1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giơ? mi?nh được đọc nhưfng do?ng nhật ký ấn tượng thế na?y. Thật hoa?n ha?o ! Nó cho ta thấy tác gia? có trí tươ?ng tượng phong phú một cách bệnh hoạn
    Tiếp tục phát huy đi đại ca. Đệ sef lưu tất ca? va? in tha?nh sách kê chân giươ?ng
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nhắc chú em Chim sun mãi bên topic nhặt sạn rồi. Anh nói thật, cách viết nhật ký của chú em rất ấn tượng. Anh thấy nải chuối nói chú Chim sun mãi có ý tưởng "bệnh hoạn" là quá chính xác. "Bệnh hoạn" một cách đáng đọc. Tuy nhiên, nếu chú em muốn gián tiếp trêu đùa em Đá, thì phải nhận thấy là có những việc không nên đi quá giới hạn.
    Câu cuối cùng, anh nghĩ chú em nên bỏ đi, thì tác dụng liên tưởng của bài viết có lẽ xa hơn và dễ chịu hơn.
    Chú em có hỏi anh đó là việc gì? Đừng nghĩ ai cũng trẻ con chú em ạ. Về việc này, hãy gọi những bậc thầy ra nói chuyện.
    Anh nói vậy, mong chú thông cảm và viết tiếp bằng một giọng văn trong sáng hơn, ít "bệnh hoạn" hơn.
    Anh em sẽ cổ vũ cho chú. Chú Chim sun mãi nhé.
    Nói thật, anh thấy chú hơn đứt thằng anh em cùng tên khác Mẹ SUN fờ lao về khoản văn vẻ đấy.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nhắc chú em Chim sun mãi bên topic nhặt sạn rồi. Anh nói thật, cách viết nhật ký của chú em rất ấn tượng. Anh thấy nải chuối nói chú Chim sun mãi có ý tưởng "bệnh hoạn" là quá chính xác. "Bệnh hoạn" một cách đáng đọc. Tuy nhiên, nếu chú em muốn gián tiếp trêu đùa em Đá, thì phải nhận thấy là có những việc không nên đi quá giới hạn.
    Câu cuối cùng, anh nghĩ chú em nên bỏ đi, thì tác dụng liên tưởng của bài viết có lẽ xa hơn và dễ chịu hơn.
    Chú em có hỏi anh đó là việc gì? Đừng nghĩ ai cũng trẻ con chú em ạ. Về việc này, hãy gọi những bậc thầy ra nói chuyện.
    Anh nói vậy, mong chú thông cảm và viết tiếp bằng một giọng văn trong sáng hơn, ít "bệnh hoạn" hơn.
    Anh em sẽ cổ vũ cho chú. Chú Chim sun mãi nhé.
    Nói thật, anh thấy chú hơn đứt thằng anh em cùng tên khác Mẹ SUN fờ lao về khoản văn vẻ đấy.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận khả năng xào nấu của lão Sun này. Hôm nay bực mình quá ! Nick @chuoinai của mình hay thế mà cái thằng [nick]thatwhy [/nick] dám nhận xét là phản cảm. Nghĩ mà vẫn điên cả ruột.
    ThuLam ơi ! Em cho cái topic Gặp mặt xuống dưới được không ? Nghe cứ như đến để đưa đám anh ý
  5. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận khả năng xào nấu của lão Sun này. Hôm nay bực mình quá ! Nick @chuoinai của mình hay thế mà cái thằng [nick]thatwhy [/nick] dám nhận xét là phản cảm. Nghĩ mà vẫn điên cả ruột.
    ThuLam ơi ! Em cho cái topic Gặp mặt xuống dưới được không ? Nghe cứ như đến để đưa đám anh ý
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    chà, cuộc đời dùng net miễn fí của mình kết thúc từ hôm qua nên kô nói đc nhiều , chỉ gửi tới Sun4ever : một vừa hai phải thui đấy nhé !! vơ vẩn là cho ăn đập đấy. Đây hơi bị đanh đá đấy
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    chà, cuộc đời dùng net miễn fí của mình kết thúc từ hôm qua nên kô nói đc nhiều , chỉ gửi tới Sun4ever : một vừa hai phải thui đấy nhé !! vơ vẩn là cho ăn đập đấy. Đây hơi bị đanh đá đấy
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nỗi lòng của Sunflowerboy
    Em, anh chưa bao giờ buồn và choáng váng đến như vậy. Khi tay bác sĩ chỉ trên tấm phim cắt lớp và cho anh thấy hai khối u ở trên hộp sọ, anh không còn tin vào mắt mình. Hai khối u to, dài và đều tăm tắp. Nhưng điều khiến anh gần như gục ngã, đó là khi bác sĩ chỉ cho anh những điểm mờ trên phim, báo hiệu những khối u mới đang và chuẩn bị hình thành. Trời ạ, nó chi chít như bãi chiến trường sau đợt bom rải thảm vậy. Anh đã tự vấn mình, phải chăng anh sai, phải chăng anh đã đối xử với em không ra gì, phải chăng tình yêu của anh dành cho em không nhiều như những gì em kỳ vọng.... Không, anh tự thấy mình đã hoàn toàn không có lỗi gì cả, anh đã đặt cược toàn bộ tình yêu vào cửa ..một.. mình em. Vậy mà tại sao, tại sao em lại nỡ cắm sừng anh tàn bạo đến vậy ....????
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nỗi lòng của Sunflowerboy
    Em, anh chưa bao giờ buồn và choáng váng đến như vậy. Khi tay bác sĩ chỉ trên tấm phim cắt lớp và cho anh thấy hai khối u ở trên hộp sọ, anh không còn tin vào mắt mình. Hai khối u to, dài và đều tăm tắp. Nhưng điều khiến anh gần như gục ngã, đó là khi bác sĩ chỉ cho anh những điểm mờ trên phim, báo hiệu những khối u mới đang và chuẩn bị hình thành. Trời ạ, nó chi chít như bãi chiến trường sau đợt bom rải thảm vậy. Anh đã tự vấn mình, phải chăng anh sai, phải chăng anh đã đối xử với em không ra gì, phải chăng tình yêu của anh dành cho em không nhiều như những gì em kỳ vọng.... Không, anh tự thấy mình đã hoàn toàn không có lỗi gì cả, anh đã đặt cược toàn bộ tình yêu vào cửa ..một.. mình em. Vậy mà tại sao, tại sao em lại nỡ cắm sừng anh tàn bạo đến vậy ....????
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đọc được những dòng viết từ đáy lòng của em, Tiến ạ! Nước mắt của anh cứ tuôn trào một cách không thể kiểm soát được, anh đã làm điều có lỗi với em. Anh cảm thấy thật ân hận, thế là sau một giây suy nghĩ nông nổi,...
    Thật lạ, người cứ co giật thế này, sướng không tả nổi. Cảm giác này chưa bao giờ anh trải qua. Sự hứng thú lên tới cao độ, máu dường như dồn lên khắp thân thể. Anh thở hổn hển, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mọi vật xung quanh dường như nhoà đi, rồi từ từ chuyển sang màu đỏ. Suốt một tháng qua, khi làm tiểu luận về Bảo tồn và phát triển nghệ thuật uống rượu dân gian trong xu thế hội nhập và mở cửa, anh đã đi vào các vùng nhậu truyền thống, các quán nhậu hiện đại, đúc kết, uống, say xỉn và lảm nhảm,... nhưng rồi chung quy cũng không thoát ra khỏi một con đường duy nhất, đó là tất cả các dòng rượu đều chảy ... qua cổ họng, vào dạ dày, qua gan, thẩm thẩu vào máu và đi qua thận rồi đào tẩu theo đường mòn quen thuộc. Ừ, thì cứ cho là rượu không tác dụng với máu đi, nhưng còn dạ dày, còn gan, còn thận, ai đảm bảo cái đống phụ tùng xuống cấp đó không làm thất thoát đi những phân tử C2H5-OH qúy giá. Cái cốt lõi của vấn đề hoá ra lại là ở đó, một nội dung chính, nhưng lại được khoác các vỏ bọc hình thức khác nhau.
    Anh nằm thẳng cẳng trên giường, để mặc cho sự co giật làm rung động các cơ bắp, cũng là một hình thức tự vận động thôi, nó đem lại cho anh sự đê mê và khoái cảm. Cố gắng nhổm người dậy, anh thò tay với cái van và mở ra hết cỡ, dòng cồn sát trùng 90 độ trong suốt chứa trong cái can 1 lít theo ống truyền lại tuôn xối xả vào đầu anh, thông qua một hệ thống phức tạp mà anh thiết kế tương tự như hệ thống cấp nhiên liệu cho động cơ xe vậy. Hừ, cái này phải là V12 ấy chứ, 24 đầu phun nhiên liệu được nối thẳng vào khoang vỏ não, cấp thẳng cồn vào mạng lưới chằng chịt các nơ ron thần kinh. Bây giờ thì không thể phí phạm một phân tử nào nhé, tất cả được lưu giữ trong đầu anh, và phản ứng liên tục với tế bào thần kinh, tạo ra hàng loạt các tín hiệu, cả dạng analog, cả digital, khiến cho anh thấy phê hơn bao giờ hết. Bây giờ thì anh thấy các thứ được gọi là rượu bày bán đầy ở ngoài, cả trong nước và quốc tế, chẳng khác nào thứ nước lã nhạt toẹt và vô hồn. À, mà ngày mai khi tỉnh táo hơn, có lẽ anh nên thêm vào bài tiểu luận của mình một ý nữa, đằng nào cũng là êtylic, vậy thì dùng cồn, 90 độ, không, hơn nữa đi, 100 độ, tiết kiệm nhiều lắm, mà lại sướng.....
    02/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này