1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy à.
    Ôi, em gái ơi, nhớ cẩn thận trưóc những cám dỗ ngọt ngào. Bình tĩnh em nhé. Phải bản lĩnh, vững vàng nhé. Nếu nó không lừa mình thì mình mới lừa nó, em gái nhé.
    Ban: Tôi mong gặp bạn quá. Chắc bận lắm phải không?
    Hôm nay vừa đi về. Mệt.
    Lại nhớ nữa.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bánh bị bọn nó chén hết rồi chị ạ .
    Mấy người mải vui vẻ với nhau biết đâu là hôm qua em phải đi off cùng box Hải Dương. Khổ thân tôi, bé tí mà phải làm bao nhiêu việc.... chẳng ai thương cả
    u?c ThuLam s?a vo 22:20 ngy 04/11/2006
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về ngủ quên mất may mà ông KK ông ý chui vào giấc mơ đánh thức mình dậy lúc 3 h để học Chính trị , vừa đi thi về.... Bánh bị bọn nó chén hết rồi chị ạ .
    Mấy người mải vui vẻ với nhau biết đâu là hôm qua em phải đi off cùng box Hải Dương. Khổ thân tôi, bé tí mà phải làm bao nhiêu việc.... chẳng ai thương cả
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương!
    Đúng thật! :D
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương!
    Đúng thật! :D
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bảo em, mày phải cẩn thận! Em bướng bỉnh không nghe vẫn lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân dù biết rằng kết cục như thế nào mình vẫn là người thất bại, lại gánh thêm nhiều niềm đau. Nhưng có hề gì đâu, em sẽ chẳng bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm bởi em nghĩ "Con người ta chỉ sống có một lần hãy sống sao cho sau này không cảm thấy hối tiếc vì nhũng năm tháng sống hoài, sống phí". Em vẫn thích "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    Mấy hôm nay giận anh mà em thật khổ, chẳng làm được gì, muôn nhấc cai alo lên mà lại thôi. Khi anh dt em lai run lên, nửa muốn nhấc máy nửa muốn từ chối. Em phải làm gì đây anh????????////
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bảo em, mày phải cẩn thận! Em bướng bỉnh không nghe vẫn lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân dù biết rằng kết cục như thế nào mình vẫn là người thất bại, lại gánh thêm nhiều niềm đau. Nhưng có hề gì đâu, em sẽ chẳng bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm bởi em nghĩ "Con người ta chỉ sống có một lần hãy sống sao cho sau này không cảm thấy hối tiếc vì nhũng năm tháng sống hoài, sống phí". Em vẫn thích "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    Mấy hôm nay giận anh mà em thật khổ, chẳng làm được gì, muôn nhấc cai alo lên mà lại thôi. Khi anh dt em lai run lên, nửa muốn nhấc máy nửa muốn từ chối. Em phải làm gì đây anh????????////
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa có cớ không đi học thêm, khoái chí
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa có cớ không đi học thêm, khoái chí
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thật sự hiểu thế nào là thuyết tương đối. Mà cũng chỉ hiểu một cách tương đối thôi. Hôm qua đi chơi mấy tiếng thì sao thấy nhanh thế mà hôm nay đợi chưa đầy nửa tiếng mà thấy như thời gian đang lắng đọng thỉ phải!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này