1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buồn quá.....
    Giá có mẹ ở đây .... thì tốt....
  2. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy trống rỗng...không sẽ phải lấp đầy cái khoảng trống vô tận đó bằng một điều đơn giản hơn....
  3. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy trống rỗng...không sẽ phải lấp đầy cái khoảng trống vô tận đó bằng một điều đơn giản hơn....
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy hôm qua mình thật buồn cười... Hay PNA nói đúng nhỉ
    Làm gì có chuyện đó, hì, hì.... PNA thần kinh.
    Sáng nay học 3 tiết môn mới, thầy giáo là người quen.... Kệ thôi, đã không có cảm giác gì rồi...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy hôm qua mình thật buồn cười... Hay PNA nói đúng nhỉ
    Làm gì có chuyện đó, hì, hì.... PNA thần kinh.
    Sáng nay học 3 tiết môn mới, thầy giáo là người quen.... Kệ thôi, đã không có cảm giác gì rồi...
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    23 tháng 8....
    Chiều đi uống cafe một mình vào lúc trời nổi cơn giông.... Buồn nhưng cũng thú vị thật! Ngồi trong góc khuất, nhìn cafe nhỏ từng giọt... Ngỡ mình có thể khóc nhưng lại không. Uống từng giọt đắng của cuộc đời, đọc lại "Không có gì là mãi mãi". Thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi cái rồi sẽ qua đi, cơn giông âp đến nhanh thì cũng sẽ mau chóng hết. Cafe hôm nay hình như đắng hơn, nhưng cũng thơm hơn. Cả quán chỉ có mình ta và 1 anh chàng ngồi ở góc đằng kia cũng đang đọc sách. Chắc gì đã có từ nào vào đầu! Khuôn mặt đăm chiêu, buồn buồn, có lẽ cũng vừa bị MẤT MỘT CÁI GÌ ĐÓ!
    Thôi đã đến giờ nên về nhà nấu cơm cho Mẹ, buồn thế là đủ rồi. Tối nay có lẽ nên đi ngủ sớm để đến khi thức dậy lại là chính mình. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì MAI cũng là một NGÀY MỚI...
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    23 tháng 8....
    Chiều đi uống cafe một mình vào lúc trời nổi cơn giông.... Buồn nhưng cũng thú vị thật! Ngồi trong góc khuất, nhìn cafe nhỏ từng giọt... Ngỡ mình có thể khóc nhưng lại không. Uống từng giọt đắng của cuộc đời, đọc lại "Không có gì là mãi mãi". Thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi cái rồi sẽ qua đi, cơn giông âp đến nhanh thì cũng sẽ mau chóng hết. Cafe hôm nay hình như đắng hơn, nhưng cũng thơm hơn. Cả quán chỉ có mình ta và 1 anh chàng ngồi ở góc đằng kia cũng đang đọc sách. Chắc gì đã có từ nào vào đầu! Khuôn mặt đăm chiêu, buồn buồn, có lẽ cũng vừa bị MẤT MỘT CÁI GÌ ĐÓ!
    Thôi đã đến giờ nên về nhà nấu cơm cho Mẹ, buồn thế là đủ rồi. Tối nay có lẽ nên đi ngủ sớm để đến khi thức dậy lại là chính mình. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì MAI cũng là một NGÀY MỚI...
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    U ơi, có biết I nhớ U nhiều lắm không. Chỉ có khi mệt quá thiếp đi thì I mới không nghĩ về U, mà cũng không hẳn thế, hình như trogn giấc mơ của I vẫn có hình bóng U. I ước gì luôn có U bên cạnh. Lúc trưa U có biết I rất rất mệt, chỉ muốn xỉu đi không? Và I chỉ muốn giữ U ở lại thôi. Nhớ U quá đi mất....
    Thôi, ngày mai lại gặp nhau thôi mà. Một ngày lại trôi qua rồi, chỉ thấy nỗi nhớ vẫn đầy mãi mà thôi
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 24/08/2004
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    U ơi, có biết I nhớ U nhiều lắm không. Chỉ có khi mệt quá thiếp đi thì I mới không nghĩ về U, mà cũng không hẳn thế, hình như trogn giấc mơ của I vẫn có hình bóng U. I ước gì luôn có U bên cạnh. Lúc trưa U có biết I rất rất mệt, chỉ muốn xỉu đi không? Và I chỉ muốn giữ U ở lại thôi. Nhớ U quá đi mất....
    Thôi, ngày mai lại gặp nhau thôi mà. Một ngày lại trôi qua rồi, chỉ thấy nỗi nhớ vẫn đầy mãi mà thôi
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 24/08/2004
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn mượn xe phải đi làm bằng xe buýt thế mà lại hoá hay! Cái cảm giác lâng lâng, bồng bềnh của người say xe thú vị lắm. Đi trên xe buýt nghe được bao nhiêu là chuyện! Từ chuyện học hành, yêu đương của mấy cô cậu choai choai đến chuyện nhà cửa, công việc, con cái của mấy mẹ, mấy chị. Còn được nghe cả chuyện của một cụ ông 72 tuổi vợ chết được 5 năm yêu một bà bán bún đậu mắm tôm... Có một "chú" khoảng 30 chứ mấy hỏi mình: Cháu học trường nào? He he.... Mình trẻ vậy sao??? Thích nhỉ! Giá như bây giờ mình mới học lớp 11-12...
    Nhưng có lẽ thú vị nhất vẫn là được lang thang 1/2 vòng Bờ hồ. Không khí trong lành quá! Cảnh vật cũng bình yên. Từ trước đến giờ mình sao không nhận ra được những niềm vui như thế này mà cuộc sống mang lại nhỉ? Chợt nghĩ đến câu chuyện về chiếc bánh xe hoàn hảo ngày xưa... Thế mới biết cuộc sống nên thiếu một cái gì đó và phải đi tìm một cái gì đó thì mới cảm thấy được niềm hạnh phúc và thú vị. Tự nhiên thấy nhớ U ghê! Ước gì có anh ở đây giờ này.....
    Hôm nay bắt đầu bằng những niềm vui, hi vọng cả ngày sẽ gặp nhiều may mắn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này