1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thật sự hiểu thế nào là thuyết tương đối. Mà cũng chỉ hiểu một cách tương đối thôi. Hôm qua đi chơi mấy tiếng thì sao thấy nhanh thế mà hôm nay đợi chưa đầy nửa tiếng mà thấy như thời gian đang lắng đọng thỉ phải!
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi hơnh 'ỏĂi diỏằ?n cỏằĐa mơnh bỏằc tơnh hơnh thỏ là nó 'ặỏằÊc ngỏằĐ ỏằY nhà trong khi hai 'ỏằâa mơnh phỏÊi ngỏằ"i, giỏằ mỏằ>i 'ặỏằÊc ra, 'ói bỏằƠng mà chỏng có cĂch gơ có cĂi gơ fn, mặa quĂ.... biỏt thỏ mơnh chỏng thăm ặỏằ>c
    "
    éu?c ThuLam s?a vo 22:22 ngy 04/11/2006
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi hơnh 'ỏĂi diỏằ?n cỏằĐa mơnh bỏằc tơnh hơnh thỏ là nó 'ặỏằÊc ngỏằĐ ỏằY nhà trong khi hai 'ỏằâa mơnh phỏÊi ngỏằ"i, giỏằ mỏằ>i 'ặỏằÊc ra, 'ói bỏằƠng mà chỏng có cĂch gơ có cĂi gơ fn, mặa quĂ.... biỏt thỏ mơnh chỏng thăm ặỏằ>c
    " sao trỏằi chỏng mặa ngÂu
    Cho chúng mơnh 'ỏằĂ nhỏằ> "
    Giỏằ mặa mà chỏng 'ỏằĂ gơ cỏÊ....
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu là không phải tớ không tin bạn mà đúng không? Nhưng có những khi mình cứ lo vớ vẩn như thế. Thôi thì sẽ không lo lắng nữa... Mình sẽ cố gắng thật nhiều, phải không?
    LOVE YOU!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu là không phải tớ không tin bạn mà đúng không? Nhưng có những khi mình cứ lo vớ vẩn như thế. Thôi thì sẽ không lo lắng nữa... Mình sẽ cố gắng thật nhiều, phải không?
    LOVE YOU!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày làm việc nặng nề đã ì ạch trôi qua...
    Mình bị stress nặng rồi. Tuần trước anh bảo mình thế, nhưng mình không tin, một người lúc nào cũng thoang thoảng buồn thì không bao giờ stress nghiêm trọng cả, nhưng bây giờ thì mình phải thừa nhận sự thực ấy.
    Công việc cứ ngập ngụa lên đến khó thở. Mọi sự mỏi mệt không kịp lấy lại nữa. Bên công ty kia hầu như bị mình bỏ bê, chẳng còn xúc tiến thêm được gì đáng kể. Chưa bao giờ mình làm việc phi khoa học thế này, lúc thì cả ngày chẳng được gì, khi lại ngồi cả đêm đến gần sáng... Nhưng rốt cuộc, thì cứ nói thực với chính mình đi, có phải tại công việc không? Mình đã bao giờ đầu hàng công việc chưa?
    Chiều tối, boss lại gọi điện và nhắc tối mai phải làm việc muộn. Tại sao mình phải tham gia vào cái gọi là hoạch định chiến lược kinh doanh, trong khi mình chỉ nhận lương executive? nếu ý tưởng đưa ra không được thực hiện hoặc vì một lý do nào đó thất bại như lần trước, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình chỉ muốn bình yên thôi, nhưng người ta cứ ấn vào tay mình cái tham vọng không phải của mình - không gì chán nản bằng việc phải đi thực hiện giấc mơ của người khác, khi mà bản thân mình cũng có ước mơ của riêng mình mà không thực hiện được.
    Lại nghĩ đến con bạn thân, cứ vậy rồi khổ thôi, mày biết vậy và tao cũng biết vậy, nhưng tao không hề ngăn cản mày, và mày cũng buông xuôi... tao có cảm giác mình có lỗi, Cộc ạ. Tên của mày có ý nghĩa lắm, nghe đã thấy niềm vui ngập tràn trong tai rồi, nhưng sao mọi việc cứ vậy nhỉ? Out of control.
    Lại còn bạn nữa, tôi đã nói vậy rồi mà hình như bạn vẫn chưa hiểu. Mà thôi, chắc cũng chẳng cần hiểu đâu, vì dù sao chúng ta chẳng bao giờ cùng đi chung một con đường đâu, nhưng tôi mong rằng lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy nhau, chỉ để biết rằng mỗi người trong chúng ta vẫn đang tồn tại và hạnh phúc - tại sao không?
    U gửi vé máy bay, có nên đi không? Mình cần một kỳ nghỉ vào thời điểm này, cần lắm. Cần phải suy nghĩ để đi đến quyết định đúng đắn nhất, mà trước hết cần xác định điều quan trọng nhất đối với mình bây giờ là cái gì? điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho mình đây? Biết đâu, sau kỳ nghỉ này, nếu mình đi, sẽ chẳng bao giờ mình quay lại mảnh đất này nữa??? Không, nó là máu thịt của mình rồi... Có lẽ cái nguồn gốc du mục như U sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của mình, sự gắn bó của mình với quê hương đâu. Nhưng dù sao, U vẫn là người có thể hiểu mình nhất trong số những người không nói chung với mình một ngôn ngữ, người mà mình có thể tin tưởng để nói chuyện điện thoại quá 15'' một ngày.
    Gặp lại Phong, toàn bơm vào đầu mình những ý tưởng stress, mà Phong thì còn khổ gì nữa để kêu ca chứ? hoạ chăng là nỗi khổ của kẻ không còn thú vui gì nữa để tiêu khiển.
    Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, sẽ có quyết định cho ít nhất là hai việc. Tự dưng, lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai người trên thế gian này... nhiều khi trọng trách trở nên nặng nề quá, cảm giác mình không gánh vác nổi... lại phải cười, phải tự tin, phải rắn rỏi, và làm cho Người tin rằng mình thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy.
    Còn 3 tiếng nữa, ngày mai lại bắt đầu...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày làm việc nặng nề đã ì ạch trôi qua...
    Mình bị stress nặng rồi. Tuần trước anh bảo mình thế, nhưng mình không tin, một người lúc nào cũng thoang thoảng buồn thì không bao giờ stress nghiêm trọng cả, nhưng bây giờ thì mình phải thừa nhận sự thực ấy.
    Công việc cứ ngập ngụa lên đến khó thở. Mọi sự mỏi mệt không kịp lấy lại nữa. Bên công ty kia hầu như bị mình bỏ bê, chẳng còn xúc tiến thêm được gì đáng kể. Chưa bao giờ mình làm việc phi khoa học thế này, lúc thì cả ngày chẳng được gì, khi lại ngồi cả đêm đến gần sáng... Nhưng rốt cuộc, thì cứ nói thực với chính mình đi, có phải tại công việc không? Mình đã bao giờ đầu hàng công việc chưa?
    Chiều tối, boss lại gọi điện và nhắc tối mai phải làm việc muộn. Tại sao mình phải tham gia vào cái gọi là hoạch định chiến lược kinh doanh, trong khi mình chỉ nhận lương executive? nếu ý tưởng đưa ra không được thực hiện hoặc vì một lý do nào đó thất bại như lần trước, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình chỉ muốn bình yên thôi, nhưng người ta cứ ấn vào tay mình cái tham vọng không phải của mình - không gì chán nản bằng việc phải đi thực hiện giấc mơ của người khác, khi mà bản thân mình cũng có ước mơ của riêng mình mà không thực hiện được.
    Lại nghĩ đến con bạn thân, cứ vậy rồi khổ thôi, mày biết vậy và tao cũng biết vậy, nhưng tao không hề ngăn cản mày, và mày cũng buông xuôi... tao có cảm giác mình có lỗi, Cộc ạ. Tên của mày có ý nghĩa lắm, nghe đã thấy niềm vui ngập tràn trong tai rồi, nhưng sao mọi việc cứ vậy nhỉ? Out of control.
    Lại còn bạn nữa, tôi đã nói vậy rồi mà hình như bạn vẫn chưa hiểu. Mà thôi, chắc cũng chẳng cần hiểu đâu, vì dù sao chúng ta chẳng bao giờ cùng đi chung một con đường đâu, nhưng tôi mong rằng lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy nhau, chỉ để biết rằng mỗi người trong chúng ta vẫn đang tồn tại và hạnh phúc - tại sao không?
    U gửi vé máy bay, có nên đi không? Mình cần một kỳ nghỉ vào thời điểm này, cần lắm. Cần phải suy nghĩ để đi đến quyết định đúng đắn nhất, mà trước hết cần xác định điều quan trọng nhất đối với mình bây giờ là cái gì? điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho mình đây? Biết đâu, sau kỳ nghỉ này, nếu mình đi, sẽ chẳng bao giờ mình quay lại mảnh đất này nữa??? Không, nó là máu thịt của mình rồi... Có lẽ cái nguồn gốc du mục như U sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của mình, sự gắn bó của mình với quê hương đâu. Nhưng dù sao, U vẫn là người có thể hiểu mình nhất trong số những người không nói chung với mình một ngôn ngữ, người mà mình có thể tin tưởng để nói chuyện điện thoại quá 15'' một ngày.
    Gặp lại Phong, toàn bơm vào đầu mình những ý tưởng stress, mà Phong thì còn khổ gì nữa để kêu ca chứ? hoạ chăng là nỗi khổ của kẻ không còn thú vui gì nữa để tiêu khiển.
    Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, sẽ có quyết định cho ít nhất là hai việc. Tự dưng, lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai người trên thế gian này... nhiều khi trọng trách trở nên nặng nề quá, cảm giác mình không gánh vác nổi... lại phải cười, phải tự tin, phải rắn rỏi, và làm cho Người tin rằng mình thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy.
    Còn 3 tiếng nữa, ngày mai lại bắt đầu...
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    U ơi, U ngốc thật đấy, rõ ràng tình cảm mới là điều quan trọng nhất, nhưng điều mà U làm ngày hôm nay đâu phải là không quan trọng. I đã nói với U đừng bắt I phải nói chỉ vì I sợ khi nói ra câu ấy, I lại không kìm được nước mắt. U có biết I đã học được cách cười để nuốt nước mắt vào trong không? Nhưng dù gì đi nữa, nếu nói câu đấy chắc I không thể không khóc. Vậy nên được trả lời loại câu hỏi Yes/No thì vẫn dễ dàng giấu cảm xúc của mình hơn. Hi`!
    Và người yêu ơi, có biết hôm nay người ta đã hạnh phúc đến mức nào không? Người ta sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy.
    Mà nghĩ cũng lạ người yêu nhỉ? Bọn mình đến với nhau thật tình cờ và cái ngày hôm nay cũng thật tình cờ. Nếu trưa nay người ta về nhà luôn mà không đi đến nơi ấy thì ngày hôm nay không phải là ngày đặc biệt như thế này trong đời.

    Người yêu
    ơi, mình yêu người yêu nhiều lắm đấy, biết không?
    Bây giờ lại nhớ người yêu quá! Nhưng cũng muộn lắm rồi... Chúc người yêu ngủ ngon!
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    U ơi, U ngốc thật đấy, rõ ràng tình cảm mới là điều quan trọng nhất, nhưng điều mà U làm ngày hôm nay đâu phải là không quan trọng. I đã nói với U đừng bắt I phải nói chỉ vì I sợ khi nói ra câu ấy, I lại không kìm được nước mắt. U có biết I đã học được cách cười để nuốt nước mắt vào trong không? Nhưng dù gì đi nữa, nếu nói câu đấy chắc I không thể không khóc. Vậy nên được trả lời loại câu hỏi Yes/No thì vẫn dễ dàng giấu cảm xúc của mình hơn. Hi`!
    Và người yêu ơi, có biết hôm nay người ta đã hạnh phúc đến mức nào không? Người ta sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy.
    Mà nghĩ cũng lạ người yêu nhỉ? Bọn mình đến với nhau thật tình cờ và cái ngày hôm nay cũng thật tình cờ. Nếu trưa nay người ta về nhà luôn mà không đi đến nơi ấy thì ngày hôm nay không phải là ngày đặc biệt như thế này trong đời.

    Người yêu
    ơi, mình yêu người yêu nhiều lắm đấy, biết không?
    Bây giờ lại nhớ người yêu quá! Nhưng cũng muộn lắm rồi... Chúc người yêu ngủ ngon!
  10. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta đi chơi nhiều .. còn mình lại thấy cô đơn quá! Người mình muốn đi cùng thì k thấy đâu , người k muốn đi cùng thì lại đến.Hỏi có buồn k cơ chứ? Lại nhớ năm ngoái, cũng vào ngày này mình hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh, 1 ngày 2/9 đáng nhớ với những kỉ niệm của 2 đứa. Còn giờ đâychỉ có 1 mình .Mà sao mình toàn nhớ về quá khứ nhỉ? Nhiều khi thấy mình tự làm khổ mình .Thật chẳng hiểu nổi mình nữa? Chẳng biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc đang ở chỗ bạn bè anh, chắc là anh vui .Anh đâu biết có 1 nguời đang buồn vì nhớ anh .À mà bảo quên anh đi, mình đã hứa với bọn bạn rồi , k đc thất hứa. Chẳng hiểu nổi mình nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này