trốn trên một triền sông dài , chạy đến mức bung cả cái khung váy bằng gỗ ( Bi giờ không thấy cái típ làm xoè váy  bằng "nơm" gỗ nữa nhỉ). Bọn Anglê lại phóng tác đoạn này theo kiểu khác: Đó là Atox và Mêlađi còn hồi tưởng , hôn hít và tha thứ cho nhau- *** thấy cái vết triện hoa thị nung đỏ đâu cả.
    Con gái bây giờ nhiều đứa thích cái hoa thị trên vai thế, mà ứ cần ai phải GÍ cái GÌ vào ?
  3. hedwigt2007

    hedwigt2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi thảo luận với Prof.Dr. Hùng; thằng cha ấy cứ liến thoắng như cát xét ấy.Sếp mình cứ nhe răng ra cười.Chán! giá không có nét môi dày gợi cảm và những cái váy very short thì bộ nhai của xếp phản cảm quá
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghĩ là nên coi thường những gì thuộc về vật chất, chỉ nên coi tiền bạc là phương tiện.
    Mới lại chơi thì vui là chính, số đông chưa hẳn đã là số đúng (nhiều thằng en j u bỏ mịa).
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi làm xa-ở ngoại thành; Cả phòng cùng đi ,kể cũng vui.Đêm qua ghiền gần hết tập "... bảo bối tử thần " để dành đoạn chót sáng nay ngồi ô tô đọc. J.K. Rowling có lối viết thần diệu thật...Cuối cùng Severus Snape lại là người được HP tôn vinh là người dũng cảm nhất...những khối máu của thầy lúc đổ vào cái tưởng ký mới bộc lộ tinh tuý bản thiện và yêu vô bờ . Thày đã đơn phưong yêu dấu mẹ của Porter ( không chỉ vậy...yêu thương đồng loại...yêu biết bao người...) theo cách- hẳn hoi : Yêu hơn cả bản thân mình.
    Chuyện kết thúc hậu quá (Mình thích nó bi ca hơn)- Có lẽ rất nhiều triệu trẻ con và người lớn thích thế này
    Lavender! Chuyện của bọn mình kết thúc rồi đấy!!!
     
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu mùa đông, mình đi ép tóc, hờ, chỉ để chứng minh là mình cũng biết nuôi tóc dài, bg không phải 50 phân mà nó đã đến ngang eo rồi, mất 1 triệu 200K... Chẳng để làm gì vì sau một hôm phóng xe tít mù trên đường Tràng Thi, có anh đuổi theo khen " tóc em đẹp thế", thế là xong, cắt phéng đi rồi... hé hé
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không biết bị con gì cắn mà mình thích online thế, online từ sáng tới giờ mà vẫn chưa thấy chán, công việc thì còn một đống đang chờ.
    Quét nhà này, lau nhà này, giặt quần áo này, cho Cún con ăn này, sắp sửa lại nấu cơm rửa bát nữa này...
    Bằng đấy việc đã làm được việc gì đâu mà vẫn còn muốn online thế này. Mà quanh quẩn thì mỗi box Tuyên và bóc Trứng .
    Ừm, ừm... thêm một lúc nữa đã.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mek được nghỉ một hôm thì lại phải lăn xả vào bao nhiêu chuyện.Cũng may là còn chút thời gian để trưa được xem phim; mình thích thể loại này.
    Hoá ra thằng Việt váy đưa ra quan niệm đúng: Đời chia ra 2 loại: Đểu tốt và Tốt đểu !
    ....Cái con béo béo ở Đồng Nai sao giống con cùng ngõ mình thế, tát trẻ con phành phạch. Chả có báo chí hay website nào dành 1 chỗ để thảo luận (thư bình luận chẳng hạn); Cũng phải, còn gì để bình luận hơn; bình luận một cách kiểu cách làm gì; mình thì thích sử sự cách khác, cách này mọi người bảo là khốn nạn lắm....
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sa Pa ngày sương mù,
    Leo suối mệt quá Nản rồi.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em!!! Lên đỉnh không cố gắng chiến thắng không vinh quang!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này