1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại bị đau, chán mình thật đấy. mình chẳng muốn làm người ta lo, thế mà cuối cùng thì vẫn làm người ta phải lo lắng.
    Người ta hẹn 4h đến, thế mà 5h kém vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, mình xuýt nữa thì khóc... Ghét thật đấy, có biết mình gọi điện loạn hết lên không nhỉ? Định bụng lúc đến mình sẽ giận cho biết tay, hiii, nhưng cứ thấy cái mặt rất chi là vô.. số tội, mình lại chẳng giận được. Chẳng hiểu sao người ta yêu nhau mà cứ giận hờn nhau hoài thế nhỉ, còn mình, thời gian để yêu còn không đủ, nói chi đến hờn giận.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình thật hạnh phúc. Cảm ơn bạn rất nhiều! Cảm ơn bố mẹ nữa. Bố mẹ mình thật tuyệt...
    Tối nay, cảm giác thật bình yên khi tựa vào vài người ta. Chỉ muốn được bên nhau mãi thôi, đuợc tay trong tay mãi thôi... Cứ phải nói lời tạm biệt, nhớ sao là nhớ. Người ta hỏi có ai ghen với bọn mình vì bọn mình yêu nhau thế này không nhỉ? Hiii, trả lời sao bây giờ???
    Mình hiểu ra một điều thật giản dị, mình yêu người thật nhiều!

    MISS YOU
    !
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chết roài, đang học cứu thương.... chạy..........
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chết roài, đang học cứu thương.... chạy..........
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hình như sếp bị vợ bỏ đói hay sao mà lại đến cơ quan gây sự với mình. Tức thật! Mình có phải là cái sọt trút giận của ông ấy đâu? Mai này làm sếp, nhất định mình sẽ yêu quý .... nhân viên như yêu darling của mình!
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hình như sếp bị vợ bỏ đói hay sao mà lại đến cơ quan gây sự với mình. Tức thật! Mình có phải là cái sọt trút giận của ông ấy đâu? Mai này làm sếp, nhất định mình sẽ yêu quý .... nhân viên như yêu darling của mình!
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em không dám nhìn vào mắt anh, cũng chẳng thể nói đươc điều gì sợ mình sẽ bật lên tiếng khóc! Anh ngồi trước em đây, gần gũi lắm nhưng cũng xa vời lắm bởi vì anh chẳng thể mang lại cho em một niềm vui trọn vẹn. Vâng, em biết điều đó. Nhưng anh ơi, anh có biết: Khi yêu người ta không cần đòi hỏi gì, sự đáp lại hay phải chịu trách nhiệm chỉ là những thứ phù phiếm của tình yêu. Em chỉ muốn bên em anh thấy hạnh phúc và trong lòng hãy giữ một khoảng nhỏ cho em. Còn Em sẽ mãi là cô bé vô tư, nói cười vui vẻ, bướng bỉnh, chẳng biết nghe lời làm anh bực mình, được không anh? Lúc nào thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến em, anh nhé!
    To Tít: Bây giờ mày đang ở đâu? Công việc thế nào? Hãy vững niềm tin Tít nhé! Mày biết tao luôn ủng hộ mọi quyết định của mày mà. Bao giờ về tao với mày sẽ nhất đinh phải đi nghe Violin 1 lần nhé! Giữ gìn sức khoẻ đấy! Nhớ mày nhiều!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em không dám nhìn vào mắt anh, cũng chẳng thể nói đươc điều gì sợ mình sẽ bật lên tiếng khóc! Anh ngồi trước em đây, gần gũi lắm nhưng cũng xa vời lắm bởi vì anh chẳng thể mang lại cho em một niềm vui trọn vẹn. Vâng, em biết điều đó. Nhưng anh ơi, anh có biết: Khi yêu người ta không cần đòi hỏi gì, sự đáp lại hay phải chịu trách nhiệm chỉ là những thứ phù phiếm của tình yêu. Em chỉ muốn bên em anh thấy hạnh phúc và trong lòng hãy giữ một khoảng nhỏ cho em. Còn Em sẽ mãi là cô bé vô tư, nói cười vui vẻ, bướng bỉnh, chẳng biết nghe lời làm anh bực mình, được không anh? Lúc nào thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến em, anh nhé!
    To Tít: Bây giờ mày đang ở đâu? Công việc thế nào? Hãy vững niềm tin Tít nhé! Mày biết tao luôn ủng hộ mọi quyết định của mày mà. Bao giờ về tao với mày sẽ nhất đinh phải đi nghe Violin 1 lần nhé! Giữ gìn sức khoẻ đấy! Nhớ mày nhiều!
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi bắn súng xong, tại cái súng hỏng hoặc tại cái bia hỏng nên mình được điểm kém, qua rồi thế là tốt
    Bị ốm rồi.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi bắn súng xong, tại cái súng hỏng hoặc tại cái bia hỏng nên mình được điểm kém, qua rồi thế là tốt
    Bị ốm rồi.
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bận quá! Bao nhiêu là viêc, đau đầu, rã rời chân tay. Muốn có bờ vai anh rắn chắc để mà tựa.... Nhưng chẳng có! Anh đang ở đâu? Làm gì vậy!
    Một tuần làm việc kết thúc trong sự mệt mỏi nhưng ơn trời, tất cả đều thành công. Tít đi công tác không biết bây giờ đã về chưa nhỉ? Mày có nhớ đã nói gì với tao không? Cẩn thận kẻo bị thương! Tao bướng bỉnh, không nghe và sẽ không bao giờ ân hận. Bởi tao là bạn của mày mà! Hê hê! Mai là đầy tháng tao đấy mày đã về chưa?
    Chiều HN âm u! Hôm nay chắc sẽ về sớm để ngủ một giấc cho thật ngon trong lòng Mẹ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này